Trong vài ngày qua, có những thông tin về việc HN T&T và VFF có những khúc mắc về việc chia sẻ trách nhiệm tài chính, rồi cuối cùng đã đạt được thỏa thuận. Và Atletico Madrid sẽ sang Việt Nam vào tháng 8 tới, với thành phần lực lượng tốt nhất có thể.
Đúng là VFF sẵn sàng đứng bên cạnh HN T&T trong việc tiếp đón đội bóng Thủ đô Tây Ban Nha. Nhưng sự bất đồng về trách nhiệm gánh chịu chi phí vẫn chưa được giải quyết. Theo thông tin, con số VFF cần phải chia sẻ theo yêu cầu của HN T&T, nói thẳng ra là phải chi trả là 300.000 Euro.
“Liên đoàn và nhà tài trợ, mà ở đây là CLB HN T&T, vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Phía Liên đoàn rất sẵn sàng đứng bên cạnh HN T&T trong sự kiện này, sẽ gánh chịu chi phí di chuyển, ăn ở cho đội bạn. Còn phí ra sân thì chưa. Con số phải trả từ phía VFF là khoảng 300.000 Euro”, ông Nguyễn Lân Trung cho hay.
Được biết, trong kế hoạch mời CLB Atletico Madrid sang Việt Nam, đội bóng này sẽ chơi 2 trận, một với ĐTVN, và trận còn lại là với 1 trong 2 CLB của bầu Hiển, hoặc SHB.ĐN, hoặc HN T&T.

Atletico Madrid nếu sang Việt Nam là thương vụ của HN T&T
Tháng 11 năm 2009, HN T&T đã mời Tổng Giám đốc CLB Atletcio, ông Manuel Angel Gil và nhà môi giới Jorge Mendez sang Hà Nội, để thăm CLB này và thương thảo một số dự án phát triển bóng đá mà cả ông Calisto và con trai của ông, cũng là một nhà môi giới Tiago có vai trò đáng kể trong đó.
Sau khi trở về từ HN, Manuel Angel Gil được cho là đã tiết lộ với báo chí Tây Ban Nha về 2 dự án mà ông đã thương thảo (nhưng chưa ngã ngũ), là có thể bán tên sân Vincente Calderon cho một doanh nghiệp Việt Nam để lấy 10 triệu Euro, và sẽ sang Việt Nam du đấu vào mùa Hè 2010 với giá khoảng 1,5 triệu Euro (nay được công bố thấp hơn nhiều).
Ở thời điểm đó, mọi thông tin đều tin tưởng đây hoàn toàn là chuyến du đấu của Atletico nếu được thực hiện, hoàn toàn do công và tiền của bầu Hiển. Cũng có đôi chút ngưỡng mộ và thán phục, vì trước nay, chưa từng có doanh nghiệp Việt Nam thuần túy và ông bầu nào làm được điều đó.
Khi đó, TT&VH đã truy hỏi Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn về vấn đề này. Ông Tuấn khẳng định: “Tôi không hề hay biết về chuyến đi của Atletico Madrid (tới Hà Nội vào mùa hè 2010). Trong thời gian họ (Atletico Madrid) có mặt vừa qua ở đây, VFF cũng không bàn với họ về việc tổ chức trận đấu”.
Như vậy, có thể khẳng định, đó từng hoàn toàn là chuyện riêng của bầu Hiển, trước khi ông đặt vấn đề VFF tham gia vào thương vụ này. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cũng xác nhận, rằng “VFF đã được HN T&T ngỏ lời”.
Tới bóng đá Hà Nội và Đại lễ ngàn năm
Sự ngỏ lời đó là một thiện chí. Vì không thể có CLB nào xứng đáng hơn ĐTQG do VFF quản lý, làm đại diện cho BĐVN đón tiếp các CLB lớn của châu Âu và thế giới.
Song, đòi hỏi chia sẻ về tài chính có lẽ là không, hoặc nó có thể đẩy VFF vào một tình thế khó xử cả về hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động tài chính. Nếu ĐTVN không đá với Atletico, có thể các fan hâm mộ sẽ cật vấn. Còn VFF phải trả 300.000 Euro tiền ra sân cho tới các chi phí ăn ở và đi lại, tổ chức này có thể không đi buôn cũng sẽ lỗ.
HN T&T trong năm 2010 thực sự bận rộn với những “dự án” bóng đá: từ giành chức vô địch V-League để giải cơn khát danh hiệu cho bóng đá Thủ đô 12 năm qua tay trắng, cho tới tạo nên những sự kiện thể thao mang tính dấu mốc lịch sử.
Không mua tên sân Vincente Calderon, mà tổ chức đón tiếp Atletico Madrid ngay tại Thủ đô của Việt Nam trong thời điểm chỉ còn vài chục ngày tới Đại lễ ngàn năm là một sự lựa chọn mang tính cống hiến nhiều hơn, chứ không đơn thuần là vì tiết kiệm kinh tế.
Nhưng nếu ràng buộc VFF vào sự kiện này, thậm chí đẩy tới tình huống thành hay bại có một phần trách nhiệm của tổ chức này, e tất cả không còn là thiện chí của đội bóng đại diện cho người Tràng An nữa.
|
Nằm ngoài kế
hoạch lớn |