Thể thao

Tản mạn AIG III: Giã bạn

08/11/2009 10:16 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm qua (7/11), ngày thi đấu cuối cùng của AIG 3 đã kết thúc với cơn mưa vàng của đoàn thể thao chủ nhà. Một kết thúc không còn gì hoàn hảo hơn. Nó như một nốt nhạc vui, hòa vào bản giao hưởng viết riêng cho thành công của kỳ đại hội đầy xúc cảm này - AIG cuối cùng.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là AIG thành công so với hai lần trước. Nó vượt trội ở quy mô, lực lượng tham dự, trình độ tổ chức, điều hành, trên cả là cảm xúc mang lại.

Nói như ông Hoàng Vĩnh Giang, hơn 100 triệu USD không thể tính ra hiệu quả, lợi ích, hay quy thành tiền theo kiểu vật chất. Ai mua được nụ cười, cảm hứng của chiến sỹ, bà con vùng sâu vùng xa hay hải đảo xa xôi.bỏ ra không thể tính bằng tiền.

Đấy là một chuyện có tính chất "tinh thần". Còn giá trị thực tiễn với ngành thể thao, đấy là đã chứng minh trình độ tổ chức của chúng ta đã trưởng thành vượt bậc, mở ra cơ hội đăng cai các kỳ đại hội kỳ vĩ hơn. AIG 3 đã để lại quá nhiều bài học cho những nhà hoạch định thể thao VN, trong việc đánh giá năng lực, trong kỹ năng tham gia chỉ đạo để tiếp cận thành tích cao nhất ở những cuộc tranh tài đỉnh cao.
 
Chiến thắng của Vũ Thị Hương trên đường chạy 60m chính là biểu tượng cho sự vươn lên của thể thao Việt Nam ở sân chơi châu lục

Chúng ta đã thành công một cách quá đỗi bất ngờ, khi chỉ tiêu chỉ đề ra là phấn đấu đoạt từ 15-20 HCV, nằm trong tốp 4 đến 5 đội dẫn đầu. Vậy mà, chỉ sau 2 ngày khai mạc, chủ nhà đã cán đích. Một cuộc đeo bám quyết liệt với cường quốc thể thao Trung Quốc, đến tận ngày thi đấu cuối cùng. Ngôi vị thứ 2, xếp sau Trung Quốc, đấy là điều tất yếu, nhưng với TTVN, đấy là kỳ tích bởi khoảng cách huy chương không xa. Ngoài Vovinam, tất cả các tấm HCV khác đều khiến các bạn tâm phục khẩu phục. Đặc biệt, những tấm huy chương ở các môn lạ, như Kurash chẳng hạn.

Đây là kỳ Đại hội mà rất nhiều gương mặt đạt đẳng cấp thế giới có mặt. Chỉ những cuộc cọ xát như thế này, mới giúp cho các VĐV, nhất là Đông Nam Á, hoàn thiện mình, nuôi dưỡng giấc mơ thoát ra khỏi cái "ao nhỏ". Tranh đấu nghiệt ngã lắm. Như "vua ếch" Hữu Việt với thành tích 59''09, vượt qua được kỷ lục AIG (59''11 năm 2005), vẫn chỉ đoạt HCĐ ở nội dung 100m ếch. Nói thế để thấy, việc ngày hôm sau, anh thoát xác ở nội dung 50m ếch, xuất sắc đoạt HCB là một bước tiến dài, nhất là ý chí. Cũng như, tấm HCB của Trương Thanh Hằng, ở cự ly 800 m nữ vậy.

Nếu để chọn ra một tấm HCV làm biểu tượng cho sự phát triển của TTVN, thì ngôi quán quân (đồng thời phá kỷ lục châu Á) ở nội dung 60 m nữ của Vũ Thị Hương, xứng đáng đặt lên hàng đầu. Thành công của TTVN tại AIG lần này gây cảm hứng mãnh liệt, tạo đà cho chiến dịch chinh phục SEA Games 25 đang đến rất gần.

Tối nay, AIG 3 "giã bạn". Một kỳ Đại hội thành công ngoài sức tưởng tượng, đã thể hiện được trọn vẹn chủ đề "vì một châu Á phát triển", nhưng mang đầy bản sắc Việt.

Tất cả đều là những người chiến thắng!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm