Chung kết Europa League, Atletico - Bilbao: Niềm tự hào, hay một định kiến dân tộc?

09/05/2012 10:21 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Báo chí TBN viết rằng để thấy sự chênh lệch giữa hiện tại và quá khứ của bóng đá, hãy nhìn vào cặp đấu vòng 1/8 Europa League giữa Bilbao và M.U: Đội bóng Anh là một thương hiệu toàn cầu, hiện đại, bóng bẩy, với đội hình bao gồm 14 quốc tịch trải dài trên 4 châu lục, có mạng lưới truyền hình riêng và CĐV có mặt trên 24 quốc gia, với lượng fan ước tính lên đến 300 triệu người. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



CĐV Bilbao- Ảnh Internet

Ngược lại, Bilbao chỉ thu nhận cầu thủ xứ Basque, và không có ý định tạo ra một thương hiệu nào ở đây cả. Dù thua trận, M.U vẫn giống như một người đến từ tương lai, còn Bilbao là một công dân lỗi thời của kỷ nguyên toàn cầu hóa, và nhiều ý kiến cho rằng sự khép kín của Bilbao sẽ làm phức tạp hơn tình trạng phân biệt chủng tộc và tư tưởng cục bộ, vốn tồn tại dai dẳng ở một đất nước mà chủ nghĩa địa phương nặng nề như TBN.

Sự cục bộ cũng chính là nguyên nhân khiến đội tuyển TBN trong nhiều năm không thể ngóc đầu lên nổi ở các giải lớn, với các phe phái xứ Basque, xứ Catalunya… trong phòng thay đồ. Barcelona, đội bóng được coi là trái tim của xứ Catalunya, vẫn lấy nòng cốt là các cầu thủ Catalunya, nhưng họ vẫn mua về các ngôi sao nước ngoài và có ý thức xây dựng thương hiệu. Sự kết hợp hài hòa giữa toàn cầu hóa và lòng trung thành ấy đặt ra một câu hỏi cho Bilbao: Những gì họ đang đeo đuổi thực sự là niềm tự hào, hay một định kiến dân tộc?

PAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm