(TT&VH Online) - Có vẻ như những đợt sóng ngầm lại đang vỗ ở San Siro khi báo giới Italia loan tin rằng ông chủ Berlusconi không hài lòng với cả "cánh tay phải" Galliani của ông lẫn HLV Leonardo.
Mối quan hệ giữa ông trùm truyền thông Italia và Galliani được đánh giá là "chưa bao giờ xấu như bây giờ" dù cho Galliani đã làm việc cho Milan ngay từ những ngày đầu tiên của "Cuộc cách mạng Berlusconi" ở sân San Siro. Được xem là "cận thần" của Berlusconi nhưng mới đây Galliani đã bị "sếp" của ông quở trách vì...không đâu lại "rước" Mancini về sân San Siro. Theo Berlusconi thì Mancini thuộc dạng "vô dụng" và Milan không cần đến.
Mối quan hệ giữa ông trùm truyền thông Italia và Galliani được đánh giá là "chưa bao giờ xấu như bây giờ" dù cho Galliani đã làm việc cho Milan ngay từ những ngày đầu tiên của "Cuộc cách mạng Berlusconi" ở sân San Siro. Được xem là "cận thần" của Berlusconi nhưng mới đây Galliani đã bị "sếp" của ông quở trách vì...không đâu lại "rước" Mancini về sân San Siro. Theo Berlusconi thì Mancini thuộc dạng "vô dụng" và Milan không cần đến.

Berlusconi không hài lòng với Leonardo sau trận thua MU 2-3
Ông chủ của đội bóng đỏ đen muốn thấy sự hiện của một tiền đạo "sát thủ" và những hậu vệ đẳng cấp. Thế mà Galliani lại đưa về "hàng thải' của Inter. Tiền đạo thì chẳng ra tiền đạo mà hậu vệ cũng chẳng ra hậu vệ. Đã thế, phong độ lại không hứa hẹn gì. Chính Chủ tịch Milan đã công khai bày tỏ sự không hài lòng của ông đối với bản hợp đồng đi mượn này của Galliani. Cơn bực dọc của ông chủ Milan lại càng có dịp bùng phát khi đội bóng của ông vừa thất bại 2-3 trước Man United ngay ở San Siro.
Tất cả những ai chứng kiến trận đấu đều thấy Milan phòng ngự dở thế nào khi các hậu vệ chủ nhà gần như bất lực hoàn toàn trong việc ngăn chặn Wayne Rooney phá lưới Dida dù họ đã được cảnh báo trước là tiền đạo của MU đang có phong độ cao và cần được họ dành cho sự "quan tâm đặc biệt". Sau trận đấu, Berlusconi "giáng tội' cả Galliani lẫn Leonardo rằng "Lẽ ra Milan đã có thể đá tốt hơn nhiều nếu như các cầu thủ được chỉ đạo đúng cách". Phát ngôn của Berlusconi chẳng khác nào "cái tát" vả vào mặt Galliani lẫn Leonardo, đặc biệt là HLV người Brazil.
Nguồn tin từ Italia cho biết là Galliani đang cảm thấy "bức xúc" vì không được ông chủ coi trọng và đang tính tới chuyện rời "con tàu đỏ đen" để cập bến...Juve. Galliani đang "bắt sóng" các tín hiệu từ Torino nơi Juve được cho là sẽ sớm tiến hành cuộc cải tổ ở thượng tầng quyền lực nhằm vực đội bóng dậy sau những mùa giải gây thất vọng liên tiếp. Quan chức của Milan được đồn là đang mơ về một chiếc ghế nào đó trong thành phần ban lãnh đạo mới ở sân Olimpico. Với Leonardo, có tin Berlusconi cảm thấy thất vọng ghê gớm sau trận thua Man United và tính cho HLV người Brazil "bật bãi" để mời "gã đầu bạc" Lippi hoặc trung phong huyền thoại Marco van Basten về cầm quân.
Tin đồn liên hệ Van Basten với Milan thì đã có từ lâu còn với Lippi thì đây mới là lần đầu được báo giới Italia nhắc đến. Theo những gì được loan tải trên các mặt báo của Italia thì nếu Milan bị loại sớm ở Champions League thì rất có thể Leonardo sẽ phải rời ghế HLV dù anh đã rất nhiệt tình "hưởng ứng" thứ bóng đá tấn công mà Berlusconi ưa chuộng.
Tất cả những ai chứng kiến trận đấu đều thấy Milan phòng ngự dở thế nào khi các hậu vệ chủ nhà gần như bất lực hoàn toàn trong việc ngăn chặn Wayne Rooney phá lưới Dida dù họ đã được cảnh báo trước là tiền đạo của MU đang có phong độ cao và cần được họ dành cho sự "quan tâm đặc biệt". Sau trận đấu, Berlusconi "giáng tội' cả Galliani lẫn Leonardo rằng "Lẽ ra Milan đã có thể đá tốt hơn nhiều nếu như các cầu thủ được chỉ đạo đúng cách". Phát ngôn của Berlusconi chẳng khác nào "cái tát" vả vào mặt Galliani lẫn Leonardo, đặc biệt là HLV người Brazil.
Nguồn tin từ Italia cho biết là Galliani đang cảm thấy "bức xúc" vì không được ông chủ coi trọng và đang tính tới chuyện rời "con tàu đỏ đen" để cập bến...Juve. Galliani đang "bắt sóng" các tín hiệu từ Torino nơi Juve được cho là sẽ sớm tiến hành cuộc cải tổ ở thượng tầng quyền lực nhằm vực đội bóng dậy sau những mùa giải gây thất vọng liên tiếp. Quan chức của Milan được đồn là đang mơ về một chiếc ghế nào đó trong thành phần ban lãnh đạo mới ở sân Olimpico. Với Leonardo, có tin Berlusconi cảm thấy thất vọng ghê gớm sau trận thua Man United và tính cho HLV người Brazil "bật bãi" để mời "gã đầu bạc" Lippi hoặc trung phong huyền thoại Marco van Basten về cầm quân.
Tin đồn liên hệ Van Basten với Milan thì đã có từ lâu còn với Lippi thì đây mới là lần đầu được báo giới Italia nhắc đến. Theo những gì được loan tải trên các mặt báo của Italia thì nếu Milan bị loại sớm ở Champions League thì rất có thể Leonardo sẽ phải rời ghế HLV dù anh đã rất nhiệt tình "hưởng ứng" thứ bóng đá tấn công mà Berlusconi ưa chuộng.
HT (Tổng hợp)