Muốn làm lại cuộc đời? Mời đến Sevilla!

18/01/2017 15:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Sự khởi đầu ngọt ngào của Stevan Jovetic ở sân Sanchez Pizjuan phản ánh rõ hơn một điều, Sevilla là nơi để các cầu thủ làm lại cuộc đời.

Hành trình chuyển đến Man United mùa Hè 2016 bị hủy bỏ, và ngay lập tức Monchi bắt tay vào cuộc cải tổ Sevilla, như chưa hề có vấn đề nào xảy ra. Sau một loạt hợp đồng mới, Monchi vẫn cần thêm một tiền vệ có tố chất thủ lĩnh để thay Ever Banega, người hết hợp đồng và sang Inter.

Monchi lấy điện thoại gọi cho Martin Demichelis, người vừa rời Man City theo dạng tự do. Monchi thẳng thắn đặt cậu hỏi, nhờ Demichelis tư vấn xem cầu thủ nào của Man City là phù hợp. “Nasri! Nếu anh trao cơ hội và đặt tình cảm vào Nasri, cậu ấy sẽ mang đến những điều tuyệt vời. Nasri có thể đưa CLB đến với chiến thắng, và quan trọng hơn, cậu ấy là cầu thủ của những trận đấu lớn”.

Monchi xem xét những góp ý của Demichelis, và nhanh chóng đưa Nasri về Sevilla. Tiền vệ người Pháp đã hồi sinh đầy ấn tượng, sau thời gian anh bị Man City bỏ rơi và Pep Guardiola thậm chí còn không nhìn đến.

Nasri đang là thủ lĩnh của Sevilla. Adil Rami, một người Pháp khác, cũng đang có vai trò không thể thiếu ở Sanchez Pizjuan, sau khi trải qua thời gian khó khăn từ Valencia đến Milan. Giờ đây, Jovetic cũng có dấu hiệu hồi sinh, khi ghi 2 bàn chỉ sau 67 phút với Sevilla.

Từ lâu, Sevilla là mảnh đất dành cho những cầu thủ muốn tìm lại mình. Điều thú vị là những cầu thủ này gắn với kỷ nguyên mà Monchi làm GĐTT ở sân Sanchez Pizjuan, tính đến nay đã 16 năm. Có nghĩa là bên cạnh việc phát triển đào tạo trẻ, tìm kiếm những cầu thủ tài năng, Monchi còn tập trung vào những cái tên bị bỏ rơi để cho họ cơ hội hồi sinh.

Luis Fabiano là một trong những ví dụ điển hình. Sau khi thất bại ở Porto, Luis Fabiano sang Sevilla là trở thành ngôi sao của La Liga. Ever Banega mất phong độ, rơi vào cuộc khủng hoảng tinh thần sau những vụ tai nạn xe hơi liên tiếp, được Sevilla cưu mang và hồi sinh đầy ấn tượng.

Gameiro không có chỗ ở PSG, sang Sevilla trở thành chân sút hàng đầu, và được Atletico lẫn Barca mời về (anh đã chọn Atletico). Kanoute thất sủng ở Tottenham, nhưng trở thành “sát thủ” tại La Liga khi gia nhập Sevilla. Kanoute hợp cùng Luis Fabiano trở thành “song sát” lợi hại, giành 6 danh hiệu khác nhau ở Sanchez Pizjuan. Có thể kể thêm Enzo Maresca và Stephane Mbia nữa.

Với những cầu thủ đang rơi vào hoàn cảnh khó, không muốn sang các giải đấu hạng hai để kiếm tiền mà vẫn muốn tranh tài đỉnh cao, hãy cầm điện thoại gọi cho Monchi, rồi chờ đợi điều kỳ diệu.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm