Barca sẽ treo áo số 5 của Carles Puyol, như Milan?

27/02/2014 14:13 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Milan lúc này, không có ai mặc áo số 3 và số 6 vì nó đã vĩnh viễn thuộc về Paolo Maldini và Franco Baresi. Barcelona cũng sẽ treo áo số 5 khi Carles Puyol giải nghệ?

Puyol là một chiến binh ở Camp Nou, một niềm cảm hứng cho các đồng đội và những ai tin vào nghệ thuật phòng ngự. Sự ra đi của anh sẽ khiến nhiều người tiếc nuối.

Không ai thắng nổi thời gian

Trong những mùa giải gần đây, Carles Puyol dần bị gạt khỏi đội hình chính để những hậu vệ trẻ hơn đảm nhiệm công việc, từ Gerard Pique cho đến Javier Mascherano (vốn là tiền vệ), và gần đây là Marc Bartra. Ngoài mùa giải 2011-12 mà Puyol đã phải chơi đến 44 trận do chấn thương dài hạn của Gerard Pique thì từ năm 2010 Puyol đã xuất hiện ngày càng ít đi. 27 trận mùa 2010-11, 22 trận mùa 2012-13 và trong mùa giải này mới chỉ là 10 trận.

Chấn thương chỉ càng khiến cơ thể Puyol thêm xuống cấp. Những vết đau ở đầu gối đã có từ đầu năm 2011 khi Puyol phải nghỉ 3 tháng, và trước mùa 2011-12 thì anh phải đi mổ nội soi khớp. Cả năm 2012 của Puyol được dành để chữa trị những cơn đau đầu gối liên miên và khi trở lại, trung vệ tóc xù cũng chỉ chơi được 4 tháng trước khi lại phải vào viện lần nữa. Đã có tới 6 đợt chấn thương nặng xảy đến cho Puyol chỉ trong vòng 4 năm qua.

Andres Iniesta cũng như các đồng đội khác đều hi vọng Carles Puyol sẽ ở lại nhưng sự thật là “Puyi” đã đầu hàng tuổi tác và những chấn thương. Barca, đội bóng luôn có xu hướng đẩy đi những cầu thủ ngoài 30, liệu có muốn giữ một cầu thủ như thế? Có lẽ Puyol đã biết điểm dừng của mình, anh đã biết mình sẽ chỉ có thể đờ đẫn ngồi trên ghế dự bị nếu còn ở lại Camp Nou. Chủ động ra đi, tìm một điểm đến mới là cách anh tự giải phóng cho mình và cho Barca, CLB anh đã vĩnh viễn thuộc về.

Sự chia tay nhiều nuối tiếc

Với toàn bộ sự nghiệp gắn liền với thành công ở Barcelona, sự ra đi của Carles Puyol cũng chấm dứt luôn một thời đại mà Barca đã sở hữu một thủ lĩnh phòng ngự đáng tin cậy hơn bất kỳ ngôi sao nào hay một tài năng nào vươn lên từ La Masia. Puyol có lẽ là ngôi sao lớn nhất mà La Masia sản sinh ra ở vị trí trung vệ.

Khi Puyol bước lên đội 1, đó cũng là thời kỳ mà La Masia cho ra một loạt những tiền vệ hứa hẹn (trong đó có Xavi Hernandez) nhưng rất ít hậu vệ. Chỉ duy nhất Oleguer là trở thành cầu thủ đội 1 trong lứa của Puyol. Barca đã một thời gian dài gắn chặt với cặp Puyol - Oleguer cho tới khi họ vô địch Champions League 2006. Suốt thời gian ấy không một hậu vệ trẻ nào ngoi lên để trở thành ngôi sao ở Camp Nou. Gianluca Zambrotta, Thuram và sau này là Dmytro Chygrynskiy đều là những bản hợp đồng ít hiệu quả. Barcelona sau đó đã phải dùng tiền để đưa Gerard Pique trở lại sau vài năm ở Manchester.

Pique đã từng vào “phom” trong những năm 2008 đến 2010, nhưng vài năm gần đây đã đi xuống do chấn thương và vẫn thua kém Puyol ở tư cách thủ lĩnh. Trận Bán kết Cúp nhà Vua mùa trước với Real Madrid là ví dụ. Pique giơ cho trọng tài xem cái bật lửa ném từ khán đài Bernabeu để ăn vạ, nhưng Puyol đã giằng lấy và ném đi. Cái nghiêm mặt của “Puyi” mang thông điệp rõ ràng: hãy chơi bóng và đừng chấp nhặt.

La Masia vài năm gần đây cũng chưa cho ra một Puyol mới. Sergio Busquets từ trung vệ được điều chuyển lên đá tiền vệ, Andreu Fontas thì đã chìm. Hiện Marc Bartra đang được đề cử cho tương lai nhưng vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng không chỉ về tài năng mà còn về nhân cách nữa.

48.126 Theo thống kê, Carles Puyol đã chơi tổng cộng 48.126 phút cho Barcelona ở mọi giải đấu chính thức.

9 9 trên tổng số 17 bàn thắng mà Puyol ghi cho Barcelona là bằng đầu.

22 Puyol hiện đã có 22 danh hiệu lớn nhỏ với Barcelona.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm