Chuyến đi của Gentner từ Stuttgart sang Wolfsburg sẽ kéo dài tổng cộng 3 năm. Tháng 7/2007, anh được Stuttgart cho Wolfsburg theo mượn theo bản hợp đồng kéo dài 2 năm, đến mùa Hè 2009. Tuy nhiên, một năm sau khi khoác áo Wolfsburg, Gentner được Stuttgart bán đứt cho “Bầy sói”. Anh ký hợp đồng với đội bóng chủ sân Volkswagen Arena đến tháng 6/2010. Sau khi cùng Wolfsburg làm nên lịch sử, giành chức vô địch Bundesliga mùa giải vừa qua, Gentner đã gặp lại người thầy cũ Armin Veh khi ông được bổ nhiệm thay thế huấn luyện viên Felix Magath. Chính Veh là người đã quyết định gửi Gentner sang Wolfsburg để tích lũy thêm kinh nghiệm gần 3 năm về trước, khi anh mới 21 tuổi.

Rời đội bóng đương kim vô địch để đến với một câu lạc bộ đang khủng hoảng, thậm chí có nguy cơ tụt hạng, là một quyết định dũng cảm đối với Gentner. Cho đến cuối giai đoạn lượt đi, Stuttgart mới có dấu hiệu hồi sinh khi huấn luyện viên người Thụy Sĩ Christian Gross lên thay Markus Babbel. “Thiên nga” đã tạm thời thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” và hiện đã có mặt ở vòng 1/8 Champions League, nơi họ phải đối đầu với đương kim vô địch Barcelona. Cũng như nhiều người Stuttgart khác, Gentner tin rằng đội bóng cũ của anh sẽ vượt qua khó khăn và tiếp tục có một tương lai sáng sủa.
Nhưng trước mắt, trong khi chờ những viện binh như Gentner đến trong mùa Hè tới, Stuttgart vẫn sẽ phải tiến lên với đội ngũ hiện tại. Giây phút hạnh phúc ngắn ngủi dưới triều đại Gross dần qua đi khi giờ đây, những lời xì xầm bắt đầu xuất hiện. Thomas Hitzlsperger, người đã bị Gross tước băng đội trưởng trưởng và trao nó lại cho Mathieu Delpierre, tỏ ra hoang mang vì sự thay đổi này. Việc đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cơ hội dự World Cup 2010 của tiền vệ từng chơi hơn 50 trận cho đội tuyển Đức. Serda Tasci, đội phó dưới thời Markus Babbel, lại băn khoăn về thủ quân mới.
Khi Delpierre dính chấn thương, Gross đã trao chức đội trưởng cho Sami Khedira với lý do cầu thủ 22 tuổi này đã có 14 năm gắn bó với Stuttgart. “Tại sao chúng ta lại bỏ qua Cacau, người đã chơi nhiều trận tại Bundesliga hơn ai hết trong số những cầu thủ đang khoác áo Stuttgart?”, Tasci vặn vẹo quyết định của Gross. Không những chẳng được tiếp quản chiếc băng đội trưởng từ Hitzlsperger, Tasci còn không được tham khảo ý kiến khi nhà cầm quân người Thụy Sĩ lựa chọn thủ quân mới. Những phát biểu kiểu này có thể là biểu hiện của các rạn nứt trong nội bộ Stuttgart, đội bóng vẫn chưa thật sự thoát ra khỏi khủng hoảng trước giai đoạn lượt về.
|
Bayern nhận tin vui Đôi cánh thiên thần của Bayern, Franck Ribery và Ajren Robben, sắp sửa sát cánh cùng nhau trên sân cỏ. Cả hai đều đã bình phục chấn thương đầu gối dính hồi cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm ngoái và đã trở lại tập luyện bình thường vào dịp đầu năm mới này. Tuy nhiên, tập được buổi đầu tiên thì Ribery bị lật móng chân ở cả ngón cái, khiến anh không thể tham dự đầy đủ các hoạt động bình thường của Bayern trong chuyến tập huấn mùa Đông tại Dubai. Cho đến hôm qua, Ribery mới tập nhẹ với bóng cùng các đồng đội. Ngay trước đó, Bayern vừa lo lắng khi Robben bị đau ở chân và phải bỏ dở buổi tập. Các bác sĩ của Bayern đã tiến hành xem xét kỹ chấn thương của tiền vệ người Hà Lan ngày hôm qua và cho biết tình hình không quá nghiêm trọng. Robben bị tổn thương nhẹ gân ở ổ chân phải, sẽ tập riêng trong vài ngày tới và khịp bình phục cho trận giao hữu giữa Bayern với FC Basel vào ngày 12/1. Tuy nhiên, khả năng “Robbery” cùng góp mặt trong trận đấu khai màn lượt về của Bayern, đón tiếp Hoffenheim trên sân nhà, là chưa thật sự rõ ràng và phụ thuộc nhiều vào tiến trình bình phục của tiền vệ người Pháp. |
Đông Hà