Các cúp châu Âu

Ajax 0-2 Man United: Chiến thắng nhẹ nhàng

17/02/2012 00:40 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Chơi thiếu nét trong hiệp 1 nhưng chỉ quyết tâm hơn trong 45 phút còn lại của trận đấu, Man United đã có được hai bàn thắng nhờ các pha lập công của Ashley Young và Chicharito.

 

Ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ mới trở lại sau chấn thương nên Man United chơi tấn công không thực sự rõ nét và ăn ý trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Điều này cũng giúp cho đội chủ nhà có được thế trận tấn công khá tốt trong khoảng 15 phút cuối hiệp 1. Song đây lại là những phút chơi khởi sắc duy nhất của đội nhà vì hiệp 2, Man United đã hoàn toàn kiểm soát thế trận.



Pha bóng mở tỷ số của Young - Ảnh Getty

 

Không rõ HLV Alex Ferguson đã nói gì với các cầu thủ nhưng cách nhập cuộc của các cầu thủ M.U sau giờ nghỉ giải lao đã được cải thiện rõ rệt. Không còn những bước chạy uể oải hay thái độ hững hờ tranh cướp bóng. Các cầu thủ khách tranh bóng nhiệt tình và luôn dồn đối phương từ khu vực sân nhà. Và sau nhiều cố gắng, Man United cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số của Ashley Young rồi sau đó là của Chicharito.

 

Với chiến thắng không mất quá nhiều sức lực 2-0 trong trận lượt đi ở sân của Ajax, Man United coi như đã đặt một chân vào vòng đấu tiếp theo.


Diễn biến chính:

Đội hình ra sân:

+ Ajax: Vermeer, Anita, Alderweireld, Vertonghen, Koppers, De Jong, Aissati, Eriksen, Ozbiliz, Bulykin, Sulejmani;

+ Man Utd: De Gea, Jones, Ferdinand, Evans, Fabio Da Silva, Nani, Carrick, Cleverley, Young, Rooney, Hernandez.

Năm phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua song chưa có một tình huống đáng chú ý nào vì cả hai đội đều đang chơi thăm dò đối phương. Man United vẫn giữ nguyên cách tiếp cận trận đấu quen thuộc trong những trận đấu Cúp còn Ajax cũng tỏ ra thận trọng trong những tình huống tổ chức tấn công.

Tốc độ của trận đấu vẫn diễn ra ở mức trung bình khi cầu thủ hai đội chơi chưa thực sự quyết liệt. Trên sân, Man United là đội nắm thế chủ động nhờ dàn cầu thủ chất lượng hơn song những tình huống đi bóng của Nani hay Ashley Young ở hai bên cánh đều chưa tỏ ra hiệu quả. Còn với đội chủ nhà Ajax, các học trò của HLV Frank de Boer đang nhắm tới vị trí hậu vệ trái do Fabio trấn giữ để phát triển các tình huống tấn công.

Phút thứ 17: Nani mắc lỗi khi để mất bóng vào chân của Koppers song trong tình huống xử lý cuối cùng, cầu thủ của Ajax lại có một cú sút quá nhẹ, dù trước mặt anh là một khoảng trống đủ lớn để anh có thể tiếp tục xử lý hoặc tung ra một cú sút uy lực.

Phút thứ 22: CƠ HỘI! Rooney đã chọc khe thông minh cho Chicharito băng xuống đối mặt với thủ môn của Ajax. Song dường như việc lâu ngày không thi đấu đã khiến tiền đạo người Mexico không có được những pha bứt tốc dũng mãnh như mùa bóng trước.

Phút thứ 28: NGUY HIỂM! Khung thành của Man United đã chao đảo sau tình huống tạt bóng củaOzbiliz bên cánh phải. Bóng được trung vệ Evans phá ra và đến đúng vị trí của Aissati song cú sút bồi khá mạnh của tiền vệ này đã không thể đi vào khung thành đội khách do sự truy cản của Fabio.

Phút thứ 30: VÔ DUYÊN! Đội khách đã phá vỡ được kết cấu phòng ngự của đội chủ nhà sau pha phối hợp giữa Nani và Phil Jones. Bóng được cầu thủ người Bồ cầm sát xuống đường biên và khi ai cũng nghĩ về một đường trả ngược ra cho Rooney hay Chicharito thì Nani lại chọn phương án dứt điểm rất thiếu hợp lý.

