Bóng đá Italy

Thách thức cho Ibrahimovic: Cuộc chiến với những cái “dớp”

10/09/2010 11:39 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Zlatan Ibrahimovic đến Milan để mong cứu vãn sự nghiệp, tìm lại những bàn thắng và giành những danh hiệu. Nhưng trước khi nghĩ đến những thành công cùng Milan, anh cần phải tìm cách vượt qua những cái “dớp” đã tồn tại ở đội bóng áo sọc đỏ-đen suốt một thập kỷ qua.

“Dớp” Liga
   
Có một “định luật” đã được khẳng định qua nhiều năm, là các cầu thủ được Milan mua về từ giải vô địch Tây Ban Nha (Liga) đều không có duyên với đội. “Thành công” là khái niệm không song hành cùng với các tân binh đến từ bên kia bờ Địa Trung Hải, kể cả khi cầu thủ đó có nỗ lực, có tỏa sáng đi nữa.
   
Chừng 10 năm trước, Milan tỏ ra đặc biệt ưa chuộng các cầu thủ đá ở Liga. Năm 2000, họ mua 2 ngôi sao đắt giá từ thành Madrid là tiền vệ Fernando Redondo của Real Madrid và Jose Mari của Atletico Madrid, nhưng nhanh chóng phải nhận “trái đắng”. Ngôi sao hào hoa Redondo dính chấn thương nặng ngay khi còn chưa ra sân cho Milan và kể từ lúc đó, sự nghiệp của anh coi như chấm dứt. Tài năng trẻ Jose Mari thì chơi cực tồi và sau 3 năm kiên nhẫn, Milan phải trả anh về Liga với giá gần như cho không. Cũng năm 2000, Milan còn mua hậu vệ Jose Chamot từ Atletico Madrid, nhưng cầu thủ này chỉ là dự bị chuyên nghiệp ở sân San Siro và ra đi sau 3 năm mà chỉ được góp mặt 49 trận.
   
Năm 2001, Milan chiêu mộ 2 trụ cột của Alaves, đội bóng giành Cúp UEFA mùa 2000-01, là tiền đạo Javi Moreno và hậu vệ Cosmin Contra. Cả hai cũng chỉ trụ lại được đúng một mùa giải sau khi cho thấy chưa đủ “trình” để chơi cho Milan. Năm 2002, đến lượt ngôi sao Rivaldo đến từ Barcelona. Ngay mùa đó, Milan giành chức vô địch Champions League và Cúp Italia, nhưng đóng góp của Rivaldo là rất nhỏ bé khi anh thi thoảng mới được đá chính. Anh bị Milan sa thải ngay đầu mùa 2003-04, mùa giải Milan giành Scudetto.
   
Ibra sẽ phải vượt qua những cái "dớp" khi đầu quân cho Millan- Ảnh Reuters

Năm 2006, Milan mua Ricardo Oliveira với giá đắt từ Real Betis, nhưng cũng như các trường hợp thất bại trước đó, chân sút người Brazil này nhanh chóng cho thấy anh là món hàng hớ nặng của Milan. Chỉ ghi 3 bàn trong 26 trận Serie A, anh sớm bị Milan “giải tán”. Rồi Ronaldo đến từ Real Madrid đầu năm 2007. Sáu tháng đầu ở Milan là tuyệt vời với “người ngoài hành tinh”, nhưng anh không có tên trong đội hình vô địch Champions League. Ngay sau đó, Ronaldo dính một chấn thương bí hiểm và nghỉ gần suốt một mùa giải, dẫn đến việc bị Milan từ chối gia hạn hợp đồng.     

   
Tích cực nhất là trường hợp của Ronaldinho, ngôi sao đến từ Barcelona năm 2008. Ngược với Ronaldo, mùa đầu của Ronnie ở Milan trôi qua buồn thảm. Anh chỉ tìm lại được cảm hứng và chơi xuất sắc ở mùa thứ hai, phần nào giúp Ibrahimovic hy vọng vào việc “lời nguyền Liga” đã được hóa giải. Nhưng về Huntelaar thì thế nào? “Thợ săn” đến từ Real Madrid mùa hè năm ngoái, nhưng lúc này anh đã bị Milan “đá” sang Schalke 04 sau một mùa thiếu ấn tượng. Điều đáng nói là ngay sau khi rời khỏi sân San Siro, anh đã trở lại hình ảnh một “sát thủ” khi ghi đến 5 bàn cho đội tuyển Hà Lan chỉ trong 2 trận gần đây.

“Dớp” số áo
   
Như đã biết, Ibrahimovic sẽ mặc áo số 11 ở Milan mùa này thay vì số 9 như ở Barcelona. Đấy là một điều cực kỳ nguy hiểm, bởi nếu anh đến từ Liga mà lại đổi số áo thì cơ hội thành công là cực nhỏ. Hầu hết những cầu thủ Milan mua từ Liga kể trên đều phải đổi số áo khi đến sân San Siro (Redondo từ 6 sang 16, Jose Mari từ 14 sang 11, Rivaldo từ 10 sang 11, Oliveira từ 12 sang 7, Ronaldo từ 9 sang 99, Ronaldinho từ 10 sang 80, Huntelaar từ 19 sang 11), có lẽ cũng góp một phần không nhỏ trong sự thất bại của họ ở Milan. Tuy nhiên, nếu cứ coi những cầu thủ này là thuộc “dớp Liga”, thì vẫn còn cái “dớp áo số 11” chờ đợi Ibra hóa giải.
   
Ở Milan, số 11 là con số “chết”. Từ Jose Mari tới Rivaldo, từ Gilardino đến Huntelaar, bất kể cầu thủ mặc nó là người nước nào và đến Milan từ đâu đi nữa, anh ta cũng không thể tỏa sáng. Ngay cả Borriello cũng chỉ là chính anh khi từ bỏ số 11 để chuyển sang khoác áo số 22 ở mùa trước. Cầu thủ mang áo số 11 gần đây nhất có vai trò quan trọng ở Milan và giành được danh hiệu là Maurizio Ganz, người góp công lớn giúp Milan đăng quang Scudetto mùa 1998-99, tức đã 11 năm rồi. Một tín hiệu an ủi cho Ibra, rằng Ganz cũng là một cựu cầu thủ của Inter.
   
Ngoài ra, Ibra cũng phải chiến đấu với cái “dớp” của riêng anh. Chân sút này đã chơi 5 mùa ở Italia và mùa nào anh cũng được nâng Scudetto. Một cái “dớp” ngọt ngào, nhưng lại khó phá hơn bất kỳ cái “dớp” nào khác. Có quá nhiều sức ép cho Ibra không, ngay trước khi anh ra sân lần đầu tiên cho Milan?

B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm