Real Madrid: Cuộc biểu tình ở Bernabeu

19/12/2018 13:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Người Madrid đang chán ngấy đội bóng của mình, nhật báo Marca chua chát lên tiếng sau khi họ cùng các cổ động viên phải cố gắng nuốt trọn từng phút trận đấu kinh dị với Vallecano cuối tuần trước.

Bán kết FIFA Club World Cup, Kashima Antlers – Real Madrid: Gột rửa nỗi u buồn ở UAE

Bán kết FIFA Club World Cup, Kashima Antlers – Real Madrid: Gột rửa nỗi u buồn ở UAE

Yokohama, hai năm trước, đội bóng Nhật Bản Kashima Antlers đã tạo ra một trong những sự kiện lớn nhất trong lịch sử câu lạc bộ khi có mặt ở trận chung kết FIFA Club World Cup với Real Madrid của Cristiano Ronaldo, dẫn trước đối thủ và chỉ chịu thua trong hiệp phụ.

Chỉ có 55.229 người có mặt tại Bernabeu trong ngày mà trận đấu diễn ra vào khung giờ rất đẹp là 18h30 theo giờ địa phương. Lúc đầu, những tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên khi Karim Benzema mở tỉ số, đến giữa trận đấu, nó được thay thế bằng tiếng huýt sáo vang lên khắp các khán đài, và khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu là sự im ắng đáng sợ, vì phần lớn trong số đó đã bỏ ra về.

Người hâm mộ lên tiếng

Đó là cuộc biểu tình đáng sợ, một sự chối bỏ khủng khiếp với đội bóng của Santiago Solari, nó còn hơn bất cứ sự chỉ trích gay gắt nào đó trên mặt báo, vì các cổ động viên Real Madrid, không cần phải là những chuyên gia để bình luận về chiến thuật của HLV người Argentina. Họ cũng chẳng cần coi mình là một nhà báo để phán xét những điều không đúng đắn, chỉ cần là chính mình, để cảm nhận được đâu là một đội bóng đáng xem, và đâu là những kẻ bỏ đi, bất chấp Real Madrid có được chiến thắng trước Rayo Vallecano ở Bernabeu.

Các Madridista cũng không cần quan tâm đến việc Thibaut Courtois đã tài năng thế nào với hai pha cứu thua xuất thần, vì đó chẳng phải là sự châm chọc với đẳng cấp của đội bóng 3 lần vô địch Champions League liên tiếp hay sao?

Chưa một lúc nào trong mùa giải này, người yêu mến Real Madrid cảm giác bị tra tấn đến như vậy, đội bóng của Santiago Solari không còn truyền cảm hứng như những ngày đầu tiên của ông, và Dải thiên hà cũng đánh mất sự kết nối với các cổ động viên của họ.

Luôn có một tiêu chuẩn rất cao ở đây, Cristiano Ronaldo vài lần bị la ó, dù rằng anh đã tỏa sáng để giúp Dải thiên hà đánh bại mọi đối thủ. Và ngày hôm đó ở Bernabeu, Marco Asensio, một trong những cục cưng của đội bóng Hoàng gia bị chế giễu khi anh để mất bóng đến hai lần chỉ trong tích tắc.

Nhưng không chỉ có một mình Marco Asensio phải hứng chịu sự phản ứng dữ dội từ các khán đài, mà các đồng đội khốn khổ của anh cũng phải nhận lấy mọi thứ với sự chấp nhận tuyệt đối. Họ đâu thể làm gì khác với thứ bóng đá nghèo nàn trên mặt cỏ xanh của Bernabeu. Mọi thứ giống như một vở kịch câm đáng chán và tuyệt vọng cho tất cả những ai liên quan ở đây.

Bước lùi của Solari

HLV người Argentina đã tiến lên một bước với những cầu thủ trẻ như Odriozola, Vinicius Jr, Reguilon hay Marco Llorente, nhưng cùng lúc đó, ông lại lùi ba bước với những gì đã diễn ra với Dải thiên hà.

Real Madrid sẽ chơi bóng theo phong cách nào, đó là câu hỏi tưởng như vô nghĩa nhất, nhưng lại là câu hỏi đắt đỏ nhất vào lúc này, sau những gì đã diễn ra trước Huesca, CSKA Moskva và Rayo Vallecano. Thật buồn bã, là chính các ngôi sao của họ cũng không thể trả lời được một cách rõ ràng.

“Chúng tôi đã thắng 9 trong 11 trận đấu, đã thu hẹp khoảng cách về điểm số với các đội xếp trên ở La Liga, đã vào vòng đấu loại trực tiếp ở Champions League với ngôi đầu bảng, tiếp tục đứng chân ở Copa del Rey, đó không phải là những kết quả tồi”, Santiago Solari nhìn mọi thứ một cách rất tích cực.

Dĩ nhiên, những kết quả thì không tệ, nhưng cách mà họ đạt được nó mới là vấn đề. Chỉ có một phiên bản Real Madrid tốt nhất dưới bàn tay của Santiago Solari là ở trận gặp Valencia, nhưng những bản lỗi thì xuất hiện nhiều hơn trước Huesca, trước Eibar hoặc CSKA Moskva.

Họ chơi bóng thiếu chiều sâu, thiếu quyết tâm, thiếu chất lượng, và người ta chỉ nhìn thấy ở đó sự uể oải và gắng gượng hơn là mỗi cầu thủ có thể cảm nhận được rằng, họ đang ngấu nghiến trận đấu của mình với niềm đam mê dữ dội, như dưới thời Zinedine Zidane.

Vào ngày hôm nay, họ đã bay nửa vòng trái đất, để có thể tạm thời tránh xa những gương mặt ủ rũ trên khán đài, không còn những tiếng ong ong trong đầu vì bị huýt sao và chế giễu. Và rất có thể, FIFA Club World Cup sẽ lại trở thành nơi vãn hồi hình ảnh cho Real Madrid.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm