Hành tinh bóng đá

ĐT Tây Ban Nha: Khi Busquets thách thức Senna

04/01/2010 11:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Xavi là người được kỳ vọng nhiều nhất, song cuối cùng, những nhân vật chính trong cuộc chiến ở khu vực giữa sân lại là Busquets và Senna, những người xưa nay chỉ đóng vai trò kép phụ để cho "số 6" của Barca và đội tuyển TBN tỏa sáng.

World Cup 2010 còn nửa năm nữa mới diễn ra, và Del Bosque lại có thêm một cơn đau đầu mới. Một cơn đau đầu dễ chịu. Đã có những thời điểm, vị trí tiền vệ đánh chặn, hay chính là "số 1 nhỏ" trong sơ đồ 4-1-4-1 ưa thích và tối ưu của đội tuyển TBN, trở thành cơn đau đầu (đau đầu thực sự!) của Del Bosque khi Marcos Senna liên tục chấn thương và sau đó lại sa sút phong độ. Xabi Alonso và cả Cesc Fabregas đều đã được đặt vào vị trí này, song kết quả thu được là không mấy khả quan. Lối chơi của TBN vẫn thường bị rối và mất cân bằng. Cho tới khi Bosque tìm thấy Busquets.

Phong độ ấn tượng của Busquets (28) cho phép Del Bosque có thêm lựa chọn cho 
vj trí TV trung tâm của ĐT Tây Ban Nha

Ở chàng trai 21 tuổi ấy, Del Bosque tìm thấy những phẩm chất thực sự cần thiết cho đội tuyển mà ông cứ ngỡ là chỉ Senna mới có, đó là khả năng tranh chấp tuyệt vời và đức hi sinh, điều thực sự quan trọng để lối chơi của TBN không bị loạn nhịp. Xabi hay Cesc thất bại ở vị trí đánh chặn, bởi họ dù sao vẫn mang thiên hướng tấn công nhiều hơn, cứ có bóng là phải sáng tạo ra một cái gì đó ấn tượng và do đó thường xuyên giẫm chân Xavi. Busquets thì không. Anh âm thầm xuất hiện ở mọi điểm nóng, chiến đấu, và chuyền bóng ngay cho Xavi mỗi khi cướp được.

Hồi cuối năm 2009, khi được hỏi điều ước cho Năm mới 2010 là gì, Marcos Senna có nói rằng anh ước 3 điều: Cùng Villarreal thoát ra khỏi khủng hoảng, đòi lại được vị trí ở đội tuyển TBN và giúp La Seleccion chinh phục World Cup 2010. Điều ước đầu tiên có vẻ như đã trở thành hiện thực, khi Villarreal đang tìm lại được chính mình sau một thời gian chệch choạc vì chuyển giao. Điều ước thứ ba thì phải đợi thêm nửa năm nữa mới biết có trở thành hiện thực hay không. Còn điều ước thứ hai, nếu cắt nghĩa một cách cụ thể, chính là đánh bại được người đồng nghiệp trẻ Sergio Busquets.

Đêm thứ Bảy, Senna đã có cơ hội làm điều đó. Và thực sự là anh đã làm rất tốt phần việc của mình. Tiền vệ gốc Brazil hầu như không phạm phải một sai lầm nào cả khi phòng ngự lẫn lúc tấn công, luôn biết khi nào thì cần phải tung ra những cú tắc như đấu sỹ, lúc nào thì cần nhảy múa như một nghệ sỹ. Sự điềm tĩnh của Senna như lan sang cả những đồng đội của anh, để rồi lần đầu tiên trong gần 2 năm qua, người ta thấy có một đội bóng dám mạnh dạn tổ chức những pha phối hợp đòi hỏi sự chính xác cao trước sức ép từ Barca.

Nhưng vấn đề là Senna 10, Busquets cũng được 9. Chơi thấp nhất trên hàng tiền vệ của Barca, thỉnh thoảng Busquets cũng khiến các cule giật mình với những pha chuyền ngang hay chuyền về quá mạo hiểm, nhưng nhìn chung, anh đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời. Những pha xử lý ngẫu hứng và đầy kỹ thuật, những pha xoay người theo kiểu compa của Busquets thực sự đã khiến các cầu thủ Villarreal nhiều phen bất ngờ và gần như chỉ còn biết phạm lỗi để ngăn anh lại. Có thể nói, khi Xavi bị quây chặt và khi Jonathan "quá đuối", Busquets đã gần như một tay nâng cả hàng tiền vệ Barca.

Như kết quả 1-1 trên bảng điện tử, cuộc đấu tay đôi đầu tiên giữa Busquets và Senna đã kết thúc mà không có ai thực sự giành chiến thắng. Nhưng từ giờ cho tới World Cup, cơ hội để họ đọ tài với nhau vẫn còn nhiều. Chỉ "khổ" cho Del Bosque, rồi ông sẽ còn phải chịu thêm nhiều cơn đau đầu nữa...

David Fuster là ai?
 
Những khán giả của sân Nou Camp hẳn đã có nhiều lúc phải tự hỏi, anh chàng mang áo số 14 của Villarreal là ai mà có thể chơi đĩnh đạc đến vậy dưới sức ép vốn là quá lớn với những kẻ vô dành. Trước khi có pha đệm bóng tung lưới Valdes ở phút 51, anh ta còn có ít nhất 2 lần khiến CĐV của Barca thót tim với những pha dứt điểm cực kỳ nguy hiểm - một pha đánh đầu đập đất đưa bóng đi sạt xà và một cú sút sấm sét đưa bóng đi sạt cột. Phải chăng, đó là một tài năng trẻ vừa được phát hiện? Câu trả lời là không. David Fuster, tên của anh chàng ấy, năm nay đã 27 tuổi, được lò Villarreal thâu nạp từ năm 2004 và năm ngoái còn thi đấu cho Elche dưới dạng cho mượn. Ở Liga mùa này, Fuster đã có 3 bàn, và đó đều là những bàn thắng được ghi trên sân của các đội bóng lớn: Sevilla (2-3), Atletico (2-1) và Barca (1-1).
 
V.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm