(TT&VH) - Có mạo hiểm mới thành công, đấy là phương châm làm nghề của Martin Jol. Ông đã mạo hiểm và thất bại ở Tottenham, nhưng đang trên đường đến vinh quang với Hamburg. Để nuôi tham vọng đoạt cú “ăn ba” ở mùa giải này, Jol cần hơn bao giờ hết một chữ “liều”.
Tính đến thời điểm này, duy chỉ còn Hamburg là được quyền hy vọng về một cú ăn ba - gồm chức vô địch Bundesliga, Cúp UEFA và Cúp quốc gia Đức. Không chỉ tồn tại khả năng trên lý thuyết mà Hamburg đang thực sự nắm trong tay cơ hội thực tế để làm nên lịch sử. Họ đã có mặt ở bán kết Cúp quốc gia Đức và sẽ đối đầu với láng giềng Bremen vào ngày 22/4 tới. Đội quân của Jol cũng đặt nhiều hơn một chân vào bán kết Cúp UEFA sau chiến thắng 3-1 trước Man City ở trận lượt đi tứ kết. Theo kết quả bốc thăm phân nhánh bán kết, nếu vượt qua đội bóng Anh thì Hamburg nhiều khả năng sẽ lại đối đầu với Bremen, đội tạm dẫn Udinese cũng với tỷ số 3-1 ở lượt đi. Con đường dẫn Hamburg đến với vinh quang ở Cúp quốc gia và Cúp UEFA đang rộng mở. Nan giải nhất với đội bóng thành phố cảng lúc này vẫn là mặt trận Bundesliga.

Ở giải vô địch quốc gia Đức, dù tạm thời kém Wolfsburg ba điểm sau lượt trận của vòng 27 diễn ra đêm qua song cơ hội bứt phá và đăng quang vẫn nằm trong tay Hamburg trước tám trận còn lại. Nhưng vấn đề là, phong độ của Hamburg ở mặt trận Bundesliga thường không ổn định. Cuối tuần trước, với việc vượt qua Hoffenheim 1-0, Hamburg đã lần thứ ba có chuỗi ba trận thắng liên tiếp và đó cũng là mạch trận thắng dài nhất của họ trong mùa giải này. Nghĩa là trước khi làm khách ở Stuttgart đêm nay, Hamburg đã hết “quota” chiến thắng liền mạch mà họ tự đặt ra cho mình. Trong tình thế các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều liên tục bứt phá mạnh mẽ, Jol hiểu rằng ông cần phải “liều” hơn, như đã từng chơi trước Man City, để cứu vãn hy vọng giấc mơ giành Đĩa bạc đã kéo dài suốt 25 năm qua của người Hamburg.
Cần một chữ “liều”
Với một đội bóng mất hiết ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè rồi mùa Đông vừa qua, khi Rafael van der Vaart, Vincent Kompany rồi Nigel de Jong lần lượt ra đi, việc phải dàn trải sức lực trên cả ba mặt trận là điều chẳng đơn giản chút nào. Ông đã thành công từ đầu mùa giải đến nay với cách “đánh bạc” với những cầu thủ không mấy tên tuổi, thậm chí bị xếp vào hạng “vô danh”. Nhưng đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm, mang tính quyết định của cả mùa giải, liệu Jol có tính toán lại, dồn sức cho những trận đấu Cúp mà họ thường chơi tương đối tốt, thay vì dành quá nhiều sự tập trung cho cuộc đua đường trường ở Bundesliga?
Với cá tính đặc biệt của mình, không mạo hiểm thì không thể thành công, nhiều khả năng Jol sẽ lại tung hết lực lượng để chiến đấu với Stuttgart ngay trên sân khách. Chỉ có điều, trong tay ông lại đang là một đội quân sứt mẻ đến thảm hại, với chấn thương và thẻ phạt của một loạt cầu thủ như Atouba, Demel, Reinhardt, Silva và Jarolim. Ông sẽ phải đặt niềm tin vào những phương án thay thế như trung vệ Gravgaard, hậu vệ cánh trái Aogo hay tiền vệ phòng ngự Benjamin, tiền vệ cánh phải Pitroipa (người đã ghi bàn duy nhất giúp Hamburg vượt qua Hoffenheim cuối tuần trước).
Không thể bay cao như Hamburg nhưng Stuttgart cũng đang thăng tiến rất mạnh mẽ. Họ mới thua một trận duy nhất ở Bundesliga dưới triều đại của Markus Babbel, người được bổ nhiệm thay thế cho Armin Veh vào cuối tháng 11/2008. Nhanh chóng quên đi thất bại 0-4 trên sân Bremen cách đây gần một tháng, Stuttgart tiếp tục vươn lên bằng những chiến thắng trước Hertha rồi Bochum, để giờ đây đã có mặt trong top 5 với sáu điểm kém đội đầu bảng Wolfsburg sau vòng 26. Với những người lạc quan, thậm chí Stuttgart còn có thể cạnh tranh chức vô địch!
Quyết liều mạng, “ăn thua đủ” với Stuttgart để tìm kiếm một chiến thắng, nếu thành công thì đó là phần thưởng mà Hamburg xứng đáng nhận được. Còn nếu chẳng may Hamburg trắng tay, thì đó cũng là kết quả hợp lý dành cho Stuttgart, giúp “Thiên nga” củng cố chiếc vé dự Cúp UEFA và nuôi tham vọng cho những vị trí cao hơn trong thời gian tới.
Dự đoán: 1-2
Stuttgart: Vắng tiền vệ Khedira, Basturk, tiền đạo Cacau.
Hamburg: Vắng hậu vệ Atouba, Reinhardt, Demel, tiền vệ Jarolim, Silva.
Đội hình dự kiến:
Stuttgart: Lehmann - Traesch, Tasci, Delpierre, Magnin - Lanig, Hitzlsperger - Hilbert, Gebhart - Gomez, Marica.
Hamburg: F. Rost - J. Boateng, Gravgaard, Mathijsen, Aogo - Benjamin - Pitroipa, Jansen - Trochowski - Petric, Olic.
|
Đối đầu
29/10/08 Hamburg - Stuttgart 2-0 05/04/08 Stuttgart - Hamburg 1-0 20/10/07 Hamburg - Stuttgart 4-1 07/04/07 Hamburg - Stuttgart 2-4 07/11/06 Stuttgart - Hamburg 2-0 Phong độ Stuttgart 04/04/09 Bochum - Stuttgart 1-2 21/03/09 Stuttgart - Hertha 2-0 15/03/09 Bremen - Stuttgart 4-0 07/03/09 Stuttgart - Dortmund 2-1 01/03/09 Karlsruher - Stuttgart 0-2 Hamburg 09/04/09 Hamburg - Man City 3-1 04/04/09 Hamburg - Hoffenheim1-0 22/03/09 Schalke - Hamburg 1-2 19/03/09 Galatasaray - Hamburg 2-3 15/03/09 Hamburg - Cottbus 2-0 |
Đông Hà