(TT&VH) - Bộ đôi Forlan - Suarez, với tổng cộng 77 pha lập công cho các CLB Atletico và Ajax của họ mùa bóng vừa qua, chưa thể tìm được bàn thắng trong trận gặp Pháp. Với Nam Phi, chân sút được kỳ vọng nhất của họ ở World Cup 2010 không phải là Tshabalala, người đã mở tỉ số trong trận hòa Mexico sau một pha sút chéo góc tuyệt đẹp, mà là Mphela, tiền đạo đã chơi khá thầm lặng trong ngày ra quân.
Vấn đề của cặp Suarez - Forlan: Họ chơi quá ích kỷ, đặc biệt là tiền đạo của Atletico. Forlan quá ham thực hiện những tình huống đi bóng từ cánh vào trung lộ để dứt điểm, trong khi Suarez hay lạm dụng sức mạnh và tốc độ, và cả 2 đã mất đi sợi dây liên lạc vốn đã hình thành khá rõ nét trong các trận giao hữu khởi động. Chính điều đó đã khiến HLV Tabarez dự định thay đổi: Cavani sẽ đá cặp với Suarez, và Forlan có thể được chơi tự do hơn trong vai trò một tiền đạo lùi.
Sự xuất hiện của Cavani sẽ giúp hàng công của Uruguay có một người đóng vai trò kết nối, khi Suarez và Forlan có vẻ như đều quá tự tin với kỹ năng dứt điểm của mình sau một mùa giải mà cả 2 đều đóng vai trò chủ công ở CLB, với tổng cộng 77 bàn thắng. Và khi sự ích kỷ của 2 chân sút ấy được “trung hòa” bằng những nhân tố tạo tính liên kết, Forlan và Suarez mới có thể có cơ hội “giải khát”.
Người Uruguay chờ đợi Forlan, còn người Nam Phi dõi theo Mphela. Khi chân sút số một trong lịch sử ĐTQG Nam Phi Benni Mc Carthy bị đuổi khỏi đội tuyển vì scandal lôi gái về phòng tại khu tập luyện, Mphela được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh mới trên hàng công của đội bóng: Bàn thắng vào lưới Đan Mạch trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup là pha lập công thứ 15 của chân sút này sau 31 lần ra sân cho Nam Phi. Thế nhưng, anh chỉ có thể thực sự khẳng định được vai trò đầu tàu nếu lập công ở World Cup.
Điều ấy thì Mc Carthy đã làm rồi (thậm chí anh còn là người đầu tiên ghi bàn cho Nam Phi ở một kỳ World Cup, vào lưới Đan Mạch), và đó là một thử thách lớn cho Mphela. Thế nhưng với một mẫu chân sút có khát vọng như Mphela, người Nam Phi có lý do để chờ đợi. Anh khiêm tốn, nhưng không vẫn đầy quyết tâm: “Tôi không bao giờ được như Benni (McCarthy), tôi đã học được rất nhiều điều từ anh ấy, nhưng tôi luôn muốn khẳng định mình trong màu áo ĐTQG, và World Cup này là cơ hội của tôi”. Phải, đó thậm chí còn là một cơ hội bằng vàng, khi Nam Phi được thi đấu trên sân nhà. Vậy thì hãy nỗ lực hết sức để nắm lầy nó, Mphela!
Vấn đề của cặp Suarez - Forlan: Họ chơi quá ích kỷ, đặc biệt là tiền đạo của Atletico. Forlan quá ham thực hiện những tình huống đi bóng từ cánh vào trung lộ để dứt điểm, trong khi Suarez hay lạm dụng sức mạnh và tốc độ, và cả 2 đã mất đi sợi dây liên lạc vốn đã hình thành khá rõ nét trong các trận giao hữu khởi động. Chính điều đó đã khiến HLV Tabarez dự định thay đổi: Cavani sẽ đá cặp với Suarez, và Forlan có thể được chơi tự do hơn trong vai trò một tiền đạo lùi.
![]() Cặp bài trung Forlan-Suarez vẫn chưa có bàn thắng nào sau trận ra quân, Ảnh AP |
Người Uruguay chờ đợi Forlan, còn người Nam Phi dõi theo Mphela. Khi chân sút số một trong lịch sử ĐTQG Nam Phi Benni Mc Carthy bị đuổi khỏi đội tuyển vì scandal lôi gái về phòng tại khu tập luyện, Mphela được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh mới trên hàng công của đội bóng: Bàn thắng vào lưới Đan Mạch trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup là pha lập công thứ 15 của chân sút này sau 31 lần ra sân cho Nam Phi. Thế nhưng, anh chỉ có thể thực sự khẳng định được vai trò đầu tàu nếu lập công ở World Cup.
Điều ấy thì Mc Carthy đã làm rồi (thậm chí anh còn là người đầu tiên ghi bàn cho Nam Phi ở một kỳ World Cup, vào lưới Đan Mạch), và đó là một thử thách lớn cho Mphela. Thế nhưng với một mẫu chân sút có khát vọng như Mphela, người Nam Phi có lý do để chờ đợi. Anh khiêm tốn, nhưng không vẫn đầy quyết tâm: “Tôi không bao giờ được như Benni (McCarthy), tôi đã học được rất nhiều điều từ anh ấy, nhưng tôi luôn muốn khẳng định mình trong màu áo ĐTQG, và World Cup này là cơ hội của tôi”. Phải, đó thậm chí còn là một cơ hội bằng vàng, khi Nam Phi được thi đấu trên sân nhà. Vậy thì hãy nỗ lực hết sức để nắm lầy nó, Mphela!
PA
