(TT&VH) - Trong hơn 100 ngày ròng rã Hiroshi Nohara sống vật vờ ở sân bay Benito Juarez của Mexico. Không ai biết vì sao Nohara lại quyết định chọn sân bay làm điểm dừng, chỉ rõ rằng nhân vật này, vốn là một du khách, đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
“Tôi không biết vì sao lại ở đây”
Đó là câu nói quen thuộc của Hiroshi Nohara khi được người thông dịch viên hỏi lý do lưu trú lại Sân bay quốc tế Benito Juarez. Anh tới nơi này từ ngày 2/9 và chẳng di chuyển đi đâu trong suốt thời gian hơn 100 ngày sau khi đặt chân lên đất Mexico.
“Tôi chẳng có lý do gì để giải thích cả. Tôi biết mình đang làm một điều gì đó kỳ cục. Tôi không biết mình sẽ ở đây bao lâu. Visa của tôi kéo dài cho tới tháng 3 năm sau, nhưng có thể tôi sẽ rời đi sớm hơn” – Nohara thổ lộ với Reuters. Anh có giải thích một chút với đài BBC: "Không có nguyên nhân rõ ràng để tôi chọn Mexico. Nhưng nếu phải trả lời thì tôi sẽ nói rằng mình thích được hít thở bầu không khí ở sân bay Mexico".

Hiroshi Nohara (bên trái) trong thời gian anh tá túc tại
sân bay Benito Juarez
“Làm điều gì đó kỳ cục” chỉ là một cách nói giảm của Nohara. Anh thật sự đã khiến người ta phát sốt khi ở lì trong khu vực trung chuyển của sân bay. Nhưng ngoại trừ việc nán lại đây quá lâu, Nohara không làm gì sai trái để người ta có thể tống cổ anh. Giấy tờ của Nohara hoàn toàn hợp pháp. Anh rất lịch sự, nhã nhặn với bất kỳ người nào có ý định tiếp xúc.
Nổi tiếng bất ngờ
Cách cư xử dễ gần của Nohara khiến anh nhanh chóng giành được thiện cảm của những người xung quanh cũng như cánh báo chí. Kể từ khi Nohara tới Mexico, hàng loạt phóng viên bản địa đã tới quay phim chụp ảnh. Các báo đài, hãng tin lớn như BBC, Reuters, AFP cũng tìm tới phỏng vấn.
Tin tức về Nohara đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Rất nhiều người dân Mexico đã kéo tới hỏi han và tặng cho anh tiền hoặc đồ ăn. Các lao công trong sân bay tạo điều kiện cho Nohara tắm giặt, nghỉ ngơi trong khu vực vệ sinh. Khách du lịch thích thú được chụp ảnh cùng Nohara sau khi nghe chuyện về anh. Nohara bỗng trở nên nổi tiếng.
Về phía Nohara, anh vẫn giữ thái độ bình thản như khi mới tới đây. Anh thổ lộ rằng bản thân rất hiểu mình đã gây nên những sự chú ý nhất định, nhưng anh muốn mọi người cứ mặc kệ mình.
Trường hợp đặc biệt của Nohara khiến cánh báo chí so sánh anh với nhân vật chính do Tom Hanks thủ vai trong phim The Terminal. Họ cũng so sánh anh với nhân vật đã truyền cảm hứng cho phim là Mehran Karimi Nasseri, một người Iran tị nạn sống tại Nhà ga số 1 ở sân bay Charles de Gaulle (CDG), Pháp, từ năm 1988 đến năm 2006. Giấy tờ tị nạn của Nasseri bị đánh cắp khi anh từ Bỉ qua Pháp trước khi tới Anh. Sự quan liêu của nhà chức trách Pháp khiến Nasseri bị mắc kẹt lại CDG cho tới khi anh phát điên.
Tuy nhiên câu chuyện của Nohara khác hai tấm gương ở trên. Nhân vật của Tom Hanks thủ vai bị kẹt lại ở New York do đảo chính ở quê nhà còn Nasseri không thể tới Bỉ nhận giấy tờ tị nạn được cấp lại, do anh thiếu chính những giấy tờ này để lên máy bay. Với Nohara, anh kẹt lại Mexico đơn giản do bản thân không cho phép đi nơi nào khác. Anh tự nhốt mình trong một chiếc lồng do bản thân nghĩ ra.
Biến mất bí ẩn
Nguyên nhân nào làm Nohara “yêu” sân bay tới vậy? Một số người đặt ra giả thuyết anh bị thất tình và mất phương hướng cho cuộc sống. Số khác cho rằng anh hơi lập dị, là một người thích thích ngao du, nhưng tới Mexico lại quyết định dừng chân nghỉ ngơi. Cũng có những giả thuyết cho rằng Nohara không có tiền mua vé máy bay về Nhật, nhưng đã bị bác bỏ bởi người ta vẫn thấy anh lui tới ăn uống ở các nhà hàng sang trọng và bản thân đã mua vé khứ hồi.
Trong khi người ta còn đang phỏng đoán thì hôm 30/12, nhân vật bí ẩn này đã biến mất khỏi sân bay Benito Juarez. Các nhân chứng cho biết anh đã lên một chiếc taxi cùng một phụ nữ lạ mặt và ra đi bất ngờ khi lúc tới. Khoảng trống do anh để lại đã khiến không ít người chống chếnh. Nhân viên quán cà phê Cinnamon Rolls Ana Elena Ruiz cho biết cô đã bắt đầu cảm thấy thích con người lịch sự hay cười ấy. “Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ trở lại vì anh ấy chưa chào tạm biệt chúng tôi” – Ruiz nói – “Có lẽ anh ấy muốn đi vòng quanh và ngắm thành phố trong vài ngày".
Gia Bảo