Đối thoại với Cristiano Ronaldo: 'Điểm mạnh của tôi là luôn muốn tiến bộ'

14/01/2015 20:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trò chuyện với FIFA.com ngay sau chiến thắng của mình ở Zurich, Cristiano Ronaldo đã nói về tham vọng của mình từ năm 2014 và niềm vui khi nhìn thấy con trai 'Cristianinho' quan tâm đến bóng đá.

"Tôi biết mình đã phải nỗ lực bao nhiêu để có được danh hiệu này, do vậy, tôi vẫn thể hiện cảm xúc mà không quan tâm đến việc đã có rất nhiều lần tôi có mặt tại đây. Tôi hy vọng tôi sẽ làm được như vậy trong nhiều năm tới. Đó là lý do tại sao tôi phải cảm ơn các đồng đội của tôi, câu lạc bộ Real Madrid và tất cả mọi người ở Bồ Đào Nha. QBV tạo nên một mùa giải tuyệt vời cho tôi đồng thời mang lại cho tôi động lực để bắt đầu năm 2015 với tham vọng tương tự ", Ronaldo cho biết.

Cảm giác trở thành người đứng đầu ở đây hẳn là khác nhiều so với những năm trước đó. Khi anh đến Gala này lần đầu tiên, anh đã bao giờ tưởng tượng mình sẽ tham gia Gala này thường xuyên như vậy?

Thành thật mà nói là không có. Tất cả xảy ra quá nhanh. Trong suy nghĩ của tôi, điều khó khăn nhất là việc duy trì được trình độ cao. Tôi tự hào vì có tên trong đội hình tiêu biểu tám năm liên tiếp và luôn ganh đua ở vị trí top 3 người xuất sắc nhất, vì đó là điều mà ít người có thể làm được. Tôi nghĩ rằng chỉ có Messi và tôi đã làm được điều đó, đó là lý do tại sao tôi vô cùng thỏa mãn. Tôi muốn 5 năm nữa mình vẫn tiếp tục có mặt tại đây.

Anh đã làm được tất cả khi vẫn còn trẻ. Thậm chí nếu hôm nay anh nghỉ thi đấu, tên tuổi của anh sẽ mãi mãi được ghi nhớ trong lịch sử của bóng đá ...

Tôi biết tôi sẽ có một vị trí trong lịch sử bóng đá vì những gì tôi đang làm và những danh hiệu đạt được, dù ở mức độ cá nhân hay tập thể, và điều đó làm cho tôi hạnh phúc. Tôi đã 29 tuổi, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời, giống như khi tôi vẫn còn 25 vậy (cười)! Tôi nghĩ rằng tôi có thể thi đấu thêm một năm, sáu hoặc bảy năm ở mức độ đỉnh cao nữa. Chúng ta cứ chờ xem.


Anh luôn luôn là một cầu thủ đa năng, nhưng cách thức mà anh đã kết hợp các yếu tố mới vào trận đấu trong những năm qua là điều ngạc nhiên đối với nhiều người. Chìa khóa của điều đó là gì?

Chẳng có bí mật nào cả. Chỉ là tôi luôn không ngừng học hỏi. Đối với tôi, mỗi mùa giải là một thách thức mới và tôi luôn đối diện với nó. Rõ ràng là bạn cần phải tập trung vào hiện tại nhưng cũng cần phải suy nghĩ về tương lai. Tôi nói với bản thân mình, tôi còn có nhiều năm chơi bóng nhưng những điều tốt đẹp có được bây giờ thì tương lai cũng sẽ có. Đó là cách tôi nghĩ, và tôi tin rằng điểm mạnh của tôi về mặt tâm lý là luôn muốn tiến bộ. Có thể điều đó giải thích tại sao tôi đã ở một trình độ rất cao từ rất lâu. Tất nhiên, tôi luôn nói rằng tôi mong muốn là người giỏi nhất.

