Djokovic xứng đáng được yêu quý hơn

15/07/2015 06:16 GMT+7 | Bình luận

(Thethaovanhoa.vn) - Giành ngôi vô địch Wimbledon nhưng Novak Djokovic lại chẳng khác gì một vị khách mời trong bữa tiệc dành riêng cho Roger Federer trên sân đấu trung tâm hôm Chủ nhật vừa qua.

Sự thực là toàn bộ khán giả Wimbledon đều gửi trọn sự cổ vũ, yêu mến của họ cho Federer. Nole giương cúp vô địch trong sự tán thưởng có phần gượng gạo và nhạt nhẽo của đám đông có mặt trên sân hôm ấy.

“Nhà Vua” thiệt thòi

Không thường xuyên một nhà vô địch phải chịu đựng sự cổ vũ nhiệt tình cho... những lần anh đánh bóng hỏng hay thấy người ta ồ ạt đứng lên vỗ tay khi đối thủ của mình ghi điểm. Đã có một thời điểm ở set đấu thứ 4, khi sự kiên nhẫn đã không còn, Djokovic đã hét lên giận dữ đáp lại một vị khán giả đã có hành vi gây ồn ào trong khoảng thời gian giữa 2 cú giao bóng của anh.  

Djokovic có quyền để phản ứng kích động như thế. Với tất cả những gì anh đã đóng góp cho quần vợt thế giới, Nole phải chăng sẽ tự hỏi: Ở đâu thì người ta dành tình yêu cho anh? Cũng có đấy. Ở Thượng Hải, Bắc Kinh Masters, Australian Open… Nhưng chẳng ở đâu có thể so bì được với cách mà khán giả Anh tôn thờ Federer. Hãy nhớ rằng Djokovic đã sở hữu tới 9 danh hiệu Grand Slam, chỉ còn kém các huyền thoại Rod Laver, Bjorn Borg, những người mà sự yêu mến của người yêu quần vợt đã trải dài qua vài thập kỷ, 2 chiếc cúp nữa. Nhưng những gì mà anh được nhận thì chẳng được bao nhiêu.

Djokovic xuất hiện trong kỷ nguyên mà bộ đôi Federer và Rafael Nadal đang thay nhau làm mưa gió. Có nghĩa là khán giả đã quá quen với 2 cái tên kia và sự trung thành của họ dành cho Nadal – Fed là gần như tuyệt đối. Djokovic là người thứ ba, mà chẳng ai thích người thứ ba cả. Trường hợp của anh có chút gì đó giống huyền thoại Pete Sampras. Tức là chắc phải đến khi anh giải nghệ, người ta mới yêu quý anh.

Có đủ mọi lý do để yêu quý Nole

Djokovic chơi một thứ tennis hoàn thiện. Anh không có điểm yếu gì ở cả 3 loại mặt sân. Anh bùng nổ, tài năng, thi đấu thông minh, chấp nhận thất bại, đời tư trong sạch với người vợ từng là bạn gái lâu năm, luôn muốn tìm cách xây dựng lại hình ảnh quê hương Serbia của mình trong con mắt thế giới. Djokovic xứng đáng được yêu quý và tôn trọng như Nadal hay Federer.

Một cuộc thăm dò ngay trước trận chung kết vừa qua chỉ ra rằng 75% người tham gia bình chọn ủng hộ Federer, và thực tế con số chính xác phải gần 95%. Nhưng bất chấp tất cả, Djokovic vẫn thể hiện một thái độ nhã nhặn và cực kỳ nhẫn nại khi chia sẻ: “Tôi không thấy phiền lòng vì điều đó. Tôi biết sự ủng hộ dành cho anh ấy lớn như thế. Đó là điều bình thường thôi vì Roger là một nhà vô địch ở cả trong và ngoài sân đấu. Anh ấy là người mà tất cả mọi người đều có thể yêu quý. Anh ấy đã ở trên đỉnh cao nhiều năm hơn tôi. Ở đâu cũng vậy, khi thi đấu với Roger, tôi biết sự ủng hộ của khán giả sẽ không dành cho mình. Tôi hy vọng một ngày nào đó, có lẽ thế, tôi sẽ nhận được tình cảm tương tự”.

Djokovic là một tính cách Serbia điển hình. Anh đã choàng quốc kỳ sau khi lên ngôi vô địch Wimbledon đầu tiên hồi năm 2011. Con trai Djokovic, Stefan được đặt tên theo một vị vua ở thế kỷ 12 của Nam Tư cũ. Bản thân Nole thì mang trong mình tính cách rất thú vị. Anh từng được gọi là “Djoker” với những pha bông đùa tếu táo trên sân, từng nổi tiếng với điệu nhảy ngựa của “Gangnam Style”, không ngừng học hỏi trong nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Hiện tại, Djokovic cũng đang làm việc trong một dự án về Nikola Tesla, kỹ sư điện tử nổi tiếng bậc nhất thế giới người Serbia.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm