Hơn 4.000 người đã phải sơ tán khỏi một tàu du lịch hạng sang tối qua sau khi con tàu bị mắc cạn và bắt đầu chìm ngoài khơi bờ biển Italia.

Tàu Costa Concordia bị nghiêng hẳn sang một bên.
Một số người trên tàu đã nhảy xuống nước và bơi vào bờ khi con tàu sáng rực bắt đầu chìm xuống vùng nước tối tăm, theo các nguồn tin.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia và các tàu cá gần đó đã vội vàng lao tới tàu du lịch khi nó bị nghiêng hẳn sang một bên gần đảo Giglio, ngoài khơi bờ biển Tuscany.
Con tàu 1.500 buồng đang chìm dần.

Sự cố với tàu Costa Concordia xảy ra gần đảo Giglio,
ngoài khơi bờ biển Tuscany.
"Nó giống như một điều gì đó phát ra từ tàu Titanic. Tôi có thể khẳng định là con tàu đã đâm phải thứ gì đó chứ không phải là sự cố về điện", một phụ nữ trên tàu nói.

Khoảng 3.200 hành khách và 1.000 thành viên thuỷ thủ đoàn đã được sơ tán.
Một thị trưởng địa phương trên đảo Giglio nói rằng ông đang cố gắng tìm đủ phòng cho các hành khách bị mắc kẹt nghỉ qua đêm.
Công ty cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra sự cố và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Costa Concordia được miêu tả là một tàu du lịch lớn, hạng sang.
Tàu được miêu tả trên trang web của công ty là “một trong những tàu du lịch lớn nhất của hạm đội Costa, một thánh đường nổi thực vui vẻ sẽ làm các bạn ngạc nhiên”.
Giá khởi điểm là 610USD và có thể lên tới trên 1.800USD cho các buồng hạng nhất.
Theo Dân Trí