Thời điểm này năm ngoái, anh có hai mục tiêu lớn cần chinh phục: Champions League và FIFA World Cup tại Brazil, nơi anh không thể hiện được nhiều. Anh có bất kỳ hối tiếc từ năm ngoái?

Tôi không hối tiếc về những gì tôi đã làm, nhưng một số thứ xảy đến vì nhiều lý do. Sau khi giành chức vô địch Champions League, tôi đã bị chấn thương và phải ngồi ngoài cho đến hai tuần trước khi vòng chung kết World Cup khai mạc. Tôi đã nói với các huấn luyện viên cân nhắc cho mình. Tôi đã có thể bắt đầu tập luyện vào các ngày nghỉ mà không cần lo lắng và mọi việc ngày càng suôn sẻ hơn. 

Tôi không muốn sử dụng chấn thương như một cái cớ khi tôi thi đấu không đúng 100% khả năng. Nhưng, như tôi đã nói, tôi không bào chữa. Tôi ở đây hôm nay vì những hy sinh, cống hiến và những giọt mồ hôi đã đổ xuống của mình. Chúa nhìn thấy tất cả, và nếu tôi có mặt ở đây, đó là bởi vì tôi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh trong chiến thắn ởg Champions League năm ngoái là gì?

Chính là việc nâng cao chiếc cúp vô địch và ghi bàn thắng trong những phút cuối trận. Đó là đỉnh cao tất cả cảm xúc của bản thân sau những vất vả vừa qua. Đó là khoảnh khắc khó quên đối với người hâm mộ Real Madrid. Bất cứ ai chơi cũng biết tầm quan trọng của việc giành chức vô địch Champions League, đặc biệt là La Décima (chiếc cúp C1 thứ 10). Cách đây không lâu, chúng tôi cũng đã đoạt Club World Cup, điều đó cũng là cực kỳ quan trọng. Đây là một năm khó quên của tôi ở cả hai cấp độ cá nhân và tập thể.

Bao nhiêu sự tin tưởng dành cho Carlo Ancelotti để ông ấy xử lý được áp lực đó?

Ông ấy là HLV xuất sắc. Ông ấy là một con người phi thường, không chỉ ở mặt huấn luyện mà còn ở nhân cách. Ông ấy hiểu điều gì là tốt nhất đối với bạn. Trên hết cả, ông ấy là lá bùa may mắn đối với chúng tôi. Được bổ nhiệm làm HLV của Real là một thay đổi to lớn và ông ấy đã giúp chúng tôi có những danh hiệu lớn. 

Năm ngoái anh đã đến sân khấu tại FIFA Ballon d'Or với con trai lên 4 tuổi của mình. Làm thế nào mà cậu bé trở thành fan đặc biệt của anh như vậy, liệu cậu bé có hiểu được ý nghĩa của tất cả những gì đang diễn ra không?

Sự ra đời của Cristiano đưa đến nhiều niềm vui và bình an cho cuộc sống của tôi. Nó là một nhân tố quan trọng khiến tôi thay đổi. Thực tế là nó có thể chia sẻ những khoảnh khắc khiến tôi tự hào. Nó ngày càng lớn và đã hiểu được rằng cha mình là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Real Madrid. Nó đã biết rất nhiều thứ về bóng đá, cách chơi bóng như thế nào, danh hiệu là gì, tại sao cha mình ở đây để cố gắng giành QBV.

Có phải cậu bé sẵn sàng nói với anh nếu anh làm điều gì đó tốt hay xấu trên sân cỏ?

Nó không nói đâu. Nó vẫn có tâm lý của một cậu bé, chỉ thích nói những điều bình thường về đội bóng và cầu thủ khác. Lúc đầu, nó chú ý đến ô tô, nhưng bây giờ là bóng đá. Tôi hài lòng về điều đó bởi lẽ sở thích ấy sẽ đỡ tốn kém hơn (cười). Nhưng tôi thực sự rất hạnh phúc.

Nhật Lệ 
(Lược dịch theo Marca)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm