Barca thua nhưng Messi là người chiến thắng

08/11/2012 14:24 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Trước Celtic Glasgow, Messi đã lại tiếp tục ghi bàn, và dù không thể giúp Barca có được chiến thắng trước chủ nhà, song một mục tiêu khác của anh đã được hoàn thành: dành tặng bàn thắng cho cậu con trai đầu lòng Thiago.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 của Messi cho Barca trước Celtic cũng trở thành bàn thắng muộn hay bàn thắng danh dự của gã khổng lồ Catalunya trên sân Celtic Park. Rất nhiều những “mạch thành tích” chính thức bị đứt hay những mục tiêu trở thành dở dang bởi trận thua này, từ chuỗi thành tích mở đầu xuất sắc của Tito trong mùa giải đầu dẫn dắt Barca, cho đến chuỗi trận bất bại tại đấu trường Champions League trên sân khách phải dừng lại ở con số 17 hay tham vọng sớm giành quyền vào vòng tiếp theo của giải đấu bị “tạm hoãn”.



Messi ăn mừng bàn thắng dành tặng con trai - Ảnh: Getty

Tuy nhiên, với Messi, ở cấp độ cá nhân, anh cũng đã hoàn thành được một mục tiêu ấp ủ từ trận đấu trước đó ở đấu trường Liga: đó là ghi bàn và ăn mừng dành tặng cho con trai đầu lòng Thiago của mình chào đời hôm thứ Sáu tuần trước.

Sau khi Messi sút bồi tung nóc lưới thủ thành Forster rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, các đồng đội của anh nhanh chóng nhặt bóng đưa về khu vực giữa sân để tiếp tục trận đấu. Tiền đạo người Argentina cũng hối hả trở quay về phần sân nhà nhưng anh vẫn kịp dành tặng bàn thắng ấy cho con trai Thiago. Messi tiến hành ăng mừng bằng động tác mút ngón tay cái đã thành phổ biến trong giới bóng đá.

Nhưng đó không phải là điều duy nhất Messi làm để thể hiện tình yêu đến con trai. Như trong trận đấu trước Celta de Vigo cuối tuần qua, lần này trên đôi giày thi đấu của Messi cũng được khắc nổi tên cậu con trai Thiago. Trong số những cầu thủ ngôi sao đại diện cho Adidas (Alves, Villa, Benzema, Silva, Podolski,...) thì Messi là ngôi sao đầu tiên sử dụng mẫu giày mới Adidas F50 Adizero 3 trước Celtic.

Phát biểu sau trận đấu về bàn thắng ấy, Messi cảm thấy đôi chút tiếc nuối: “Bàn thắng đã không mang lại kết quả trọn vẹn cho đội bóng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trận nữa để tôi có thể tiếp tục ghi bàn và dành tặng cho con trai mình.”

La Pulga có đôi lời về đối thủ Celtic: “Chúng tôi đã làm mọi thứ nhưng đối phương vươn lên dẫn đến 2 bàn. Họ có thể hình cao to và thể lực tuyệt hảo, đó còn chưa kể đến việc họ ghi bàn trước chúng tôi.”

Cũng với bàn thắng vào lưới Celtic, hiện Messi chỉ còn kém thành tích 75 bàn trong 1 năm dương lịch mà “Vua bóng đá” Pele lập được vào năm 1958 đúng 1 bàn. Khi được hỏi về điều này, Messi cho biết anh không có lý do gì để “nôn nóng” và cố ý phớt lờ khi chuyển sang đề tài khác: “Chúng tôi vẫn còn 2 trận tại Champions để giành quyền vào vòng sau cũng như giữ vững ngôi đầu.”

Cự Giải (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm