BÌNH LUẬN: Sức chịu đựng đáng kinh ngạc của Atletico. Lỳ lợm như Oblak

15/04/2015 06:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn tuyệt vời của thủ môn đội Atletico ở hiệp một đã chặn đứng một Madrid trên cơ. Atletico cân bằng thế trận ở hiệp hai và dồn ép Casillas ở những phút cuối. Một cuộc đọ sức quyết liệt và nảy lửa.

Nó sẽ được tiếp tục trên sân Bernabeu. Bởi vì không thể là dễ dàng, vì nó chưa từng thế. Atletico và Real Madrid đã để lại tất cả trên sân cỏ, trừ những bàn thắng. Ông thầy Eduardo Galeano đã nói bàn thắng là cơn cực khoái của bóng đá, và giống như cơn cực khoái, nó càng ngày càng ít đi trong cuộc sống hiện đại. Các thiên tài không bao giờ chết là vì vậy và các trận derby cũng thế.

Biết bao tình huống đã được viết lên trong một trận đấu lớn. Trong 45 phút đầu tiên, Madrid áp đặt cuộc chơi và các cơ hội. Atletico lấy thủ môn làm điểm tựa. Oblak đã cản phá thành công bốn cơ hội ghi bàn rõ ràng của Real Madrid, đầu tiên ngay từ phút thứ ba, trong một pha mặt đối mặt với Bale. Ít lâu sau, cầu thủ xứ Wales lại cay đắng chứng kiến cú sút chân trái cực mạnh của mình bị phá hỏng. James cũng thử thách phản xạ của thủ môn người Slovakia, trước hết qua một cú sút bằng má ngoài và sau đó bằng một cú sút chéo góc mà nếu là các thủ môn cao kều sẽ phải đau nhói quả thận khi cản phá. Oblak đã phản ứng với sự chính xác và bình tĩnh đáng kinh ngạc. Mặc dù bị dội bom liên tục, không thấy thủ môn này nhỏ một giọt mồ hôi nào, cũng chẳng tỏ ra một chút run sợ. Sự lỳ lợm là đặc trưng của những thủ môn xuất sắc.

Màn trình diễn của trận derby không như chờ đợi. Madrid di chuyển bóng dễ dàng và Atletico nhường sân khi lùi về quá sâu, đến mức Mandzukic, do lo tham gia phòng thủ, có lúc ở cách khung thành của Casillas tới 60 mét. Khoảng cách này còn lớn hơn nếu chúng ta tính đến tốc độ chạy nhanh kinh hoàng của Varane trong suốt cả trận. Sử sách của môn điền kinh sẽ ghi lại pha bứt tốc của Varane, giống như các khán giả trên thế giới từng hô vang: Chạy nhanh lên Forrest.

Đội bóng của Simeone đã không làm giảm nhiệt được trận đấu theo ý muốn của mình bất chấp những nỗ lực vùng vẫy của thủ môn người Croatia. Nhưng sân Calderon không vì thế mà chết ngất. Họ ăn mừng mỗi pha cướp được bóng như một bàn thắng và mỗi pha phạt góc như việc giải phóng được thủ đô Paris.

Nửa giờ trôi qua, tin tốt lành nhất cho Atletico là sự sống sót. Nói đúng hơn, là xóa được nguy cơ ban đầu. Những người hiểu "El Cholo" thì cho rằng Atletico đã hoàn thành phần đầu của một kế hoạch: đó là chịu đựng, thủ thế, làm kiệt lực đối phương và không bị trọng thương.



Real Madrid (trái) bất lực trước sự kiên cường của Atletico

Sự thực là bắt đầu từ đó, đội bóng áo đỏ-xanh đã vùng lên và gây áp lực trên phần sân của Real Madrid. Griezmann, ở phút thứ 37, là cầu thủ đầu tiên của Atletico sút vào phía khung thành của Casillas, tận dụng một sai lầm của Sergio Ramos. Madrid giật mình sợ hãi nhận ra sự tự tin là một nguy cơ và không có sự yên bình ở sân Calderon.

Ở hiệp hai, Oblak nhường vai chính cho Mandzukic. Cầu thủ người Croatia làm khổ trọng tài người Serbia và sự bình tĩnh của các đối thủ. Trong một pha va đập với Ramos, trán của Mandzukic bị rách và anh dùng khuôn mặt đầm đìa máu như bức họa của một cuộc chiến tranh. Tiền đạo này đã ở rất gần với việc nhận thêm một thẻ vàng cũng như được hưởng một quả penalty thông qua các pha giằng co với Carvajal và xô đẩy với các trung vệ madridistas. Có những cầu thủ chơi hay hơn với cái đầu, cánh tay hoặc bụng bị quấn băng. Atletico là đội bóng có vài cầu thủ như vậy.

Cuộc đọ sức đi vào một hướng khác, hỗn loạn và lập bập. Atletico có vẻ bơi tốt hơn trong đám nước sốt nhầy nhụa và cay xè đó. Arda tạo ra cơn kinh hoàng trong một pha dốc bóng qua phòng khách, phòng chờ và đột nhập vào phòng ngủ chính. Các cầu và cả cầu trường rung lên. Mario Suarez và Marcelo phải nhận thẻ vàng và sẽ vắng mặt ở trận lượt về. Fernando Torres tìm bàn thắng để phong thánh mình và cả SVĐ đã đòi một quả phạt đền rõ ràng. Arbeloa đã cản phá bằng bụng dưới của mình.

Sau một cuộc chiến không ngưng nghỉ, hai đối thủ chấp nhận một trận hòa không bàn thắng như một sự thỏa thuận hấp dẫn. Sự tàn nhẫn của họ chỉ có thể so sánh với sự ích kỷ của chính họ: họ chỉ quan tâm đến việc vào bán kết, mặc kệ các khán giả phải chịu đựng đến nghẹt thở. Thêm một tuần nữa.

Kha Lưu (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm