Phải, đó là cơn mưa chuyển mùa, từ 30 Tết trời ấm lên, mùng 1, nắng ấm trong lành, rồi nhiệt độ cao dần trong những ngày mùng 2,3,4, khiến người ta có cảm nhận rất rõ ràng là đã bước sang một mùa mới, một năm mới. Cái rét chết trâu, chết bò của những ngày cuối Chạp như đã lùi hẳn vào dĩ vãng.
Kịch bản thời tiết Tân Mão năm nay ngược hoàn toàn với Tết Canh Dần 2010. Trong bài viết “Rét Bắc Bộ là một giá trị Tết” đăng trên TT&VH số Tân niên năm ngoái (19/2/1010), tôi đã viết về cái rét thần kỳ, cứu lại cả cái Tết. Là bởi vì năm ngoái, miền Bắc cứ nắng chang chang đến tận 29 Tết. Vườn đào Nhật Tân phơi ra giữa cái nắng như đổ lửa, khiến người đi chụp ảnh mướt cả mồ hôi, còn ở bến xe, bến tàu, nhan nhản người về quê ăn Tết, cầm cành đào héo rũ vì nắng. Nhưng trời năm đó cũng chiều lòng người khi rạng sáng 30 Tết trời trở lạnh. Mùng 1 xo ro, mùng 2,3,4 trời tăng dần độ rét, đôi lúc đến mức căm căm, đủ để người ta nhận thấy rét Bắc bộ đến mức như thế nào.Năm nay thì ngược lại hoàn toàn. Sau ngày mùng 1 tuyệt vời kết thúc 30 ngày rét đậm như đã nói ở trên, mùng 2, nắng sáng như giữa mùa Xuân, mùng 3, người đi lễ phải đội mũ nón. Mùng 4, người ta thoáng thấy như mùa Xuân đã sắp qua, mùa Hè đã bắt đầu lảng vảng đâu đó, khi ô tô lưu thông trên đường phải bật điều hòa. Nhưng chỉ một thoáng thôi, sáng qua, mùng 5, dậy sớm, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy lá rụng xuống nền đất ẩm, cái se lạnh vừa trở về như níu lại chút hương vị Tết. Hà Nội có sương mù nhẹ, sáng và đêm trời rét. Phải rồi, năm nay, nghỉ Tết dài, mùng 6 Tết mới phải đi làm. Cái se lạnh này đủ để mùng 5 vẫn còn Tết, vẫn đầy hào hứng để đi chúc tụng nhau đầu Xuân.
Trong những ngày tới, nền nhiệt độ còn nhích thêm lên 2- 3°C nữa, tiếp tục duy trì nắng ấm, cho tới 11 và 12/2, nhiệt độ mới lạnh trở lại do có một đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc. Lại cảm ơn rét Bắc bộ. Trời chiều lòng người cho người ta ăn Tết ngon và hy vọng một năm mới mưa thuận gió hòa.Đông Kinh