(TT&VH) - Những hệ luỵ từ thẻ phạt khiến TĐCS.ĐT đang rơi vào cảnh điêu đứng, nhưng có thể chuỗi ngày gian khó của thầy trò HLV Công Lộc sẽ chưa kết thúc tại đây…
Cuộc soi băng tại sân Cao Lãnh của HĐTT đã kết luận: Trọng tài Thư đúng! Kết quả là đơn kiện của TĐCS.ĐT bị bác bỏ. Cái án phạt vừa mất tiền, vừa mất người (mất Timothy Anjembe, Samson) và Văn Ngân khiến người Đồng Tháp như ngồi trên đống lửa. Hậu quả, đội bóng miền Tây thúc thủ trận thứ 2 trước T&T.HN. Thế mà vận đen chưa hết đeo bám TĐCS. ĐT, thêm một lần lãnh đạo phải làm đơn kêu oan tới VFF vì ông “vua áo đen” Đỗ Quốc Hoài xử lý không chính xác. Lần này, hội đồng trọng tài kết luận: Trọng tài Hoài “nhầm lẫn”. Nhưng chắc chắn TĐCS.ĐT vẫn mất người, vì Phước Thạnh được xoá thẻ, nhưng sẽ có Andela phải ngồi ngoài thế chân.
Hôm qua, khi đả động đến chuyện trọng tài, người Đồng Tháp cứ lắc đầu hoài. HLV trưởng Phạm Công Lộc buông tiếng thở dài chua chát: “Không muốn nói chuyện về chủ đề trọng tài nữa…”

Từ chỗ rất chắc chân trụ hạng, bây giờ TĐCS.ĐT lại đang rất khó khăn sau 2 trận thua liên tiếp
Phải, chỉ mới 2 tuần, với những vụ việc liên quan đến những ông “vua áo đen”, TĐCS. Đồng Tháp thua liền 2 trận, trôi xuống vị trí thứ 7. Thế nhưng, họ có nguy cơ sẽ còn “tuột” nữa, bởi lịch thi đấu những trận đấu cuối cùng bất lợi cho đội bóng vùng nước lũ.
Trước hết là Thể Công, đội bóng đang muốn thanh toán mối nhục khi bị Đồng Tháp cho đo ván đến 5 bàn không gỡ tại Cao Lãnh. Xác suất Đồng Tháp bại trận là không nhỏ vì Thể Công đang thăng hoa; còn Đồng Tháp, không những có vấn đề về tâm lý, mà còn chịu tổn thất với việc bộ ba Timothy-Samson-Andela phải ngồi ngoài vì bị treo giò. Ngay sau đó, đội bóng vùng nước lũ trở về Cao Lãnh để tiếp SHB Đà Nẵng đang mạnh như một cơn cuồng phong. Kế tiếp, thầy trò ông Lộc sẽ ngược ra xứ Nghệ, nơi Sông Lam cũng đang nhòm ngó vị trí á quân.
Giả sử Đồng Tháp tay trắng trong 3 trận cầu này, còn những đối thủ trong nhóm “cầm đèn đỏ” có được kết quả khả quan thì không ai dám chắc rằng thầy trò ông Lộc sẽ không phải đá “chung kết” với 3 kẻ cuối bảng là TP.HCM (sân khách), Thanh Hoá và M.Nam Định (sân nhà).
Người Đồng Tháp đã có những “con tính” để đội bóng của mình hạ cánh an toàn, thậm chí mơ tới thứ hạng cao. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đã đang dần trôi tuột khỏi tay.
Cuộc soi băng tại sân Cao Lãnh của HĐTT đã kết luận: Trọng tài Thư đúng! Kết quả là đơn kiện của TĐCS.ĐT bị bác bỏ. Cái án phạt vừa mất tiền, vừa mất người (mất Timothy Anjembe, Samson) và Văn Ngân khiến người Đồng Tháp như ngồi trên đống lửa. Hậu quả, đội bóng miền Tây thúc thủ trận thứ 2 trước T&T.HN. Thế mà vận đen chưa hết đeo bám TĐCS. ĐT, thêm một lần lãnh đạo phải làm đơn kêu oan tới VFF vì ông “vua áo đen” Đỗ Quốc Hoài xử lý không chính xác. Lần này, hội đồng trọng tài kết luận: Trọng tài Hoài “nhầm lẫn”. Nhưng chắc chắn TĐCS.ĐT vẫn mất người, vì Phước Thạnh được xoá thẻ, nhưng sẽ có Andela phải ngồi ngoài thế chân.
Hôm qua, khi đả động đến chuyện trọng tài, người Đồng Tháp cứ lắc đầu hoài. HLV trưởng Phạm Công Lộc buông tiếng thở dài chua chát: “Không muốn nói chuyện về chủ đề trọng tài nữa…”

Từ chỗ rất chắc chân trụ hạng, bây giờ TĐCS.ĐT lại đang rất khó khăn sau 2 trận thua liên tiếp
Trước hết là Thể Công, đội bóng đang muốn thanh toán mối nhục khi bị Đồng Tháp cho đo ván đến 5 bàn không gỡ tại Cao Lãnh. Xác suất Đồng Tháp bại trận là không nhỏ vì Thể Công đang thăng hoa; còn Đồng Tháp, không những có vấn đề về tâm lý, mà còn chịu tổn thất với việc bộ ba Timothy-Samson-Andela phải ngồi ngoài vì bị treo giò. Ngay sau đó, đội bóng vùng nước lũ trở về Cao Lãnh để tiếp SHB Đà Nẵng đang mạnh như một cơn cuồng phong. Kế tiếp, thầy trò ông Lộc sẽ ngược ra xứ Nghệ, nơi Sông Lam cũng đang nhòm ngó vị trí á quân.
Giả sử Đồng Tháp tay trắng trong 3 trận cầu này, còn những đối thủ trong nhóm “cầm đèn đỏ” có được kết quả khả quan thì không ai dám chắc rằng thầy trò ông Lộc sẽ không phải đá “chung kết” với 3 kẻ cuối bảng là TP.HCM (sân khách), Thanh Hoá và M.Nam Định (sân nhà).
Người Đồng Tháp đã có những “con tính” để đội bóng của mình hạ cánh an toàn, thậm chí mơ tới thứ hạng cao. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đã đang dần trôi tuột khỏi tay.
TỊCH ĐIỀN