Sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Song Hye Kyo trở lại với điện ảnh Hàn Quốc trong bộ phim tâm lý tình cảm Today. Trong phim, cô vào vai một phụ nữ trẻ với diễn biến nội tâm phức tạp, trải qua nỗi đau mất người yêu sau một tai nạn giao thông khủng khiếp. Dù cô đã chấp nhận tha thứ cho người đã cướp đi sinh mạng của chồng tương lai vài ngày trước đám cưới của hai người, nhưng điều đó vẫn khiến cô day dứt, buồn bã khôn nguôi…

Song Hye Kyo của hiện tại giàu nhựa sống và đam mê công việc.
Dù nhận được rất nhiều lời khen ngợi diễn xuất sâu sắc, và thu hút hơn trong Today nhưng Song Hye Kyo vẫn tỏ ra khá khiêm tốn: “Tôi nghĩ diễn xuất của mình vẫn chưa thực sự rõ nét. Có lẽ, không nghệ sĩ nào thấy hài lòng với những gì mình đang và đã làm được. Tôi là người như vậy”.
Ngoài bộ phim Today, Song Hye Kyo còn có tới 3 dự án điện ảnh nói tiếng nước ngoài. Năm ngoái, cô góp mặt trong bộ phim Fetish của Mỹ, và năm nay là Camellia. Bên cạnh đó, cô còn có một vai diễn khá nhiều “đất” trong bộ phim The Grand Master của đạo diễn Vương Gia Vệ. Dự án The Grand Master được thực hiện gần 2 năm qua và Song Hye Kyo đã phải đi về thường xuyên giữa Trung Quốc và Hàn Quốc kể từ tháng 12/2009.
Nói về hai dự án tiếng Anh - Fetish và Camellia, Song Hye Kyo tỏ ra khá hài lòng dù cả hai đều không phải là những bộ phim được sản xuất với kinh phí lớn. “Nội dung của hai bộ phim khá thú vị và vai diễn của tôi trong phim đều khá lạ. Tôi luôn thích thử nghiệm những điều mới lạ và khó khăn. Nếu muốn làm một điều gì đó mới lạ, bạn phải chứng tỏ cho mọi người thấy một con người hoàn toàn mới của mình”.
Đã bước sang tuổi 30, nhưng vẻ ngoài của Song Hye Kyo dường như vẫn vẹn nguyên như thời cô tỏa sáng trong Trái tim mùa thu 7 năm trước. Khi được khen về ngoại hình trẻ trung và ngày một cuốn hút, Song Hye Kyo mỉm cười: “Tôi hiểu mình đang già đi đấy chứ. Chẳng người phụ nữ nào trốn được tuổi tác mà”.
Nói về hai mối quan hệ tình cảm tiêu tốn nhiều giấy mực trong quá khứ với đồng nghiệp Lee Byung Hoen và Hyun Bin, ngôi sao của Ngôi nhà hạnh phúc trở nên trầm lắng: “Cái thời tôi sống dưới sự soi mói của tất cả mọi người đã qua rồi. Tôi không còn sợ hãi khi phải đối mặt với những chuyện thị phi. Tôi chín chắn và sống đúng với tuổi thật của mình. Tôi cũng không còn cảm thấy cô đơn dù bên cạnh mình không có người đàn ông nào”.






