(TT&VH) - Một điểm cũng bị xem là thất bại, trong bối cảnh mà Navibank.SG đang gặp phải. Tuy nhiên, việc tìm chiến thắng ở Cao Lãnh, chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Ngoài cách biệt về điểm số và lực lượng, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang gặp muôn vàn khó khăn, trong lần xuôi Cao Lãnh. Hôm qua, đại diện TP.HCM đã không có một buổi tập làm quen sân ra hồn, vì trời mưa. Vài chục phút ra sân đá ma, trước khi lui về nơi tập kết, là tất cả những gì mà Navibank.SG có, trước trận đấu định mệnh. Sân Đồng Tháp (cỏ chỉ) không giống như Thống Nhất (nơi được trồng loại cỏ lá to, với ma sát bóng cực lớn) và ngoài ra, đội chủ sân bóng này còn không có thói quen cắt cỏ, trước mỗi trận đấu. Việc không có cơ hội làm quen sân, sẽ là bất lợi thực sự.
Vào thời điểm này, khi ngôi á quân chỉ cách TĐCS.ĐT một bước chân, chẳng có lý do gì để họ phải lỏng chân. Một trận thua, thậm chí là thua đậm của Navibank.SG trước TĐCS.ĐT là điều được dự báo trước. Đó sẽ là dấu chấm hết cho những nỗ lực của HLV Mai Đức Chung và các học trò.
V-League 2010, chưa một vị khách nào rời Cao Lãnh với 3 điểm tuyệt đối cả. Hầu hết những bàn thắng mà Được Em ghi được ở mùa này, đều diễn ra ở đây. Samson hay Sunday cũng chơi hay hơn thường lệ, dưới sự cổ động của người hâm mộ Đồng Tháp. Nói thế để thấy rằng, cửa tử cho Navibank.SG là rất rõ ràng.
Ngoài cách biệt về điểm số và lực lượng, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang gặp muôn vàn khó khăn, trong lần xuôi Cao Lãnh. Hôm qua, đại diện TP.HCM đã không có một buổi tập làm quen sân ra hồn, vì trời mưa. Vài chục phút ra sân đá ma, trước khi lui về nơi tập kết, là tất cả những gì mà Navibank.SG có, trước trận đấu định mệnh. Sân Đồng Tháp (cỏ chỉ) không giống như Thống Nhất (nơi được trồng loại cỏ lá to, với ma sát bóng cực lớn) và ngoài ra, đội chủ sân bóng này còn không có thói quen cắt cỏ, trước mỗi trận đấu. Việc không có cơ hội làm quen sân, sẽ là bất lợi thực sự.

Navibank SG khó tránh khỏi thất bại ở Cao Lãnh
Vào thời điểm này, khi ngôi á quân chỉ cách TĐCS.ĐT một bước chân, chẳng có lý do gì để họ phải lỏng chân. Một trận thua, thậm chí là thua đậm của Navibank.SG trước TĐCS.ĐT là điều được dự báo trước. Đó sẽ là dấu chấm hết cho những nỗ lực của HLV Mai Đức Chung và các học trò.
V-League 2010, chưa một vị khách nào rời Cao Lãnh với 3 điểm tuyệt đối cả. Hầu hết những bàn thắng mà Được Em ghi được ở mùa này, đều diễn ra ở đây. Samson hay Sunday cũng chơi hay hơn thường lệ, dưới sự cổ động của người hâm mộ Đồng Tháp. Nói thế để thấy rằng, cửa tử cho Navibank.SG là rất rõ ràng.
Thảo Nguyên