(TT&VH Online)- Mong muốn của HLV Roberto Mancini đã được tiền đạo Carlos Tevez đáp ứng.
Mới đây, báo chí Anh đã đưa tin về việc HLV Roberto Mancini gửi lời “khẩn cầu” đến Carlos Tevez với mong muốn tiền đạo người Argentina trở lại cùng đội bóng chiến đấu cho danh hiệu tại Premier League. Và có vẻ như Tevez đã xiêu lòng trước thiện ý của chiến lược gia người Italia.
Thông tin từ Sport 360 cho hay trong ngày mà Man City giữ vững được ngôi đầu giải Ngoại hạng sau chiến thắng sát nút trước Aston Villa, họ đã đón nhận thêm một tin vui khi Tevez tuyên bố sẽ trở lại. Cụ thể, vào thứ Ba tới (14/2), Tevez sẽ rời quê nhà Argentina để trở lại thành Manchester sau 4 tháng vắng mặt.

Carlos Tevez sẽ trở lại Man City vào ngày mai?- Ảnh Getty
HLV Mancini cũng đã đưa ra một thông điệp hòa bình cho cựu thủ quân của đội bóng mặc dù đã nỗ lực để tống cổ tiền đạo 27 tuổi ra khỏi sân Etihad ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Thuyền trưởng của Man City cũng thầm gợi ý rằng một lời xin lỗi từ Tevez coi như sẽ chấm dứt toàn bộ những mâu thuẫn từ trước đến nay.
“Điều đó là rất bình thường. Sau đó thì Carlos có thể tập luyện trở lại và chơi bóng ngay khi điều kiện thể lực cho phép”, Mancini cho biết.
Nhà cầm quân người Italia thậm chí còn sẵn sàng bắt tay dàn hòa với Tevez sau những bất đồng tưởng như không thể hòa giải khi cựu cầu thủ M.U từ chối khởi động trong trận đấu với Bayern Munich hồi tháng 9 năm ngoái: “Thời điểm này có vẻ chưa tốt để nói về việc bắt tay nhưng tôi sẽ sẵn sàng làm như vậy bởi tôi muốn tha thứ cho mọi người bất cứ lúc nào. Tôi không có vấn đề gì cả và CLB cũng vậy. Mọi chuyện tùy thuộc vào Tevez. Carlos biết rõ mọi chuyện. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy một tuần sau khi trở về từ Munich và cậu ấy biết rõ chủ định của tôi. Chúng tôi vẫn ở đây, chưa có gì thay đổi trong những tháng qua và Tevez biết cậu ấy vẫn là một cầu thủ Man City.”
Mancini tin rằng với sự góp mặt của Tevez, hàng công của Man City sẽ có những chuyển biến tích cực hơn. Thời gian gần đây, đội bóng áo xanh không còn thể hiện những chiến thắng và sức mạnh tấn công cũng bị giảm sút, điển hình là trong trận thắng 1-0 trước Aston Villa. Man City đã may mắn giữ vững được ngôi đầu nhờ sự tỏa sáng của trung vệ Joleon Lescott cũng như pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Joe Hart khi cản phá thành công cú sút của Darren Bent. Đánh giá về cuộc đua với đối thủ cùng thành phố Man United, Mancini nói: “Cho đến khi chúng tôi giành danh hiệu, Man United vẫn hơn chúng tôi. Chúng tôi còn 13 trận đấu và trận nào cũng sẽ là chung kết.”
K.Đ