(TT&VH) - Hôm nay (30/4) bộ phim dã sử Tây Sơn hào kiệt (ĐD: Lý Huỳnh - Lý Hùng - Phượng Hoàng) chính thức công chiếu tại nhiều rạp trên toàn quốc, đánh dấu sự trở lại của Hãng phim Lý Huỳnh với dòng phim cổ trang, lịch sử.
Với khoảng 20 ngàn lượt người xuất hiện trên 90 phút phim, có những đại cảnh quy tụ đến 5.000 người cùng một lúc, Tây Sơn hào kiệt thực sự đã cho thấy được mức đầu tư và tham vọng của nhà sản xuất.

Lý Hùng và Thùy Lâm, hai vai chính trong phim
Tuy kỹ xảo và các hiệu ứng trên phim chưa bằng các phim sản xuất cùng thời gian trong khu vực, nhưng so với các phim cổ trang dã sử trước đây của các hãng phim nhà nước, thì đây là một bước tiến về hình ảnh. Kịch bản tuy hướng đến diện rộng, tính quy mô nhằm làm “đã mắt” người xem, nhưng về tính đột biến thì chưa thật mới mẻ, bất ngờ.
Chẳng hạn trong phim có đoạn Lý Hùng (vai hoàng đế Quang Trung) hô vang: “Đánh cho để dài tóc/ Đánh cho để đen răng...”, vậy mà chẳng có ai “răng đen” và cũng không có mấy quan tướng “dài tóc” - đây cũng là một chi tiết thiếu sót đáng tiếc. Tuy nhiên, nếu nhìn đại cuộc thì đây là một phim đáng để xem, vì cả những mặt được và chưa được của nó.
Với khoảng 20 ngàn lượt người xuất hiện trên 90 phút phim, có những đại cảnh quy tụ đến 5.000 người cùng một lúc, Tây Sơn hào kiệt thực sự đã cho thấy được mức đầu tư và tham vọng của nhà sản xuất.

Lý Hùng và Thùy Lâm, hai vai chính trong phim
Chẳng hạn trong phim có đoạn Lý Hùng (vai hoàng đế Quang Trung) hô vang: “Đánh cho để dài tóc/ Đánh cho để đen răng...”, vậy mà chẳng có ai “răng đen” và cũng không có mấy quan tướng “dài tóc” - đây cũng là một chi tiết thiếu sót đáng tiếc. Tuy nhiên, nếu nhìn đại cuộc thì đây là một phim đáng để xem, vì cả những mặt được và chưa được của nó.
Văn Bảy