Còn lâu Ronaldo mới rời bỏ ngai vàng

08/11/2017 20:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Điều đáng sợ nhất với những người yêu mến Ronaldo là anh sẽ rơi xuống vực thẳm ngay ở trên đỉnh cao nhất của sự nghiệp vào lúc này.

Liệu kỉ nguyên của CR7 kết thúc ngay trong thời điểm mà anh sắp nhận Quả bóng Vàng thứ 5 trong sự nghiệp là điều không thể tránh khỏi sẽ thành sự thật, hay đó chỉ là dự cảm khi người ta phải chứng kiến những điều bất thường đang diễn ra với Ronaldo ở La Liga mùa này?

Ronaldo vẫn đang ngự trị đỉnh cao

"Có khả năng, chúng ta đang trở thành nhân chứng cho một cuộc thoái trào của Ronaldo ngay trong mùa bóng này", kí giả Matt McGinn, cũng là một blogger chuyên trách Real Madrid quen thuộc của ESPN, nhận định về những gì đang diễn ra với tiền đạo người Bồ Đào Nha tại La Liga. Nhưng sự lo ngại này lại đến vào lúc mà Ronaldo đã ghi 6 bàn ở Champions League, gấp 3 lần Leo Messi, người dẫn đầu danh sách Pichichi ở La Liga với 12 bàn, hơn anh đến 11 bàn.

Hiệu suất ghi bàn kém cỏi ở xứ đấu bò, giống như sự xác tín để những người bi quan tin rằng, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2017 đang bước qua thời kì đỉnh cao một cách rõ ràng, và thật khó để chối cãi khi bàn thắng lẩn trốn Ronaldo một cách khó hiểu, dù anh đã đốt cháy mọi năng lượng có thể trên sân đấu.

Có thể nào, những điều tốt đẹp nhất của số 7 đã đi qua từ 5 tháng trước, nơi anh một lần nữa chiếm lĩnh sân khấu của bóng đá thế giới với những màn trình diễn đỉnh cao ở cựu lục địa, trước Atletico Madrid, trước Bayern Munich và sau cùng là Juventus?

Hãy dừng lại ở đây, và quay trở lại vào tháng 3, khi tiền đạo người Bồ Đào Nha gặp trục trặc ở Champions League, còn Real Madrid thất bại hai trận liên tiếp trước Sevilla và Valencia ở Cúp nhà Vua và La Liga. Guillem Balague, kí giả nổi tiếng về uy tín của châu Âu bình luận, "Ronaldo đã đi qua thời kì đỉnh cao của mình, cậu ấy vẫn ghi bàn, nhưng đã đánh mất mình trong những trận đấu lớn, hãy chờ xem, liệu cậu ấy có thể chứng minh rằng tôi đã sai không"?

Guillem Balague không chỉ sai lầm, mà sau đó còn trở thành đề tài bị châm chọc từ những người yêu mến CR7. Tất cả đều nhớ rằng, tiền đạo 32 tuổi này hầu như đã một mình quyết định chức vô địch Champions League thứ 12 trong lịch sử Real Madrid. Anh giành ngôi vua phá lưới một cách kinh ngạc, dù hết vòng bảng mới chỉ ghi được hai bàn thắng, và những nạn nhân của Ronaldo, đều được nhắc ở phía trên.

Cảm giác tiền đạo người Bồ Đào Nha đang dần bước khỏi đỉnh cao của bóng đá thế giới là rất mơ hồ, nếu không muốn nói rằng, chỉ cần thoáng nghĩ đến điều này đã là rất ngốc nghếch.

Ronaldo: 'Tôi sẽ không gia hạn hợp đồng với Real'

Ronaldo: 'Tôi sẽ không gia hạn hợp đồng với Real'

Quá thất vọng sau trận thua muối mặt trước Tottenham, Cristiano Ronaldo đã quyết định tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Đỉnh cao tuổi 41

"Tôi đang ở câu lạc bộ mạnh nhất thế giới, và tôi muốn chơi bóng đến năm 41 tuổi", Ronaldo tuyên bố vào lúc anh kí bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Real Madrid, sau khi giành chức vô địch Champions League 2016 cùng Dải thiên hà, và chức vô địch EURO 2016 với Bồ Đào Nha.

Thời gian là thứ không thể chống cự, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, nó không tác động đến việc một ai đó trở nên khác lạ so với chính họ trong quá khứ. Vào lúc này, chúng ta đang được chứng kiến một trong những trường hợp thú vị của bóng đá thế giới: Gianluigi Buffon, 39 tuổi, người vừa giành giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất năm 2017 của FIFA, và xếp thứ 4 trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhế thế giới, sau Ronaldo, Leo Messi và Neymar Jr. Có ai đó từng nói rằng, Gigi Buffon đã qua thời kì đỉnh cao?

Chỉ cách đây vài năm, người đồng đội một thời của Ronaldo là Ryan Giggs mới chịu treo giày ở tuổi 41, sau khi giúp Manchester United giành chức vô địch ngoại hạng cuối cùng của HLV Alex Ferguson ở mùa bóng 2013. Nếu không phải thi đấu ở tình trạng sung sức nhất vào năm 41 tuổi, thì tiền vệ người xứ Wales vẫn luôn giữ được đẳng cấp cao nhất. Và chúng ta còn nhớ rằng, cách đấy hơn hai năm, vào lúc 38 tuổi, Ryan Giggs vẫn có mặt trong trận chung kết Champions League tại Wembley để tranh tài với Barcelona.

Liệu bạn có tin rằng, Ronaldo sẽ dừng lại vào lúc anh dường như mới bắt đầu một vòng quay mới trong sự nghiệp ở tuổi 32?

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm