Hệ lụy của cái sự “bình chân như vại”, sau V-League 2009, là việc TĐCS.ĐT mất hơn 1/2 đội hình chính. ĐT.LA nẫng Chí Hùng, rồi Kim Long, trong khi Aniekan và Timothy đều đã tung cánh vỗ. Nếu Kim Long là siêu dự bị, thì Chí Hùng ngay mùa đầu tiên “hít thở” không khí V-League đã chơi khá hay. Cái khổ của HLV Phạm Công Lộc ở vị trí này chỉ còn Thanh Hải. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Nghệ đang có ý định “đầu tư cố hương”…
Phạm Công Lộc - người đi lấp hồ, lấp bể?!
Cặp tiền vệ của U23 VN – Anh Tuấn và Qúy Sửu, đã bị HA.GL triệu hồi. Quý Sửu đã chơi cực hay kể từ khi giành lại suất đá chính (sau 3 – 4 lượt trận đầu tiên ngồi dự bị) và trở thành một phần không thể thiếu của TĐCS.ĐT. Anh Tuấn thì cứ như “cá gặp nước” kể từ lúc rời Pleiku, xuôi về Cao Lãnh. Tuấn hợp với Văn Mộc tạo thành cặp chạy cánh thuộc hàng top V-League mùa rồi.
Nhưng, một trong những mất mát lớn nhất của TĐCS.ĐT phải kể đến trường hợp Aniekan – người cùng Timothy và Samson tạo ra “tam giác hủy diệt” ở mùa rồi. Nói không ngoa, “Kan” chính là trái tim của đội bóng, là tiền vệ trung tâm số 1 V-League, với khả năng “dọn dẹp”, thu hồi bóng và phát động tấn công khá hoàn hảo. Việc để “Kan” ngược ra Hải Phòng thực sự là một sai lầm lớn của lãnh đạo đội bóng, bởi vào thời điểm này, những người trẻ như: Được Em, Văn Mộc, Minh Hưng, Văn Nghĩa… rất cần một “bờ vai” như “Kan” để dựa dẫm.

Phía trước HLV Công Lộc đang là vô vàn khó khăn.
Công ty CPBĐ Đồng Tháp: Từ dự án “treo” đến… phá sản
Manh nha từ lúc Đồng Tháp trở lại V-League, nhưng cho đến bây giờ bản đề án thành lập Công ty CPBĐ CS.Đồng Tháp (vốn điều lệ dự tính lên đến 100 tỷ đồng, được ví như “công trình thế kỉ” để bóng đá Đồng Tháp hoá “rồng”) vẫn bị “treo”. Nhưng tai hại hơn là đề án ấy đang có chiều hướng phá sản. Hỏi Sở TT, VH & DL, người của Sở lắc đầu không biết. Còn phía TĐCS Việt Nam (nhà bảo trợ cho đội bóng), chưa cho thấy một tín hiệu khả quan nào, rằng công trình sẽ được hiện thực hóa.
Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cái chính là TĐCS Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa thể ngồi lại với nhau để nói chuyện “đại sự”. Giờ thay vào việc thành lập Công ty CPBĐ, để rót tiền vào đó giữ nhựa sống cho bóng đá Đồng Tháp, thì người ta đã quyết định hình thức tài trợ trọn gói. Theo dự kiến, Đồng Tháp sẽ nhận được lần 10 tỷ đồng/ năm để được gắn cái tên “Tập Đoàn Cao Su” trên ngực áo và cũng là tên gọi của đội bóng – TĐCS.ĐT.
Nếu đó là sự thật, tất nhiên, đội bóng Đồng Tháp Mười sẽ phải quay về con đường làm bóng đá kiểu cũ: tiếp tục bấu víu “bầu sữa” nhà nước. Bởi thực tế một con số không chính thức khẳng định, riêng mùa 2009, đội bóng này đã ngốn hết hơn 22 tỷ đồng. Như vậy, để CS.ĐT có thể chinh chiến ở V-League, UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ phải rót xuống ít nhất 12 tỷ, đó là chưa tính các khoản phụ chi khác.
|
Cho đến nay, ông Lộc “cá lóc” mới chỉ có một sự bổ sung, đó là Phi Thường, người vốn bị đì xuống đội trẻ ĐT.LA cả mùa qua. Thêm Phi Thường, TĐCS.ĐT có vỏn vẹn 5 hậu vệ, với 4 cầu thủ người bản địa trước đó là Văn Ngân, Minh Triết, Phước Thạnh, Vĩnh Nghi. Trong số này, Ngân “hai lúa” và Phước Thạnh là tương đối ổn. Còn Vĩnh Nghi vốn đã hết “date” từ ngày còn ở TMN.CSG và thường xuyên ngồi dự bị ở V-League 2009. Minh Triết là một phương án, nhưng về lâu dài, khó thể tin tưởng vào một hậu vệ chỉ giỏi dùng sức như vậy. |