Wimbledon 2015: Khi bản lĩnh Novak Djokovic lên tiếng

07/07/2015 22:22 GMT+7 | Bình luận

(Thethaovanhoa.vn) - Kevin Anderson mới chỉ một lần duy nhất giành chiến thắng trước Novak Djokovic trong lần đầu tiên họ gặp nhau. Chiến thắng tại Miami Masters đó đã diễn ra cách đây 7 năm rồi.

Tay vợt số 1 thế giới toàn thắng trong 4 lần gặp mặt sau đó mà không để thua 1 set nào, thậm chí không để cho đối phương kéo được đến loạt tie-break. Nhưng trong trận đấu này, Djokovic đã đứng trước ngưỡng cửa bị loại khi bị dẫn 0-2 sau 2 loạt tie-break có cùng tỉ số 6-8 trước khi xuất sắc lội ngược dòng để kết thúc trận đấu với tỉ số 6-7, 6-7, 6-1, 6-4, 7-5.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả thắng sít sao, có thể nói rằng Djokovic đã có một trận đấu không tốt. Tuy nhiên những con số thống kê không thể hiện điều đó. Trong 1 trận đấu kéo dài 5 set với tổng cộng 55 game đấu, tay vợt số 1 thế giới chỉ mắc 19 lỗi tự đánh hỏng và giành được 30 điểm winners trong các loạt bóng bền.

Trước một đối thủ tung ra đến 40 cú aces trong cả trận như Anderson, Djokovic vẫn rất xuất sắc khi có tỉ lệ trả giao bóng ăn điểm lên đến 35%. Mặc dù con số này thấp hơn khá nhiều so với 3 trận đấu trước của anh (đều  trên 40%), nhưng vẫn cao hơn nhiều so với 32% của Murray trong trận gặp Karlovic hay 31% của Nadal trong trận thua Dustin Brown.

Khả năng trả giao bóng của Djokovic được thể hiện rõ nhất trong tình huống cuối cùng của trận đấu khi cú trả giao của Djokovic đi ngay vào chân của Anderson khi anh đã lên lưới. Djokovic cũng rất hiệu quả trong việc tận dụng những break points hiếm hoi có được trong trận đấu. Giành được 4 trên tổng số 7 break points có được trong 3 set cuối, đồng thời cứu được 2 break points ở set 5 đã giúp Djokovic nhọc nhằn đi tiếp.

Bản lĩnh đã giúp Novak Djokovic vượt qua thời điểm hết sức khó khăn trong trận đấu với Kevin Anderson tại vòng 4 Wimbledon 2015

Vấn đề của Djokovic trong trận đấu này đến từ những game cầm giao bóng. Trước một tay vợt cao lớn và có khả năng trả giao bóng nằm trong nhóm những tay vợt tệ nhất trong top 50, Djokovic chỉ có được tỉ lệ thắng điểm giao bóng 1 ở mức 73%. Nếu so sánh với những con số 75%, 78% và 81% trong 3 trận trước đó thì đây là một sự tụt lùi rất lớn. Sự thất vọng càng lớn bởi tỉ lệ thắng điểm giao bóng 2 của anh là 69%.

Rõ ràng, Djokovic không thể hài lòng với những gì mình đã thể hiện trong trận đấu này, bởi nếu duy trì được sự ổn định như các vòng trước đó, anh hoàn toàn có thể giải quyết trận đấu nhiều nhất trong vòng 4 set. Nếu không nhanh chóng tìm lại sự ổn định trong giao bóng, Djokovic sẽ còn vất vả trong trận tứ kết gặp Marin Cilic, một tay vợt không chỉ có những cú giao bóng sấm sét mà còn có khả năng trả giao không hề tệ.

Thêm vào đó, Djokovic đã thể hiện một sự thiếu tập trung và chủ quan trong trận đấu này. Việc chiến thắng dễ dàng mặc dù chỉ thi đấu một cách cầm chừng ở 3 vòng đầu tiên dường như đã phần nào khiến anh không có được sự tập trung cần thiết khi đối thủ của anh chơi rất hay trong nửa đầu của trận đấu. Ở tỉ số 6-6 trong loạt tie-break của set 1, Djokovic đã mắc lỗi kép, qua đó đánh mất set 1. Sự thiếu tập trung được tiếp nối sang set 2 khi anh bị break từ rất sớm, và đặc biệt thể hiện rõ trong loạt tie-break.

Mặc dù đã dẫn 4-0 và 5-2 nhưng Djokovic vẫn để Anderson lội ngược dòng khi giành chiến thắng với tỉ số 8-6. Chỉ đến khi bị dồn vào thế buộc phải thắng, anh mới thể hiện được đẳng cấp của một nhà vô địch. Djokovic đã chơi đặc biệt hay trong set 3 và 5, khi anh giành chiến thắng đến 83% số điểm giao bóng 1. Đáng chú ý hơn, Djokovic đã cứu được 2 break point trong set quyết định khi bị dẫn 15-40 trong game đấu thứ 4. Bản lĩnh của Djokovic còn được thể hiện qua việc anh kết thúc trận đấu ngay ở match point đầu tiên. Việc thở phào nhẹ nhõm khi trận đấu kết thúc cho thấy anh đã thực sự cảm thấy căng thẳng khi hút chết ở ngay vòng 4.

Kết quả này không làm hài lòng Djokovic nhưng đó cũng là một liều thuốc cảnh tỉnh cần thiết khi đối thủ của anh ở những vòng sau đó là khó chơi hơn nhiều. Dù đã gặp phải khó khăn lớn nhưng bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới đã lên tiếng vào những thời khắc quyết định. Sẽ không chỉ vì trận đấu này mà Djokovic bị đánh giá thấp đi so với thời điểm trước khi giải đấu bắt đầu. Anh vẫn là tay vợt hội tụ đầy đủ nhất những yếu tố cần có của một nhà vô địch. Chỉ cần giữ được sự tập trung cần thiết, Djokovic vẫn là con quái vật khó bị đánh bại nhất trong thế giới tennis hiện nay.

Kim
Từ UK

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm