Các cúp châu Âu

Stuttgart khủng hoảng: Babbel dưới giá "treo cổ"

22/10/2009 13:11 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bị Sevilla quật ngã 1-3 ngay trên sân nhà, Stuttgart chìm sâu hơn vào cuộc khủng hoảng phong độ tồi tệ vốn đã hành hạ họ suốt từ đầu mùa giải đến nay. Trước thành tích bết bát này của “Thiên nga”, huấn luyện viên Markus Babbel đang phải đứng dưới giá treo cổ...

Theo thống kê trên trang chủ của UEFA,
www.uefa.com, Stuttgart gần như vượt trội so với Sevilla về mọi chỉ số chuyên môn, trừ mỗi số lượng bàn thắng ghi được. Đội chủ nhà cầm bóng đến 59%, tung ra 16 cú dứt điểm (so với sáu của đội khách), được hưởng bảy quả phạt góc (so với ba), phạm chín lỗi (so với 15). Thực tế trên sân cũng chứng minh cho sự lấn lướt của Stuttgart trước Sevilla, khi họ luôn chủ động cầm bóng tấn công, dồn ép từ đầu đến cuối trận. Nhưng vấn đề là trong khi các tiền đạo của chủ nhà không thể đưa bóng vào lưới đội khách thì Sevilla lại làm tốt hơn Stuttgart khâu dứt điểm rất nhiều.

Chiếc ghế HLV Stuttgart của Babbel đang lung lay dữ dội

Đội bóng Tây Ban Nha chỉ cần ba đợt lên bóng để có được ba bàn dẫn trước và chỉ “lại quả” cho đại diện Đức một bàn danh dự sau cú sút phạt hàng rào đẹp mắt của Elson. Đội quân của Markus Babbel đã khép lại trận đấu bằng cú dứt điểm đưa bóng bật xà ngang ra ngoài của trung vệ Serdar Tasci. Vấn đề của Stuttgart là đang tồn tại quá nhiều vấn đề ở khắp các tuyến. Như đã nói ở trên, hàng tấn công tạo ra được rất nhiều cơ hội mà không thể dứt điểm thành bàn thắng trong khi hàng thủ lại chơi hết sức hớ hênh. Ở tình huống Sebastian Squillaci mở tỷ số, trung vệ Khalid Boulahrouz chỉ nhảy lên tranh bóng “chiếu lệ”, để trung vệ người Pháp của đội khách dễ dàng đánh đầu vào lưới thủ môn Jens Lehmann từ khoảng cách chỉ 4m.

Bản thân Lehmann cũng có lỗi trong bàn thua này, bởi nếu anh chủ động lao ra đấm hoặc bắt bóng thay vì đứng chờ đối thủ tung ra cú dứt điểm thì mọi chuyện có thể đã khác. Trong bàn thua thứ hai ở phút 55, Lehmann lại mắc lỗi nặng hơn khi cố gắng bắt gọn trái bóng từ quả tạt bên cánh trái Perotti, nhưng thật không may lại để bóng bật ra, tạo điều kiện cho Jesus Navas ghi bàn vào lưới trống từ khoảng cách... 3m. Stuttgart đã thua trong một trận đấu mà họ xứng đáng có được ít nhất một điểm. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Sevilla đã quá cao tay khi chơi bài phòng ngự - phản công và các cầu thủ của họ đã biết dứt điểm ở những tình huống hiếm hoi có được.

Về phần mình, cao tay ấn hơn nên Sevilla chẳng phải “áy náy” khi rời Mercedes-Benz với ba điểm trọn vẹn trong tay, đặt hơn một chân vào vòng 1/8 sau ba trận toàn thắng. Stuttgart có thể đổ lỗi trận thua này cho những quyết định sai lầm của trọng tài Petrik Vink hay sự ngoảnh mặt làm ngơ của thần may mắn, nhưng có lẽ, trước hết họ phải trách cứ chính mình. Có cơ hội mà không dứt điểm được lại phạm phải vô khối sai lầm trong phòng ngự, Stuttgart còn biết trách ai bây giờ? Thua Sevilla, Stuttgart đã hứng chịu thất bại thứ tư liên tiếp trên sân nhà, ba ở Bundesliga và một tại Champions League. Thành tích bết bát ở cả hai đấu trường quan trọng này khiến “Thiên nga” đang rơi vào trong tâm bão thực sự. Đầu tư mạnh mẽ trong mùa Hè vừa qua (46 triệu euro, nhiều nhất trong lịch sử) nhưng lại khởi đầu tồi tệ nhất từ trước đến nay, thử hỏi ai có thể kiên nhẫn lâu hơn thế?

