(TT&VH Online) - Sau buổi biểu diễn ngày 16/2 tại một festival âm nhạc ở Ý, Susan Boyle đã nói với những khán giả hâm mộ: "Giấc mơ thì không có điểm dừng. Tôi muốn bước tới, bước tới nữa". Nhưng để thực hiện những ước mơ đó cô sẽ phải trả bằng giá nào?
Hai người anh trai của hiện tượng âm nhạc Susan Boyle bày tỏ sự lo lắng cho em gái về sức khỏe cũng như khả năng chống chọi lại sức ép của một người đã nổi tiếng trên toàn cầu.

Người anh trai khác của Susan là John thậm chí chẳng cần giữ kẽ: "Cô ấy cần được chăm sóc 24/24. Cô ấy cần được trông coi".
Để làm dịu đi nỗi sợ sau lần bị ốm tại nhà tháng trước, Susan (nay đã 48 tuổi) - đã từng sống với mẹ cho đến tận lúc bà mất vào năm 2007, thường gọi điện đêm về cho gia đình và bạn bè, và người quản lý thì thuê nhân viên an ninh bảo vệ vòng ngoài nhà cô cả ngày.
Điều đó khiến Susan không mấy dễ chịu. "Cô ấy biết cô ấy có thể đến với tôi bất kỳ lúc nào. Nếu cô ấy cảm thấy đau khổ cô ấy có thể ở lại nhà tôi cả đêm. Sáng hôm sau tôi đưa cô ấy về. Susan đã ở đây với tôi tuần trước. Đêm là khoảng thời gian rất cô đơn của cô ấy", Lorraine Campbell một người bạn lâu năm của Susan cho biết.
N.L (Theo People)