(TT&VH)- Bất chấp lệnh cấm túc từ phía cảnh sát, tiền đạo thuộc biên chế của Newcastle United, Nile Ranger vẫn trốn ra ngoài để... bay đêm.
Cách đây vài ngày, Nile Ranger đã bị tòa án cấm không được ra ngoài từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng trong thời gian chờ xét xử vụ tấn công người lạ. Cụ thể, cầu thủ 20 tuổi của “Chích chòe” bị cáo buộc tấn công khiến hai người đàn ông bị thương nặng, một người bị gãy cổ và xương đòn và người còn lại thì nhập viện trong tình trạng bất tỉnh do bị mất máu vì vỡ quai hàm. Thêm nữa, chàng tiền đạo này còn dính dáng vào tội chống người thi hành công vụ khi ngang nhiên tung cước vào hai cảnh sát khi họ tiến tới bắt giữ. Không lâu sau, chân sút này lại tiếp tục lọt vào hồ sơ đen của cảnh sát khi không kiềm chế được sự nóng giận và cãi nhau om sòm với bạn gái khiến một góc phố tại Newcastle náo loạn vào lúc gần 3 giờ sáng.
Bởi thành tích bất hảo của cầu thủ từng có tiền án tiền sự này, Tòa án tối cao Newcastle đã ban lệnh cấm đối với Ranger. Lệnh cấm này cho phép Nile được đến sân tập và sân St James Park của Newcastle từ giờ cho tới khi diễn ra phiên tòa tiếp theo vào ngày 13/1/2012.

Nile Ranger trốn ra ngoài để... bay đêm- Ảnh Daily Star
Tuy nhiên, Ranger tuân thủ quy định trên chỉ được đúng... 2 ngày. Vốn quen với việc ăn chơi đập phá, tiền đạo này không chịu nổi cảm giác phải ngồi bó chân ở nhà. Tự nhủ mình rằng, “Ừ, cấm thì cấm, sá gì” và thế là Ranger “xé rào”.
Ở Newcastle chẳng ai là không biết đến cầu thủ “Ngựa chứng” của đội bóng và lệnh cấm đối với anh chàng này cũng được bố cáo rộng rãi. Chính vì thế nên không ít người há hốc ngạc nhiên khi bắt gặp Nile lượn phố trên chiếc xế Ranger Rover màu trắng cáu cạnh vào hôm 17/11. Sau một hồi vòng vèo phố xá, Nile xuống xe, lững thững đi bộ và tìm một quán rượu ven đường để giải sầu. Nile cũng không mất nhiều thời gian để tìm kiếm gái đẹp cùng chiến hữu để góp vui tại quán bar. Say sưa chè chén, mãi đến tận lúc 2 giờ sáng, Nile mới sực tỉnh để trở về nhà.
Với động thái coi thường luật pháp nói trên, Nile đã khiến tội trạng của mình ngày càng chồng chất. Phía Tòa án chưa đưa ra bình luận về sự việc nhưng một án phạt nặng là điều mà Ranger khó tránh khỏi. Với những rắc rối ngoài sân cỏ gia tăng thì tương lai của Nile tại Newcastle đang trở nên mù mịt. BLĐ của “Chích chòe” đang dự kiến sẽ đẩy siêu quậy này rời đội bóng vào kỳ chuyển nhượng sắp tới để tránh những rắc rối nảy sinh. Từ chuyện của Ranger, Newcastle cũng rút ra được những bài học trong việc chiêu mộ những cầu thủ “lắm tài nhiều tật”. Ranger từng có lịch sử ngồi bóc lịch từ hồi mới 15 tuổi khi tham gia vào một nhóm cướp có vũ trang và phải trải qua 2 tuần ăn năn hối lỗi trong trại giáo dưỡng.
Cẩm Oanh