(TT&VH) - Cũng tại Thống Nhất, một năm có lẻ về trước, ĐTVN đã bất ngờ để thua đối thủ bị đánh giá thấp hơn Myanmar (với tỷ số 2 – 3), khởi đầu cho giải đấu đáng quên ở thành phố mang tên Bác. Một cuộc đại phẫu về nhân sự diễn ra ngay sau đó, khi ở trận đấu thứ 2 với SV Hàn Quốc, có đến 6 cái tên mới xuất hiện trong đội hình xuất phát. Văn Nhiên và Quang Thanh lùi lại băng ghế dự bị, nhường chỗ cho cặp hậu vệ cánh Văn Phong – Hoàng Vương; tuyến 2, Minh Đức đá thay Minh Châu, Bảo Khanh thế chỗ Thành Lương và Minh Phương cũng trở lại sau chấn thương. Nhưng đáng kể nhất là sự xuất hiện của Phan Văn Santos. Nhưng, đội bóng vẫn thất bại!
Trận thua không ngờ trước SV Hàn Quốc khiến HLV Calisto và các học trò đứng trước sự chỉ trích của dư luận. Rất khó chấp nhận khi ĐTVN lại là bại quân của một đội bóng nghiệp dư, với những sinh viên gắn mác cầu thủ. Đội bóng vẫn chưa biết đến chiến thắng, kể từ ngày ông “Tô” lên cầm cương. Nghe kể, thầy “Tô” đã mất ăn mất ngủ sau giải đấu năm ngoái. Và đến vòng bảng AFF Suzuki Cup thì HLV Calisto phát sốt thực sự. Nếu có đường lùi khi ấy, hẳn ông “Tô” sẽ nghĩ lại.
Sự kiên nhẫn của người hâm mộ bị đẩy lên đến đỉnh điểm và đã có lúc nó muốn nổ tung. Cho đến khi ĐTVN trở thành tân vương Đông Nam Á, thì nhiều người mới nhận ra rằng nhà vô địch thường xuất phát chậm?! Quả thật, với hơn 10 lần xuất quân không chiến thắng, chẳng đoàn quân nào chậm hơn đội bóng của HLV Calisto ở vạch xuất phát. Chậm, nhưng chắc!

Không chỉ Turkmenistan, Singapore (trái) có lẽ cũng bất ngờ với
sự tiến bộ của ĐTVN - Ảnh: Quang Nhựt
Theo dõi trận đấu với Turkmenistan mới đây (dù chỉ là một trận đấu đơn lẻ), có cảm giác rằng ĐTVN còn hoàn hảo hơn nhà vô địch AFF Suzuki Cup ở Mỹ Đình, cuối tháng 12/2008. Chúng ta (dù thiếu vắng hàng loạt các trụ cột như Công Vinh, Vũ Phong, Tài Em và Quang Thanh), đã có thể tự tin cầm – phối bóng, hay chủ động tổ chức phòng ngự và khi tấn công cũng rất có chủ ý.
Việt Cường kết hợp cùng Minh Châu, đánh chặn và bọc lót, là một phát hiện thú vị. Khi một năm trước, Tài Em (dù không có phong độ tốt, khi vẫn phải thi đấu cùng trạng thái ì ạch với cơn đau ở vùng dưới bụng) là bất di bất dịch, còn Quang Hải thường chỉ đá hay khi vào sân thay người. Giờ, Cường “Dusit” đã làm BHL ĐTVN tạm quên Tài Em, còn Hải “gà” vẫn chơi rất tốt khi được làm “kép chính”. Cùng sự cơ động của Tấn Tài, giúp Minh Phương rảnh chân hơn rất nhiều, cho những pha “tỉa tót” sở trường. Bàn thắng của Quang Hải đã đến theo cách đó (dù nó có vẻ việt vị).
Một năm rất ngắn, nhưng BĐVN đã tiến cả bước cực dài dưới triều đại Henrique Calisto. Một năm cũng là một quá trình!
Trận thua không ngờ trước SV Hàn Quốc khiến HLV Calisto và các học trò đứng trước sự chỉ trích của dư luận. Rất khó chấp nhận khi ĐTVN lại là bại quân của một đội bóng nghiệp dư, với những sinh viên gắn mác cầu thủ. Đội bóng vẫn chưa biết đến chiến thắng, kể từ ngày ông “Tô” lên cầm cương. Nghe kể, thầy “Tô” đã mất ăn mất ngủ sau giải đấu năm ngoái. Và đến vòng bảng AFF Suzuki Cup thì HLV Calisto phát sốt thực sự. Nếu có đường lùi khi ấy, hẳn ông “Tô” sẽ nghĩ lại.
Sự kiên nhẫn của người hâm mộ bị đẩy lên đến đỉnh điểm và đã có lúc nó muốn nổ tung. Cho đến khi ĐTVN trở thành tân vương Đông Nam Á, thì nhiều người mới nhận ra rằng nhà vô địch thường xuất phát chậm?! Quả thật, với hơn 10 lần xuất quân không chiến thắng, chẳng đoàn quân nào chậm hơn đội bóng của HLV Calisto ở vạch xuất phát. Chậm, nhưng chắc!

Không chỉ Turkmenistan, Singapore (trái) có lẽ cũng bất ngờ với
sự tiến bộ của ĐTVN - Ảnh: Quang Nhựt
Việt Cường kết hợp cùng Minh Châu, đánh chặn và bọc lót, là một phát hiện thú vị. Khi một năm trước, Tài Em (dù không có phong độ tốt, khi vẫn phải thi đấu cùng trạng thái ì ạch với cơn đau ở vùng dưới bụng) là bất di bất dịch, còn Quang Hải thường chỉ đá hay khi vào sân thay người. Giờ, Cường “Dusit” đã làm BHL ĐTVN tạm quên Tài Em, còn Hải “gà” vẫn chơi rất tốt khi được làm “kép chính”. Cùng sự cơ động của Tấn Tài, giúp Minh Phương rảnh chân hơn rất nhiều, cho những pha “tỉa tót” sở trường. Bàn thắng của Quang Hải đã đến theo cách đó (dù nó có vẻ việt vị).
Một năm rất ngắn, nhưng BĐVN đã tiến cả bước cực dài dưới triều đại Henrique Calisto. Một năm cũng là một quá trình!
Tùy Phong