Phút thứ 33: DE GEA! Từ giữa sân, tiền vệ De Jong của Ajax đã quyết định chọn giải pháp sút xa. Và đây không phải là phương án tồi khi số 10 của đội chủ nhà đã tung ra một cú sút khá đẹp mắt nhưng nó chưa đủ hiểm để đánh bại De Gea.

Phút thứ 38: Thêm một cơ hội cho đội chủ nhà khi Erikssen quyết định tung ra cú sút xa bằng chân trái từ cự ly khoảng 25m. Bóng đi căng nhưng không có gì bất ngờ trong tình huống này nên De Gea vẫn làm chủ được tình huống.

Phút thứ 45: PENALTY?. Sulejmani đã bị ngã sau pha truy cản của Ferdinand. Các cầu thủ chủ nhà yêu cầu trọng tài cắt còi cho Ajax hưởng quả 11m song tiếng còi của trọng tài người Italia có vang lên nhưng không phải để thổi phạt 11m mà là để kết thúc hiệp 1.

Phút thứ 47: Ngay khi hiệp 2 mới trở lại, Man United đã tạo ra được một tình huống nguy hiểm thực sự khi Nani, vẫn là Nani, quyết định dứt điểm từ góc hẹp. Song cú sút lần này của Nani không quá thiếu chính xác như lần trước và nó khiến thủ môn Vermeer phải đấm bóng chịu phạt góc.

Phút thứ 50: CƠ HỘI! Rooney lại chọc khe thông minh cho Chicharito băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương nhưng một lần nữa, người chiến thắng trong tình huống một đối một lại là thủ môn Vermeer của đội chủ nhà.

Phút thứ 51: Fabio đã phải nhận thẻ vàng sau pha truy cản tình huống phản công của đội chủ nhà.Ít lâu sau đó, De Jong của Ajax cũng đã phải phạm lỗi với Ashley Young để hạn chế tình huống phát bóng sai của thủ môn Vermeer.

Phút thứ 58: VÀO! Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực ép sân, Man United cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số. Từ tình huống tạt bóng bên cánh phải của Nani, bóng tìm tới vị trí của Ashley Young. Và sau vài nhịp khống chế để loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đối phương, cầu thủ từng chơi cho Aston Villas đã có một cú sút chìm và hiểm làm tung lưới đội chủ nhà.

Phút thứ 60: Ngay sau khi có được bàn thắng dẫn trước, HLV Ferguson đã thay Cleverley bằng Paul Scholes. Trong khi đội chủ nhà thay Van Rhijn cho Bulykin.

Phút thứ 62: Fabio xử lý bất cẩn ở khu vực sân nhà, tạo điều kiện cho Ozbiliz cướp bóng và dứt điểm. May cho Man United là trái bóng đã đi vọt xà.

Phút thứ 64: Man United đáp trả pha tấn công trước đó của Ajax bằng tình huống phối hợp bên biên phải và bóng lại được tìm tới vị trí của Nani, cầu thủ đã chơi cố gắng hơn trong hiệp 2. Ở một tư thế khá thoải mái, ngôi sao người Bồ đã chọn giải pháp xoay người dứt điểm khá rườm rà.

Phút thứ 75: NGUY HIỂM! Ajax có một pha phản công nhanh khá sắc bén khi tiền vệ Erikssen cầm bóng từ giữa sân đi xuống gần khu vực cấm địa rồi tung ra một cú dứt điểm mạnh, buộc De Gea phải chọn giải pháp đấm bóng

Trận đấu bước vào những phút cuối nên Man United bắt đầu giảm nhịp độ tấn công để tập trung bảo vệ tỷ số.

Phút thứ 83: BÀN THẮNG! Cầu thủ mới vào sân thay người Valencia đã phát động một đợt phản công nhanh dựa trên nền tảng thể lực sung mãn của mình. Bóng được chọc khe xuống cho Rooney, cầu thủ có thể dứt điểm nhưng lại chọn quyết định rất đồng đội khi kiến tạo cho Chicharito, cầu thủ đã dứt điểm tung lưới Ajax, nâng tỷ số lên 2-0.

Phút thứ 90: De Gea trượt chân khi phát bóng nên cơ hội đã tìm tớiSulejmani song cầu thủ của Ajax đã dứt điểm quá thiếu chính xác trong tình huống cuối cùng.

Trận đấu kết thúc.

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm