(TT&VH) - Trận đấu cuối cùng của SLNA trên sân nhà trong mùa giải V-League 2010 lại kết thúc bằng một trận thua, một cái kết không có hậu cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên, thất vọng nhất chính là những khán giả trung thành của đội bóng, khi phải chứng kiến một SLNA chơi thiếu “lửa” trong bối cạnh đã cạn hết mục tiêu để phấn đấu. Nhiều khán giả đã bỏ về sớm trong sự thất vọng.
Phút 86, tiền đạo vào thay người Tiago đã có cú sút quyết đoán từ khoảng cách 5m làm bó tay thủ môn Đức Thắng để nâng tỷ số lên 2-0 cho HA.GL, khán giả trên sân Vinh đã đồng loạt đứng dậy bỏ về sớm, trong khi một số khác quay sang cổ vũ cho đội khách. Đây chỉ là phản ứng bình thường của những “thượng đế” sân Vinh, vì họ quá thất vọng về tinh thần thi đấu cũng như cách chơi bóng mà cầu thủ SLNA đã thể hiện trong trận đấu chiều qua.
Lối chơi của SLNA chỉ khởi sắc thêm chút ít sau khi HLV Hữu Thắng thực hiện một số điều chỉnh, khi Văn Quyến vào thay Dalibor và Quốc Tuấn thay cho Ngọc Anh. Chính lối chơi kỹ thuật và những pha xử lí bóng khéo léo của Văn Quyến đã tạo được nguồn cảm hứng cho đồng đội chơi bóng. Nhưng niềm cảm hứng của SLNA vừa mới được nhen lên đã bị đội khách dập tắt bằng 2 bàn thắng do công của Marcelo (67’) và Tiago (86’). Bàn thắng muộn của Quốc Tuấn ở phút bù giờ cũng không thể mang lại chút nào của sự an ủi, khi mà đồng đội của anh đã buông súng quá sớm sau khi nhận bàn thua đầu tiên.
Phút 86, tiền đạo vào thay người Tiago đã có cú sút quyết đoán từ khoảng cách 5m làm bó tay thủ môn Đức Thắng để nâng tỷ số lên 2-0 cho HA.GL, khán giả trên sân Vinh đã đồng loạt đứng dậy bỏ về sớm, trong khi một số khác quay sang cổ vũ cho đội khách. Đây chỉ là phản ứng bình thường của những “thượng đế” sân Vinh, vì họ quá thất vọng về tinh thần thi đấu cũng như cách chơi bóng mà cầu thủ SLNA đã thể hiện trong trận đấu chiều qua.

Cầu thủ SLNA gây thất vọng cho khán giả nhà
Lối chơi của SLNA chỉ khởi sắc thêm chút ít sau khi HLV Hữu Thắng thực hiện một số điều chỉnh, khi Văn Quyến vào thay Dalibor và Quốc Tuấn thay cho Ngọc Anh. Chính lối chơi kỹ thuật và những pha xử lí bóng khéo léo của Văn Quyến đã tạo được nguồn cảm hứng cho đồng đội chơi bóng. Nhưng niềm cảm hứng của SLNA vừa mới được nhen lên đã bị đội khách dập tắt bằng 2 bàn thắng do công của Marcelo (67’) và Tiago (86’). Bàn thắng muộn của Quốc Tuấn ở phút bù giờ cũng không thể mang lại chút nào của sự an ủi, khi mà đồng đội của anh đã buông súng quá sớm sau khi nhận bàn thua đầu tiên.
ĐẠI NGHĨA