Bất chấp việc Markus Babbel là người hùng, đã đưa Stuttgart đến vị trí thứ ba ở Bundesliga cùng suất dự Champions League ở mùa giải trước khi thay thế Armin Veh, nhưng lúc này, ông đang là tội đồ. Stuttgart đã ra tối hậu thư rằng nếu để thua bất kỳ trận nào trong vòng một tuần tới, làm khách ở Hannover vào cuối tuần này tại Bundesliga và làm khách ở Greuthe Fuerth vào giữa tuần sau ở vòng ba Cúp quốc gia, Babbel sẽ bị sa thải. Nhưng, triều đại của Markus Babbel thậm chí có thể chấm dứt ở ngày thứ 333 kể từ lúc ông nhậm chức, nếu vào chiều mai, Ban lãnh đạo Stuttgart họp và đưa ra quyết định dứt khoát. Lúc này đây, Babbel đang đứng dưới giá treo cổ...

Trọng tài “giết” Stuttgart?
 
Điều khiển trận đấu giữa Stuttgart và Sevilla là tổ trọng tài người Hà Lan, trong đó ông Petrik Vink cầm còi. Ngay từ phút thứ 13, Vink đã không công nhận một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Stuttgart khi tiền vệ Zdravko Kuzmanovic tung ra cú dứt điểm từ khoảng cách 17m đưa bóng vào lưới vì cho rằng có lỗi việt vị. Đến phút 72, ông lại đưa ra một quyết định trái ngược khi công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị rõ ràng của Sebastian Squillaci (lúc Dragutinovic tung ra cú đá phạt, trung vệ người Pháp đứng dưới hàng phòng ngự của Stuttgart và trọng tài biên quan sát rất rõ tình huống này nhưng lại không phất cờ). Nếu hai tình huống này không bị trọng tài đảo ngược giá trị thực sự của nó, biết đâu mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ với Stuttgart? 
 
Nội bộ lục đục nặng
 
Khủng hoảng phong độ. Lục đục nội bộ. Chẳng biết chính xác có phải cái đầu tiên dẫn đến cái thứ hai hay ngược lại, chỉ biết rằng ở Stuttgart bây giờ tình hình đang rối như một nồi canh hẹ. Thủ môn Jens Lehmann, sau khi bị kỷ luật nội bộ vì tội “trốn” sang Munich dự Oktoberfest hồi cuối tháng Chín vừa qua, đã tỏ ra bất mãn với Markus Babbel, nhà cầm quân trẻ hơn “anh” ba tuổi. Trên sân cỏ, Lehmann là người phạm nhiều sai lầm nhất trong số các cầu thủ được thi đấu, dẫn đến những thất bại gần đây của Stuttgart. Trong phòng họp của các quan chức, Giám đốc thể thao Horst Heldt công khai chỉ trích cách huấn luyện và chỉ đạo của Babbel. Dường như, mọi thứ đang chống lại nhà cầm quân 37 tuổi này. Ở trận thua Schalke 1-2 cũng như thất bại 1-3 trước Sevilla vừa qua, phần lớn các học trò của Babbel đã thể hiện sự đoàn kết với ông bằng cách nỗ lực hết mình trên sân cỏ. Bản thân Babbel cũng tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò, dù điều đó không mang lại kết quả tích cực. Ở Stuttgart bây giờ, kết quả mới là điều quan trọng nhất! Nhưng một khi tất cả không còn nhìn về một hướng thì e rằng, nỗ lực của một nhóm người nhất định là không đủ để thay đổi toàn bộ cục diện. Có lẽ, hồi chuông định mệnh của Babbel sắp điểm rồi...
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm