Trong cuộc họp sơ kết sau khi thanh tra, kiểm tra hàng chục lễ hội trên khắp cả nước đã đưa ra những đánh giá sơ bộ rằng: Lễ hội đã ít điều tiếng hơn nhưng vẫn là ồn ào chen chúc, vẫn là nhếch nhác hàng quán, mất vệ sinh, trộm cắp móc túi lừa đảo, lễ to và tấm lòng nhỏ, tiền rải khắp nơi, vàng mã nghi ngút...
Các cán bộ lãnh đạo của Bộ thẳng thắn nhìn nhận thực tế và cho rằng bất luận nguyên nhân khách quan, chủ quan thế nào, điều cần rút kinh nghiệm ngay vẫn là năng lực và trách nhiệm của cán bộ quản lý các di tích, danh thắng, cán bộ các ban tổ chức lễ hội.
Cũng tại buổi sơ kết này, các nhà quản lý đặt ra yêu cầu phải công khai tiền công đức, tiền đóng góp của khách hành hương, tiền "giọt dầu" tại tất cả các lễ hội cũng như các khu di tích, đồng thời đặt mục tiêu vận động những người hữu trách hướng dẫn khách hành hương tiến hành các nghi lễ thờ tự cho chính xác, đúng tín ngưỡng, tránh mê tín dị đoan.
Vấn nạn chặt chém, chèo kéo và đối xử tệ hại với du khách một lần nữa lại được đặt ra khi mới đây, một du khách Pháp bị người lái xích lô ở Huế ném tiền vào mặt vì “bo” ít. Trước một ý kiến cho rằng nên thành lập đội cảnh sát du lịch, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội bày tỏ muốn khắc phục những bất cập của ngành du lịch hiện nay, trước hết phải có một cuộc giải phẫu ngành du lịch, phải thẳng thắn phân tích cái hay, cái dở ở đâu, do nguyên nhân nào và bất cập ở đâu. Từ đó phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương để tìm ra biện pháp hay nhất mà không cần cảnh sát du lịch.
Du lịch Đà Lạt lâu nay đã thiếu dần sức hút với du khách vì cảnh quan của thành phố mù sương này ngày một mất đi bản sắc do sự tác động của con người. Và mới đây, Đà Lạt lại khiến du khách sửng sốt khi báo chí đưa tin hàng tùng búp quanh nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt đã ngang nhiên bị bứng gốc bán cho giới chơi cây kiểng giữa thanh thiên bạch nhật. Hàng tùng búp này được trồng từ khi nhà thờ Con Gà được xây dựng từ khoảng 80 năm trước. Theo giá thị trường thì mỗi gốc tùng có tuổi thọ 70-80 năm này có giá bán lên tới cả trăm triệu đồng.

Nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt
Giữa những tin không vui cũng có một tin vui cho ngành du lịch. Tạp chí Business Insider vừa đưa Mai Châu vào danh sách 10 điểm du lịch đem tới cho du khách những trải nghiệm thú vị của thế giới. Theo tạp chí này, với những du khách ưa thích khám phá các nền văn hóa bản địa thì việc tìm một điểm đến lý tưởng ngày càng khó khăn bởi du lịch ở nhiều nơi đã được “quy hoạch” gọn ghẽ tới mức gần như không còn mấy những trải nghiệm thực tế, để du khách có thể tận hưởng một tour du lịch văn hóa đúng nghĩa. Và Mai Châu cùng 9 địa điểm khác như Santiago (Chile), Lisbon (Bồ Đào Nha), Trani (Italia)... là nhưng nơi du khách còn được gặp gỡ, giao lưu với người dân địa phương, hòa vào nhịp sống của họ, trải nghiệm những phong tục tập quán đặc trưng...

Ruộng bậc thang xanh ngát ở Mai Châu - Hòa Bình
LHP Cannes đang làm nức lòng người hâm mộ điện ảnh cũng vấp phải những sự cố hy hữu. Một kẻ lạ mặt đã bất ngờ nổ súng vào 2 giám khảo của LHP này khi họ đang trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Canal + trước bãi biển ở Cannes trước sự chứng kiến của đám đông khán giả. Người đàn ông này bị bắt ngay sau đó, cảnh sát còn phát hiện trong người anh ta còn giấu một con dao.
Trước khi sự việc này xảy ra, tại một khách sạn có nhiều ngôi sao lưu trú ở Cannes đã xảy ra vụ trộm trang sức rúng động. Kẻ trộm là một băng đảng tuổi teen, chúng đã đột nhập lấy đi số trang sức trị giá khoảng 1 triệu USD mà Julianne Moore, Lana Del Rey và Cindy Crawford mượn của hãng trang sức Chopard danh tiếng để trưng diện trên thảm đỏ ở Cannes. Đáng nói là toàn bộ số trang sức này đã được bảo quản trong két sắt chôn sâu trong tường. Và mới nhất, ông phó chủ tịch Điện ảnh Trung Quốc khi đến dự LHP danh tiếng này cũng bị mất sạch hành lý. Rơi vào tình trạng này, ông đã hủy bỏ luôn kế hoạch chủ trì một cuộc họp báo dự kiến diễn ra vào ngày 20/5, để quảng bá cho bộ phim Man of Taichi mà Trung Quốc hợp tác sản xuất.
Tác phẩm nhiếp ảnh đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức tại Huế cuối tháng 4 vừa qua bị “tố” là gian dối. Bức ảnh mang tên Lễ hội khất thực Huyền Không đã mang lại giải thưởng danh giá cho ông Đỗ Văn Tri. Tuy nhiên, sau đó đã có kiến nghị gửi đến Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên - Huế, tố rằng bức ảnh đoạt giải không phải do ông Tri sáng tác mà ông Tri chỉ là... người được tặng. Và người đã tặng ảnh cho ông, cũng không phải là người bấm máy, mà lại chỉ là người có máy ảnh và cho người khác mượn để "bấm". Lằng nhằng như thế. Sau khi bị phát hiện, chủ nhân giải thưởng lý giải rằng ông gửi ảnh dự thi là nhằm mục đích “giúp bạn thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm hội viên đối với tổ chức hội, đồng thời, góp phần làm phong phú số lượng tác giả, tác phẩm tham gia”. Tuy nhiên ông này đã xin lỗi Hội Nhiếp ảnh và xin chịu trách nhiệm về việc đã làm. Vụ việc đang được làm rõ để tìm cách xử lý.
Vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, các em thiếu nhi và những người yêu thích ảo thuật ở Việt Nam sẽ có cơ hội được xem nghệ sĩ ảo thuật tài danh Erix Logan. Anh sẽ có tới 20 suất diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội (từ28/5 đến 2/6), Quảng Ninh (7&8/6), Hải Phòng (13&14/6) và TP.HCM (22&23/6). Erix Logan là nghệ sĩ tài ba người Ý, được ví như David Copperfield của châu Âu với những tiết mục ảo thuật huyền bí, ly kỳ, hấp dẫn. Anh từng nhận được nhiều giải thưởng, huy chương danh giá trong các cuộc liên hoan ảo thuật thế giới.
Bàn phím
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần