(TT&VH) - Lực lượng và tài chính đều eo hẹp so với mặt bằng chung của V-League khiến thầy trò HLV Phạm Công Lộc bị đánh giá là ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng đầu tiên của mùa này. Không những thế, TĐCS.ĐT lại không được chơi trên cứ địa quen thuộc Cao Lãnh (nơi đóng góp 36/39 điểm của CS.ĐT mùa trước) vì một lý do rất thiếu chuyên nghiệp: sân không có dàn đèn.
Chiều nay, đội bóng xứ bưng biền lại vấp phải một thử thách lớn khi đối thủ của họ là cựu vương V-League SHB.ĐN. Nhưng, nói thế không phải để đánh giá thấp thầy trò tướng Lộc, bởi nếu ai đã trực tiếp chứng kiến trận khai màn mùa giải của TĐCS.ĐT trên sân N.SG, mới thấy hết tinh thần chiến đấu quả cảm của các cầu thủ TĐCS.ĐT.

Một khi Samson chơi đúng phong độ, cả V-League phải chao đảo
chứ chẳng riêng hàng thủ SHB.ĐN. Ảnh: VSI
Trận hòa không bàn thắng ở Thống Nhất hôm đó có đóng góp không nhỏ của thần may mắn để tránh cho đội chủ nhà một trận thua mất mặt. Lối đá của CS.ĐT không hoa mỹ (vì những con người trong tay không cho phép ông Lộc làm điều đó), mà nó chỉ là sản phẩm của sự thực dụng. Khi cần thiết, đội bóng miền Tây cũng sẵn sàng đá “gấu” để làm nản lòng đối phương và bảo vệ thành quả. Bài tủ của họ đơn giản là phòng ngự phản công, dựa vào sự chắc chắn và khả năng “chém” bóng xa chuẩn xác của Tấn Trường. Khi bắt được pha tấn công của đối phương, rất nhanh, chỉ cần một cú chém bóng lên vị trí Samson đang đợi sẵn và ngay lập tức, khung thành của đối thủ đã trong trạng thái báo động. Trận đấu với N.SG, Samson đã khiến tất cả những ngôi sao đất Sài thành phải lu mờ trên chính thảm cỏ quen thuộc của họ. Những pha dạt biên, đảo chân và vài sải bước, 3-4 cầu thủ N.SG đã ở sau lưng. Một khi Samson chơi đúng phong độ, cả V-League phải chao đảo, đó là chuyện đã được kiểm chứng ở mùa giải trước chứ không phải ở trận đấu với N.SG vòng trước hay trận tiếp SHB.ĐN chiều nay. Những con người tốt nhất trong trận gặp N.SG vẫn còn đó, nhưng thiệt thòi với đội bóng xứ bưng biền hôm nay, chính là yếu tố tinh thần, bởi TĐCS.ĐT không còn được hậu thuẫn bởi cái nắng gắt và cầu thủ thứ 12 như thời điểm cách đây hơn nửa năm trước.
SHB.ĐN sau màn thể hiện thất vọng tại Cúp QG chỉ còn một mục tiêu phấn đấu duy nhất trong mùa giải này là ngôi vương V-League 2011. Đó là nhiệm vụ bắt buộc đối với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Thực tế, SHB.ĐN đã chứng tỏ mình vẫn là một thế lực ở V-League năm nay, khi đánh bại một cựu vương khác là HA.GL ngày ra quân. Nhưng, đó chỉ mới thắng một trận đấu, và còn hẳn một chặng đường rất dài phía trước. Về lý thuyết, đội bóng sông Hàn chiếm ưu thế lớn trong cuộc đối đầu chiều nay. Với dây chuyền làm bóng tối tân gồm Minh Phương, Thanh Hưng, Nguyễn Rogerio, cơ hội để Gaston Merlo sản xuất ra những sản phẩm có tên bàn thắng là rất khả thi. 2 mùa giải qua, xứ Tràm Chim chưa bao giờ đáng nhớ với SHB.ĐN, và gần nhất là thất bại 0-2 ở V-League 2010. Nhưng, lần này có khác, khi dù mang tiếng đi làm khách nhưng, “cơn lốc sông Hàn” hành quân xuống Long Xuyên chứ không phải cứ địa Cao Lãnh của như thường lệ.
Chỉ tính sơ qua vài yếu tố cũng thấy đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đang ở thế thượng phong trong cuộc đối đầu chiều nay. Đây sẽ là cơ hội lý tưởng cho SHB.ĐN phấn đấu cho quãng nghỉ Tết được thảnh thơi và tranh thủ lấy lại niềm tin của khán giả sông Hàn.
|
Phong độ CS.ĐT 22/01/11 N.SG-CS.ĐT 0-0 22/08/10 CS.ĐT-LS.TH 2-1 15/08/10 B.BD-CS.ĐT 2-4 08/08/10 CS.ĐT-Vicem.HP 1-0 SHB.ĐN 22/01/11 SHB.ĐN-HA.GL 2-1 17/11/10 HN.T&T-SHB.ĐN 1-4 15/11/10 SHB.ĐN-Phichit FC 3-0 21/09/10 SHB.ĐN-Al-Riffa 3-5 Đối đầu 06/06/10 SHB.ĐN-CS.ĐT 1-1 19/05/10 CS.ĐT-SHB.ĐN 2-0 25/07/09 CS.ĐT-SHB.ĐN 1-1 19/04/09 SHB.ĐN-CS.ĐT 1-0 |