(TT&VH) - “Hôm nay cậu ấy đã chơi không tốt như mọi hôm, có lẽ cái đầu của cậu ấy đang nghĩ đến chuyện đi - ở. Nhưng chừng nào còn ngồi đây, tôi sẽ làm mọi cách để giữ cậu ấy ở lại, đơn giản Thắng là một cầu thủ giỏi…” Ông Jose Luis đánh giá và nói về cậu học trò cưng Nguyễn Việt Thắng trong trận đấu với TĐCS Đồng Tháp.
Phải, chiều qua Thắng chơi rất thất vọng, anh dường như biến mất giữa hàng phòng ngự của TĐCS Đồng Tháp. Người ta không còn thấy Thắng “bế” như một cánh chim không mỏi, săn bóng và làm chim mồi cho các đồng đội ghi bàn. Việt Thắng trên sân là một tiền đạo rất thường; bằng chứng ư, ngoài quả đánh đầu chới với, khi Tấn Trường đã xuất tướng thì với Thắng “bế”, ấn tượng để lại là những pha rảo bộ trên sân.
Đã 2 trận rồi, người ta thấy Thắng không còn “nhiệt” trên sân, những ai quan tâm đến “Gạch” và Việt Thắng đang đặt ra câu hỏi: Phải chăng Thắng “bế” sẽ ra đi vào cuối mùa này, khi mà bản hợp đồng của anh với ĐT.LA sẽ đáo hạn vào cuối tháng 8 tới. Thắng từng tuyên bố, anh muốn gắn bó phần đời cầu thủ còn lại với “Gạch”. Lời nói vẫn là lời nói, ở đời cái gì cũng có cái giá của nó, Thắng cống hiến bao năm đã đủ để trả món “nợ” ân tình đã vay, dù anh rất muốn trả hơn nữa. Anh phải lo cho bản thân, gia đình…Nhưng ông chủ của “Gạch” đang cân đo đong đếm với ngay cả đội bóng chứ nói gì tiền đạo số 1 của ĐT.LA.
Hình như, cuối mùa này Thắng “bế” sẽ ra đi. Chuyện chẳng có gì lạ nữa!
Phải, chiều qua Thắng chơi rất thất vọng, anh dường như biến mất giữa hàng phòng ngự của TĐCS Đồng Tháp. Người ta không còn thấy Thắng “bế” như một cánh chim không mỏi, săn bóng và làm chim mồi cho các đồng đội ghi bàn. Việt Thắng trên sân là một tiền đạo rất thường; bằng chứng ư, ngoài quả đánh đầu chới với, khi Tấn Trường đã xuất tướng thì với Thắng “bế”, ấn tượng để lại là những pha rảo bộ trên sân.
Đã 2 trận rồi, người ta thấy Thắng không còn “nhiệt” trên sân, những ai quan tâm đến “Gạch” và Việt Thắng đang đặt ra câu hỏi: Phải chăng Thắng “bế” sẽ ra đi vào cuối mùa này, khi mà bản hợp đồng của anh với ĐT.LA sẽ đáo hạn vào cuối tháng 8 tới. Thắng từng tuyên bố, anh muốn gắn bó phần đời cầu thủ còn lại với “Gạch”. Lời nói vẫn là lời nói, ở đời cái gì cũng có cái giá của nó, Thắng cống hiến bao năm đã đủ để trả món “nợ” ân tình đã vay, dù anh rất muốn trả hơn nữa. Anh phải lo cho bản thân, gia đình…Nhưng ông chủ của “Gạch” đang cân đo đong đếm với ngay cả đội bóng chứ nói gì tiền đạo số 1 của ĐT.LA.
Hình như, cuối mùa này Thắng “bế” sẽ ra đi. Chuyện chẳng có gì lạ nữa!
ĐAM SAN