Đêm nay trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2013: Cơ hội lớn của Ronaldo

13/01/2014 13:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Ronaldo có lẽ phải nguyền rủa sự không may của mình khi bị đẩy vào một cuộc thi đọ sự nổi tiếng chứ không phải một cuộc tìm kiếm cho cầu thủ thực sự xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Và lễ trao giải đêm nay là cơ hội lớn nhất mà anh đã từng có kể từ lần chiến thắng năm 2008.

Trong 4 năm qua, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều đã chiếm lĩnh mọi sự chú ý trong lễ trao giải tại Zurich. Những lá phiếu giành cho Messi đã nhiều hơn Ronaldo trong mọi lần, không chỉ vì Messi có thành tích ghi bàn quá nổi bật mà còn được thi đấu trong một tập thể Barcelona hùng mạnh và lại dễ khiến những người bầu chọn phải bỏ phiếu cho anh vì tính cách khiêm tốn của mình. Ronaldo phải chấp nhận về sau, nhưng lần này có lẽ không như vậy.

Năm 2013 chứng kiến Ronaldo không có danh hiệu cùng Real Madrid nhưng đã ghi tới 69 bàn thắng ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG, một thành tích mà chỉ Gerd Mueller, Pele và chính Messi đã từng làm tốt hơn. Trong năm ấy, Lionel Messi chật vật với chấn thương trong khi Franck Ribery dù đoạt tới 5 chức vô địch nhưng vẫn chưa nhận được sự tôn trọng hết cỡ từ dư luận. Đơn giản là trong năm qua, không ai có thể đụng đến Cristiano Ronaldo.

Và anh kết thúc năm qua một cách ấn tượng nhất có thể. Dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga, đưa ĐT Bồ Đào Nha đến World Cup khi một mình hạ gục Thụy Điển, và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 9 bàn ở vòng bảng Champions League (dù không đá đủ 6 trận). Anh bỏ xa tất cả những đối thủ lớn khác về mặt bàn thắng.

Sẽ là không ngoa khi nói rằng năm 2013 là một năm Ronaldo đã đơn thương độc mã chống lại đối phương và đưa Real Madrid cùng ĐTQG đi xa nhất có thể ở các mặt trận. Anh không phải là một cầu thủ ích kỷ, anh vẫn ăn mừng trong sung sướng khi kiến tạo cho Gareth Bale hay Jese ghi bàn. Nhưng những sự trợ giúp ấy quá ít ỏi, và anh đã tự đứng lên để gánh hết trách nhiệm mang đội đến chiến thắng về mình.

Ronaldo là một nhà vô địch Champions League và Premier League trong lần đoạt QBV năm 2008. 5 năm sau, anh đến Zurich mà không có danh hiệu nào, nhưng đã là cầu thủ tốt gấp đôi so với chính mình 5 năm về trước. Không có cơ hội nào lớn hơn cho Ronaldo vào lúc này, đây là thời khắc của anh.

Hành trình “săn Vàng” của Ronaldo

2008: Cristiano Ronaldo giành được 446 điểm, xếp trên Lionel Messi (Barcelona - 281 điểm) và Fernando Torres (Liverpool - 179 điểm).

2009: Ronaldo về thứ hai với 233 điểm, sau Lionel Messi (473 điểm) và Xavi (Barcelona - 170 điểm).

2010: Ronaldo nằm trong danh sách đề cử sơ bộ nhưng không được đề cử cho 3 ứng viên cuối cùng.

2011: Ronaldo về nhì, sau Lionel Messi và Xavi.

2012: Ronaldo về nhì, sau Lionel Messi và Andres Iniesta (Barcelona).


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm