Rafa Benitez đang bơ vơ giữa Dải ngân hà

25/07/2015 14:47 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Real Madrid ký hợp đồng với Rafa Benitez, người ta nói về cái chất Madridismo của ông. Nhưng trên thực tế, mái nhà cũ Santiago Bernabeu hệt như một vùng đất lạ với Benitez.

Benitez đang phải làm việc với những khó khăn nhiều hơn bất kỳ HLV nào khác trong 13 năm ngồi trên ghế Chủ tịch của Florentino Perez.

Lạnh lẽo giữa mùa Hè

Các đợt nóng thiêu đốt thủ đô Madrid trong mùa Hè này. Nhưng theo bài viết đăng trên tờ El Pais của nhà báo Diego Torres, “ngay khi làm việc với các cầu thủ, Benitez cảm nhận được sự lạnh lẽo. Trước khi lên máy bay sang Australia, các cầu thủ hoàn toàn câm lặng. Những cảm xúc biến mất, khiến cho tham vọng xây dựng chiến thuật 4-2-3-1 của Benitez trở nên rất khó để thích ứng”.

Nhưng sự lạnh lẽo không đến từ Benitez. Nhà cầm quân 55 tuổi này nhìn thấy sự thất vọng từ các cầu thủ, và ông không phải nguyên nhân.

Vậy nguyên nhân đến từ đâu? Hãy trở lại thời điểm trước khi Benitez ký hợp đồng để dẫn Real. Các cầu thủ quan trọng của đội bóng, từ Casillas (đã bị đẩy sang Porto), Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, Toni Kroos, Isco… đều không muốn Carlo Ancelotti bị mất việc. Không ai nói đến việc Benitez sẽ được chào đón hay không, mà chỉ thể hiện chung một ý rằng “muốn tiếp tục làm việc với Ancelotti”.

Không một HLV nào muốn ra mắt bằng việc các cầu thủ mình sẽ làm việc đi khóc cho người tiền nhiệm. Nhưng Benitez đã rơi vào cảnh ngộ ấy. Cùng với việc ủng hộ Ancelotti, nhiều cầu thủ công khai đứng về Casillas. Họ, đặc biệt là Ronaldo, cũng hậu thuẫn cho Ramos trong cuộc chiến đòi hợp đồng mới. Những điều này nói lên được gì? Chủ tịch Perez đã đặt Benitez lên một đống những điều phức tạp. Chính Perez không thể giải quyết, và ông muốn HLV thay mình làm những việc khó khăn nhất.

Sự nghiệp của Benitez có dấu hiệu đi xuống trong thời gian qua, khi ông thất bại với Napoli. Benitez tìm kiếm trải nghiệm mới cho bản thân, cũng như vì tình yêu với Real, ông đã nhận lời Perez. Nếu có thể giải quyết những vấn đề tồn tại trong nội bộ Madrid, sự nghiệp của Benitez sẽ bước sang một trang mới. Chắc chắn vậy, nên ông càng thêm phấn khích để gật đầu với Perez.

Bơ vơ giữa miền đất lạ

Perez đặt Benitez lên một đống hỗn độn, nhưng không chỉ có vậy. Xét đơn thuần về khía cạnh chuyên môn, Benitez đang làm việc với đội ngũ không phải do ông lựa chọn. Tất cả là sự kế thừa từ những người đi trước. Điều đáng chú ý, đội ngũ này không phù hợp với hệ thống 4-2-3-1 mà Benitez yêu thích. Ông có vài tuần để ghép những con người quen đá 4-3-3 và 4-4-2 vào sơ đồ ưng ý của mình.

Ở đây, chúng ta dễ dàng thấy một điều kỳ lạ. Trong lịch sử Real Madrid, các HLV mới vẫn luôn được tăng cường nhân sự để có một đội ngũ vững chắc trước khi bắt tay vào công việc. Đó có thể là những trường hợp theo yêu cầu của HLV, hoặc đơn giản chỉ là “quà ra mắt” mà người đứng đầu sân Bernabeu muốn.

Từ Molowny đến Ancelotti. Từ Boskov, Beenhakker, Toshack, Valdano, Del Bosque đến Mourinho; thậm chí cả Manuel Pellegrini, trong nửa thế kỷ qua các HLV đến với Real đều được trao vào tay đội ngũ chất lượng. Có những cầu thủ không thích hợp, nhưng ít nhất thì đó là một hình thức mang tính truyền thống của Real. Mua về ngôi sao mới, bất chấp phù hợp với triết lý của HLV hay không, cũng là cách khẳng định về sức hút của thương hiệu Real Madrid.

Benitez không được như thế. Perez đã trao cho ông những ai? Từ khi Benitez xuất hiện, 3 hợp đồng mới được thực hiện, với Casemiro, Lucas Vazquez và Kiko Casilla. Hai người đầu vốn là cầu thủ được cho các đối tác mượn trong mùa trước, vừa bán đứt rồi chỉ vài ngày sau mua lại. Casilla có tiếng, nhưng cũng chỉ là một trong nhiều thủ môn dự bị đến rồi đi ở ĐTQG Tây Ban Nha vài năm nay. Trước khi mùa giải 2014-15 khép lại, hẳn là không một Madridista nào nghĩ đến kịch bản chuyển nhượng này. Họ chờ đợi những bom tấn, chứ không phải 3 người kể trên.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp Benitez phải làm việc với đội ngũ mà ông không có quyền lựa chọn. Đồng thời, những Ronaldo, Ramos tin vào kịch bản Benitez sẽ biến Bale thành người lãnh đạo mới về lối chơi. Những công thần này không hài lòng, khiến Benitez – một Madridismo (những gì thuộc về Real Madrid) chính hiệu - như lạc lõng trong mái nhà cũ.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm