(TT&VH Online) – Chiều 1/12, không khí của SEA Games 25 mới chính thức “nóng” khi các trận đấu bảng A môn bóng đá nam ở bảng A khai cuộc tại Sân vận động chính của Thủ đô Viêng-chăn. Không khí bên lề các trận bóng đá nam cũng đã có nhiều chuyện “muôn màu thể thao”.
* Thành Lương làm vệ sỹ cho thầy “Tô”
Kết thúc buổi tập chiều 1/12, ông Calisto được đông đảo cánh phóng viên đi theo đội tuyển U23 Việt Nam vây quanh để tìm hiểu thông tin trước trận gặp U23 Thái Lan. Ông Tô đã trả lời truyền hình, một số câu hỏi của các phóng viên, nhưng nhiều người vẫn nấn ná đến gần để tìm kiếm thêm tin mới từ ông thầy người Bồ Đào Nha.
Là tuyển thủ cuối cùng vẫn đang chờ thầy để lên xe bus về Làng Vận động viên, đội trưởng Thành Lương đã lăm lăm đẩy ông “Tô” lên xe để “giải vây” cho HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam. Cảnh Thành Lương “hộ tống” ông Calisto lên xe khiến nhiều người mỉm cười với sự sốt sắng của Lương với ông Tô và lúc ấy Lương “dị” trông như một vệ sỹ thứ thiệt để “bảo vệ” ông thầy.
Đội tuyển U23 VN hy vọng màu áo trắng sẽ tiếp tục mang lại may mắn
* Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chọn “màu áo trắng may mắn”
Ở cuôc họp kỹ thuật các đội bảng A sáng ngày 1/12, HLV Calisto và TTK Trần Quốc Tuấn đã quyết định trang phục thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam là màu áo trắng, giống như màu áo của đội tuyển Quốc gia đã sử dụng trong nhiều trận đấu quan trọng đã giúp đội vô địch ở AFF Suzuki Cup 2008.
Ở nhiều giải đấu trước, đội tuyển VN thường chọn trang phục màu áo đỏ. Tuy nhiên, sau khi ông Calisto đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi ở giải vô địch khu vực, trong đó có nhiều trận đội chơi với trang phục màu trắng đã gặp nhiều may mắn như trận thắng ĐT Singapore ở sân khách, các trận đấu với đội tuyển Thái Lan thì màu áo trắng được xem như “màu áo may mắn” với người trong cuộc. Có lẽ vì lý do đó nên ông Calisto lại chọn màu trắng cho trang phục của các học trò ở đội tuyển U23 Việt Nam lần này trong cuộc đua tới chiếc HCV ở kỳ SEA Games 25.
* “Zico” Thái thông cảm với nước chủ nhà
Ở cuộc họp kỹ thuật trước các trận đấu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 25, bên cạnh những đánh giá chuyên môn trước trận U23 Thái Lan gặp U23 Việt Nam, trợ lý HLV Kiatisak (U23 Thái Lan) đã có những nhận định về chuyện ăn ở trong Làng Vận động viên. “Zico” Thái cho biết: “Tôi không thấy có vấn đề gì phàn nàn về chuyện ăn ở tại SEA Games. Các bạn Lào đã làm rất tốt. Tôi nghĩ nước chủ nhà đã rất cố gắng để cho các đoàn khác có được điều kiện tốt khi đến đây. Tất nhiên, tổ chức một đại hội lớn ở đâu cũng có khó khăn, nhưng chúng tôi thấy Lào đã làm tốt công tác tổ chức”.
* Thành Lương làm vệ sỹ cho thầy “Tô”
Kết thúc buổi tập chiều 1/12, ông Calisto được đông đảo cánh phóng viên đi theo đội tuyển U23 Việt Nam vây quanh để tìm hiểu thông tin trước trận gặp U23 Thái Lan. Ông Tô đã trả lời truyền hình, một số câu hỏi của các phóng viên, nhưng nhiều người vẫn nấn ná đến gần để tìm kiếm thêm tin mới từ ông thầy người Bồ Đào Nha.
Là tuyển thủ cuối cùng vẫn đang chờ thầy để lên xe bus về Làng Vận động viên, đội trưởng Thành Lương đã lăm lăm đẩy ông “Tô” lên xe để “giải vây” cho HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam. Cảnh Thành Lương “hộ tống” ông Calisto lên xe khiến nhiều người mỉm cười với sự sốt sắng của Lương với ông Tô và lúc ấy Lương “dị” trông như một vệ sỹ thứ thiệt để “bảo vệ” ông thầy.

* Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chọn “màu áo trắng may mắn”
Ở cuôc họp kỹ thuật các đội bảng A sáng ngày 1/12, HLV Calisto và TTK Trần Quốc Tuấn đã quyết định trang phục thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam là màu áo trắng, giống như màu áo của đội tuyển Quốc gia đã sử dụng trong nhiều trận đấu quan trọng đã giúp đội vô địch ở AFF Suzuki Cup 2008.
Ở nhiều giải đấu trước, đội tuyển VN thường chọn trang phục màu áo đỏ. Tuy nhiên, sau khi ông Calisto đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi ở giải vô địch khu vực, trong đó có nhiều trận đội chơi với trang phục màu trắng đã gặp nhiều may mắn như trận thắng ĐT Singapore ở sân khách, các trận đấu với đội tuyển Thái Lan thì màu áo trắng được xem như “màu áo may mắn” với người trong cuộc. Có lẽ vì lý do đó nên ông Calisto lại chọn màu trắng cho trang phục của các học trò ở đội tuyển U23 Việt Nam lần này trong cuộc đua tới chiếc HCV ở kỳ SEA Games 25.
* “Zico” Thái thông cảm với nước chủ nhà
Ở cuộc họp kỹ thuật trước các trận đấu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 25, bên cạnh những đánh giá chuyên môn trước trận U23 Thái Lan gặp U23 Việt Nam, trợ lý HLV Kiatisak (U23 Thái Lan) đã có những nhận định về chuyện ăn ở trong Làng Vận động viên. “Zico” Thái cho biết: “Tôi không thấy có vấn đề gì phàn nàn về chuyện ăn ở tại SEA Games. Các bạn Lào đã làm rất tốt. Tôi nghĩ nước chủ nhà đã rất cố gắng để cho các đoàn khác có được điều kiện tốt khi đến đây. Tất nhiên, tổ chức một đại hội lớn ở đâu cũng có khó khăn, nhưng chúng tôi thấy Lào đã làm tốt công tác tổ chức”.
D.M (Từ Vientiane)