“Hiệu ứng” Christian Gross?
BLĐ Stuttgart đã đi một nước cờ mạo hiểm khi sa thải HLV Markus Babbel bởi tân HLV Christian Gross thực sự chỉ có một ngày “làm quen” với đội bóng trước khi đá “chung kết” với Unirea. Ở Bundesliga, Stuttgart đang chơi cực tồi dưới thời Babbel nhưng ở Champions League, họ cũng đã nhen nhóm hy vọng sau thắng lợi 2-0 ngay trên sân Rangers lượt đấu trước. Tuy nhiên, cựu HLV của Basel đã làm nên một kỳ tích thực sự khi đưa Stuttgart vào vòng 1/8.

Để kích thích tinh thần, ông lớn tiếng: “Chúng tôi phải chống lại sự hèn nhát hiện tại. Các cầu thủ nên tự vấn mình rằng tại sao họ lại chọn con đường chuyên nghiệp?”. Trong phòng thay đồ, ông tước băng đội trưởng của Thomas Hitzlsperger, người chơi rất tồi thời gian gần đây, để trao lại cho trung vệ Mathieu Delpierre.
Tinh thần Đức lại tỏa sáng
Và tất cả được nhìn thấy một Stuttgart hoàn toàn khác biệt. Họ nhanh chóng nghiền nát đối thủ bằng ba bàn thắng ở các phút 5, 8 và 11 với ba cách khác nhau. Đầu tiên là cú đánh đầu của Ciprian Marica sau quả tạt của Sami Khedira. Sau đó là pha phản công sắc lẹm dẫn đến bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Christian Trasch, trước khi Pogrebnyak thực hiện một pha solo đầy cảm hứng giữa vòng vây các hậu vệ Unirea rồi “xâu kim” thủ môn của đội bóng Romania. Đó là một Stuttgart đa dạng và đầy cảm hứng, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh bệ rạc dưới thời Babbel. Khi dẫn trước, “Thiên nga trắng” cũng đủ tỉnh táo để thiết lập một thế trận khôn ngoan để bảo toàn kết quả. Trước đó, họ thường xuyên đánh mất chiến thắng bằng cách sụp đổ vào những phút cuối cùng (ở trận gần nhất, họ để Bochum cân bằng tỉ số 1-1 đúng phút 89).
Chiến tích này không khiến cho hy vọng tiến sâu ở Champions League của Stuttgart trở nên sáng sủa, bởi với tư cách là đội nhì bảng, họ có thể phải chạm trán những đội bóng cực mạnh ở vòng knock-out (có thể là Real Madrid, Chelsea, MU và thậm chí, ĐKVĐ Barcelona). Thế nhưng tinh thần Champions League có thể sưởi ấm lại mặt trận Bundesliga, nơi Stuttgart đã tụt xuống vị trí... xuống hạng. Sự thích ứng nhanh của Gross, với những điều chỉnh toàn diện tinh tế, chứng tỏ rằng ông đủ sức để vực dậy đội ngũ hiện tại bằng năng lực chuyên môn, chứ không chỉ đơn thuần trên khía cạnh tinh thần theo kiểu “Thay tướng thì đổi vận”.
Và bóng đá Đức lại có một đêm không ngủ. Cả hai đội bóng đại diện cho Bundesliga đều rơi vào những tình thế vô cùng bấp bênh sau năm trận đầu tiên, nhưng đều thoát hiểm một cách ngoạn mục. Giờ đây, bất kỳ đội bóng nào cũng nên dè chừng họ. Bởi tinh thần Đức có thể bùng cháy trở lại bất cứ lúc nào.
|
Lehmann “tè” ngay trên sân! Thủ môn kỳ cựu của Stuttgart đã gây sốc khi có hành động “đánh dấu lãnh địa” ngay trong lúc diễn ra trận đấu với Unirea. Kênh Eurosport đã chộp được cảnh thủ thành 40 tuổi này nhảy ra sau khung thành để “trút bầu tâm sự” sau tấm biển quảng cáo. Điều đáng nói là tình huống này diễn ra khi bóng vẫn đang lăn, và khi Lehmann làm xong “nhiệm vụ” thì đối phương đã đưa bóng tới gần khung thành! Cựu thủ môn của Arsenal không phải là cầu thủ nổi tiếng đầu tiên làm điều đáng xấu hổ này ngay trên sân. Cựu thủ môn ĐT Pháp Fabian Barthez từng thú nhận anh đã tè ngay trên mặt cỏ khi còn thi đấu cho Marseille ở Cúp UEFA. Tuyển thủ Mỹ Damarcus Beasley thì “xả súng” trên băng ghế dự bị. Và mới đây nhất là vụ trọng tài người Thụy Sĩ Massimo Busacca ngang nhiên “tưới cỏ” trong lúc đang điều khiển một trận đấu ở giải VĐ Qatar! |