V-League

TĐCS.ĐT3-3 SHB.ĐN: Cầm “vàng” lại để “vàng” rơi!

26/03/2012 09:19 GMT+7 Google News

* Bàn thắng: Hải Anh 33’, Felix 57, 59’ - Merlo 45’, 78’, Nicolche 87’

(TT&VH) - Chơi hơn người từ đầu trận và dẫn trước đến 2 bàn từ phút 59, nhưng lại để đội khách SHB.ĐN cầm hòa, thầy trò Trang Văn Thành của TĐCS.ĐT chỉ còn biết tự trách mình.

Tiền vệ Quốc Anh (SHB.ĐN) bị thẻ đỏ do đánh nguội Thanh Hiền ngay đầu trận đã khiến cho ý đồ chơi phủ đầu TĐCS.ĐT của HLV Lê Huỳnh Đức bị phá sản.

Sau khi Quốc Anh bị đuổi thì ngay lập tức SHB.ĐN chuyển sang đội hình 4-4-1 bằng cách rút tiền đạo Ngọc Thanh ra để đưa tiền vệ Thanh Hưng vào thay. Từ đây trở đi, đội khách chỉ còn cắm một mình Gaston Merlo trên tuyến đầu. Chủ nhà TĐCS.ĐT sau những phút đầu chơi chệch choạc do căng cứng về tâm lý đã dần lấy lại thế trận khi hơn người. Tuy nhiên, họ cũng không gây được nhiều áp lực lên khung thành thủ môn Thanh Bình (SHB.ĐN).



Dù chơi thiếu người, nhưng đội bóng bên bờ sông Hàn lại có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Gaston Merlo có 2 cơ hội đánh đầu cận thành nhưng không thắng được Bửu Ngọc, kế đó là tiền vệ Prent cũng có cơ hội ngon ăn nhưng cũng sút trúng người thủ thành TĐCS.ĐT từ khoảng cách chỉ 5m. Bỏ lỡ nhiều cơ hội, SHB.ĐN phải trả giá ở phút 33 khi Hải Anh và Felix phối hợp một chạm rất nhanh ở trung lộ để Hải Anh thoát xuống sút cận thành, mở tỷ số 1-0 cho TĐCS.ĐT. Tuy nhiên, chủ nhà chưa vui được lâu thì đến phút 45, Thanh Hưng thoát xuống sát biên phải tạt vào trong để Merlo nhanh chân đệm lòng đánh bại Bửu Ngọc, san bằng tỷ số 1-1 cho SHB.ĐN.

Chơi hơn người nên sang hiệp 2 TĐCS.ĐT đẩy cao đội hình dồn ép đội khách và họ cũng không đợi lâu để hưởng niềm vui. Nhận đường chọc khe của đồng đội ở phút 57, Hải Anh thoát qua cả hàng thủ SHB.ĐN, buộc thủ môn Thanh Bình phải phạm lỗi trong vòng cấm và tiền đạo Felix đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho TĐCS.ĐT từ chấm 11m.

Được cổ vũ tinh thần nhờ bàn thắng này, TĐCS.ĐT lên bóng rất thanh thoát, và chỉ đến phút 59, Văn Mộc tạt bóng từ biên trái vào vòng cấm địa cho Felix khống chế một nhịp rồi xỉa bóng qua nách thủ môn Thanh Bình làm nổ tung cầu trường Cao Lãnh.

Bị dẫn trước 1-3 trong thế thiếu người, những tưởng đội bóng sông Hàn sẽ buông xuôi, nhưng thật đáng khen cho tinh thần thi đấu của thầy trò Lê Huỳnh Đức khi họ vẫn kiên cường lên bóng và dồn cho mũi nhọn Gaston Merlo. Chân sút người Argentina không phụ lòng của đồng đội khi có bàn rút ngắn tỷ số 2-3 từ pha tạt bóng của Thanh Hưng ở phút 78. Rõ ràng cặp trung vệ TĐCS.ĐT là Thanh Hào-Sydney đã không thể kèm nổi một mình Merlo.

Chơi hơn người và dẫn trước đội khách, đáng lẽ ra các học trò HLV Trang Văn Thành phải bình tĩnh và chủ động đan bóng mới đúng, nhưng họ không làm như thế mà lại kéo dài thời gian một cách bị động bằng cách liên tục đưa bóng về cột cờ góc.

Chính sự mất kiểm soát này khiến cho SHB.ĐN không ngại ngần gì mà dồn lên tấn công toàn bộ, và sự nỗ lực của đại diện miền Trung được đền đáp ở phút 87, khi Nicolche ghi bàn quân bình tỷ số 3-3 sau pha kiến tạo như dọn cỗ của Merlo. Giành được điểm trên sân khách trong thế thiếu người là nỗ lực đáng khen cho thầy trò Lê Huỳnh Đức. Thật đáng tiếc cho đại diện miền Tây khi chân sút Felix đã “thông nòng” nhưng TĐCS.ĐT vẫn chưa biết thắng. Thầy trò Trang Văn Thành không biết tận dụng những cơ hội đã có nên khó khăn vẫn còn chờ đợi họ ở phía trước.

Ngọc Bền


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm