Không ghi bàn, Diego Costa vẫn là hung thần của Real

04/03/2014 14:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không ghi bàn hay kiến tạo nhưng Diego Costa vẫn là một trong ba cầu thủ chơi hay nhất bên phía Atletico ở trận derby với Real Madrid bên cạnh Gabi và Koke, những tác giả của hai bàn thắng cho đội chủ nhà. Cặp trung vệ Sergio Ramos và Pepe của Real có lẽ là những người hiểu rõ hơn ai hết sự nguy hiểm của Costa.

Thống kê sau trận đấu cho thấy Costa là người dứt điểm nhiều nhất bên phía Atletico (6 cú sút, 2 trúng đích) và chỉ sau Cristiano Ronaldo nếu tính cả hai đội (7 cú sút, 3 trúng đích). Dù không ghi được bàn như ở trận lượt đi nhưng Costa vẫn khiến hàng thủ Real khốn khổ bởi sức mạnh, tốc độ và khả năng càn lướt hơn người của anh. Nếu trọng tài Delgado Ferreiro bắt chính xác hơn trong tình huống Costa bị Sergio Ramos phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm ở phút thứ 10, Atletico đã được hưởng một quả 11m.

Điều đáng nói là Costa gần như chỉ một mình độc lập tác chiến trên hàng công của Atletico do HLV Simeone chủ động kéo đội hình xuống thấp (đá với sơ đồ 4-3-2-1 với Costa là mũi nhọn duy nhất). Cặp trung vệ của Real, Ramos và Pepe, là những người thừa sức mạnh và tiểu xảo nhưng họ vẫn không thể kèm cặp được Costa.

Sự nguy hiểm của Costa giúp Atletico vận hành chiến thuật phòng ngự phản công gần như hoàn hảo. Lối chơi của họ rất đơn giản: phòng ngự chặt và khi giành quyền kiểm soát bóng, mọi đường chuyền sẽ hướng đến vị trí của Costa.

Real không còn lạ gì Costa bởi ở trận lượt đi, chính tân binh của ĐT TBN đã trừng phạt đội bóng áo Trắng bằng một pha bứt tốc và dứt điểm hoàn hảo. Dù vậy, hàng thủ của Real vẫn để Costa tung hoành ở Vicente Calderon, bởi đơn giản là tiền đạo này quá xuất sắc.

Đóng góp của Costa cho Atletico không chỉ là những bàn thắng, mà còn là khả năng lôi kéo hậu vệ đối phương và làm tường xuất sắc. Thể lực vô song, sự cơ động và tốc độ của Costa cho phép anh chơi như thế trước bất cứ hàng thủ nào. Có thể nói, Costa đã có pha ghi điểm không thể đẹp hơn trong mắt Vicente del Bosque khi tiền đạo của Atletico sẽ ra mắt ĐT TBN vào thứ Tư tới trong trận giao hữu với Italy, ngay tại Calderon. Costa chỉ còn thiếu một màn ra mắt tuyệt vời ở ĐT TBN là đủ cho một mùa bóng hoàn hảo của anh.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm