Tây Ban Nha: Hay là Pique đổi vai cho Sergio Ramos?

27/03/2019 15:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Ở đầu bên này, Sergio Ramos là trung vệ đáng tin cậy nhất của Tây Ban Nha, và ở đầu bên kia, trong vòng cấm của đối thủ, anh là sát thủ đáng sợ với các thủ môn, và là nỗi lo cho các đồng nghiệp chơi cùng vị trí.

Sergio Ramos đích thân trả lời những câu hỏi 'nóng' nhất về Real Madrid

Sergio Ramos đích thân trả lời những câu hỏi 'nóng' nhất về Real Madrid

Sergio Ramos đã đích thân trả lời những câu hỏi "nóng" nhất liên quan tới mình và CLB Real Madrid trong bối cảnh đội bóng chủ sân Bernabeu đối mặt với khủng hoảng.

“Sergio Ramos thì nổi tiếng vì chơi bẩn và rất khó chịu rồi, nhưng tôi nhớ là mình chưa từng phải đối mặt với trung vệ nào hay như anh ấy cả”, Joshua King, người đang chơi cho Bournemouth ở Ngoại hạng Anh thú nhận sau khi anh cùng Na Uy bị số 4 của Tây Ban Nha hạ gục đêm trước. Anh đã chuyền chính xác đến 96% trong trận gặp Na Uy, ba lần giành bóng thành công, nhận một thẻ vàng, chỉ phạm lỗi hai lần, và ghi một bàn quyết định mang lại chiến thắng cho đội chủ nhà.

Sau trận đấu này, đội trưởng của Tây Ban Nha được Tiểu ban kĩ thuật của UEFA đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trong loạt trận đầu tiên của vòng loại EURO 2020, xếp sau anh có Virgil van Dijk (Hà Lan), Haris Seferovic (Thụy Sĩ), Andriy Pyatov (Ukraine) và Antoine Griezmann (Pháp).

Đấy là những khía cạnh riêng lẻ, vì khi nhìn vào hành trình dẫn dắt của Luis Enrique, người ta còn thấy một điều khác nữa, Sergio Ramos, không biết nên coi là bi kịch hay là sự may mắn với Tây Ban Nha, khi trở thành chân sút số 1 của đội bóng trong dưới thời HLV người Asturias với 5 bàn thắng sau 5 trận.

Xếp sau anh là hai trung phong Paco Alcacer và Rodrigo Moreno, mỗi người có ba bàn thắng cho đến thời điểm này cùng Luis Enrique. Thật đáng để chúc mừng, và không ai có thể dừng lại được lời khen trên môi dành cho anh.

“Cậu ấy là trung vệ độc nhất trong lịch sử”, Luis Enrique thường rất kiệm lời khen dành cho các học trò, và khi ông phá lệ cho việc này, hẳn đó là cử chỉ đáng trân trọng với Sergio Ramos, người đã thực hiện của Panenka nghệ thuật để mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha. Các nhật báo thân Real Madrid thì không thể bỏ qua dịp này để tụng ca anh là bậc thầy của sút phạt đền kiểu Panenka.

Nhưng nếu ca ngợi Sergio Ramos là siêu sát thủ trong vòng cấm thì theo chiều ngược lại, thật đáng báo động với hàng công của Tây Ban Nha, khi số 4 lại là người ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng, trong khi những số 9 của Luis Enrique thì biến mất một cách khó hiểu, ở đó có Alvaro Morata, có Diego Costa, có Paco Alcacer hay Rodrigo Moreno, nhưng tất cả những người này chỉ đóng góp vào 7 trong tổng số 19 bàn thắng được ghi dưới thời Luis Enrique, tức là chỉ nhiều hơn Sergio Ramos đúng hai bàn. Thật ít ỏi và khiêm tốn quá mức. Và chẳng lẽ, HLV người Asturias phải đẩy số 4 lên chơi ở vị trí tiền đạo?

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm