Barcelona - Almeria (lượt đi 2-0): Tata Martino quyết chiến đấu tới cùng

02/03/2014 14:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi thứ đều đang không ủng hộ Gerardo Martino, từ phong độ của Barca trên sân cỏ lẫn phòng thay đồ. Thậm chí, báo chí TBN còn liệt kê danh sách 5 ứng cử viên thay thế ông vào cuối mùa, gồm Ernesto Valverde, Luis Enrique, Andre Villas-Boas, Diego Siemone và Juergen Klopp.

Tuy vậy, từ “đầu hàng” chưa bao giờ xuất hiện trong đầu của chiến lược gia người Argentina. Theo tờ Sport (thân Barca), Martino sẽ quyết tâm hoàn thành hợp đồng đã ký với Barca, vốn có thời hạn tới mùa Hè năm 2015.

Martino có đáng bị sa thải?

Sau thất bại 1-3 của Barca trước Sociedad, đã xuất hiện rất nhiều tin đồn cho rằng Martino sẽ rời Camp Nou vào cuối mùa. Đó là trận đấu mà Martino mắc rất nhiều sai lầm (như ông thừa nhận) về cả chiến thuật lẫn nhân sự (xoay vòng một cách khó hiểu). Và cho dù Andres Iniesta đã lên tiếng bảo vệ Martino, rằng “các cầu thủ Barca sẽ sống chết cùng HLV” thì chiến lược gia người Argentina vẫn bị cho là không được lòng phòng thay đồ của Barca.

Trước đó, tờ El Confidencial tiết lộ rằng Martino được cho là quá nuông chiều Messi, dẫn đến việc học trò đồng hương thi đấu không hết sức mình trong những trận đấu gần đây (Messi gần như chỉ đi bộ trong thất bại trước Sociedad), khiến một số trụ cột của Barca tỏ ra bất mãn.

Rất khó để chỉ ra một yếu tố ủng hộ Martino vào thời điểm này, nhưng thực sự thì ông có đáng bị đối xử như thế? Barca đã giành quyền chơi trận Chung kết Cúp nhà Vua, đặt một chân vào vòng Tứ kết Champions League, và chỉ kém ngôi đầu Liga 3 điểm (họ sẽ trở lại vị trí số 1 nếu thắng Almeria còn Real thua Atletico, khả năng rất dễ xảy ra). Đó là một thành tích không hề tồi với một HLV lần đầu đặt chân tới châu Âu như Martino.

Barca của Martino bị chê là không còn duy trì được truyền thống của tiki-taka, nhưng khi cần thiết, họ vẫn có thể khiến cả thế giới thán phục bằng lối chơi đầy ma mị của mình, như trong chiến thắng 2-0 trước Man City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Dường như những chiến công của Martino đã bị lãng quên quá nhanh, trong khi một vài thất bại hiếm hoi của ông lại bị “nhai đi nhai lại” quá nhiều lần.

Martino không dễ đầu hàng

Chiến lược gia người Argentina đã tự nhận lỗi về mình sau chuỗi trận thất vọng của Barca thời gian gần đây, nhưng điều đó không có nghĩa là ông đã chấp nhận đầu hàng trước thử thách ở Barca. Tờ Sport của xứ Catalunya tiết lộ rằng Martino chưa bao giờ nghi ngờ tương lai của ông ở Barca, ít nhất là cho tới khi hợp đồng giữa hai bên đáo hạn vào mùa Hè năm 2015. Tata cảm thấy rằng ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ CLB và tự tin vào dự án của mình. Một vài thất bại không thể khiến ông chùn bước.

“Chúng tôi là một tập thể đoàn kết và biết làm thế nào để vượt qua khó khăn. Tôi cảm thấy sự ủng hộ dành cho mình. Khi nhận lời dẫn dắt một đội bóng như Barca, tôi biết mình sẽ phải nhận lấy phản ứng như thế nào (sau những thất bại). Bạn phải sống với những tin tức kiểu như vậy (tin đồn ông sẽ bị sa thải). Những gì tôi phải làm bây giờ là tập trung vào các buổi tập và các trận đấu”, Martino trả lời phỏng vấn trước trận đấu với Almeria.

Rõ ràng áp lực bị sa thải không phải là điều khiến Martino phải lo lắng, bởi ông biết rằng, mọi thứ sẽ chỉ được phán xét vào cuối mùa. Còn bây giờ, điều ông cần nhất là một phản ứng từ các học trò, sau thất bại đầy bất ngờ ở Anoeta. Almeria có lẽ là đối thủ không thể phù hợp hơn để Barca “xả giận”, bởi trong 5 lần gặp nhau gần nhất ở Liga, đội bóng xứ Catalunya đã thắng cả 5, ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới đúng 1 lần. 

Đội hình dự kiến

Barcelona: Valdes, Alves, Puyol, Mascherano, Alba, Xavi, Iniesta, Busquets, Neymar, Sanchez, Messi.

Almeria: Esteban, Rafita, Trujillo, Torsiglieri, Dubarbier, Verza, Azeez, Soriano, Vidal, Suso, Zongo.

Dự đoán: 3-1


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm