(TT&VH) - Câu chuyện của T&T HN tại VCK năm nay cũng tựa như câu truyện “Dế mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài. Và chiều hôm qua, cuộc phiêu lưu ấy đã phải dừng chân, khi bị các những người anh em bắn hạ đến 4 bàn không gỡ…
Chìa khóa trong chiến thắng của SHB.ĐN hôm qua chính là bàn thắng khá “rùa” của Văn Quý ở ngay những giây giao bóng đầu tiên. Qủa tạt của cầu thủ đeo áo số 10 đã hơi liếm má ngoài, làm thay đổi đường bay. Một tích tắc ngẩn ngơ của Văn Sơn, bóng liệng qua đầu đập cột dọc, rồi chui vào lưới.
Sau bàn mở tỷ số, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đối với HLV Phan Thanh Hùng và các học trò. Và thực sự SHB.ĐN đã khiến tất cả phải ngả mũ với một thế trận hợp lý và khoa học. Chính vì điều này, nên suốt cả hiệp 1 cặp tiền đạo Vy Đức Anh – Đình Bảo luôn lâm vào tình trạng đói bóng. T&T HN chỉ có một tình huống có thể ăn bàn là pha đánh đầu đi vọt xà của Quang Tình, sau cú đá phạt của Âu Văn Hoàn (3’).
T&T HN đã khởi đầu hiệp nhì không tồi, nhưng sự bày binh hợp lí đến từng centimet của Phan Thanh Hùng đã làm nản lòng đội bóng anh em. Cùng với đó, sự già rơ của Văn Mẹo và Nguyên Sa sau tháng ngày trui rèn ở V-League đã khuất phục hoàn toàn những Quang Tình, Hải An… phía bên kia chiến tuyến. Văn Mẹo và Nguyên Sa thực sự là những ông chủ của tuyến giữa, họ giữ vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu, lên công vừa thủ rất toàn diện. Bàn thắng mà Văn Mẹo ghi được ở phút 60, cùng danh hiệu xuất sắc nhất trận đấu lần thứ 2 cho Nguyên Sa chính là phần thưởng xứng đáng cho màn thể hiện không thể ấn tượng hơn của bộ đôi đang chơi ở đội 1 của nhà ĐKVĐ V-League.

Niềm vui chiến thắng của U21 SHB.ĐN. Ảnh: Quang Liêm
Cũng phải nhắc đến “cánh chim lạ” Trương Công Thảo. Cả 3 lần vào sân từ băng ghế dự bị, cả 3 lần “lính đánh thuê” đến từ Sài Gòn United đều nổ súng. Riêng trận này là một cú đúp, điều đặc biệt, là cú đúp này chỉ diễn trong vòng 3 phút. Đầu tiên là cú đi bóng ngẫu hứng rồi sút vào góc xa (85’) và 1 bàn được thực hiện trên chấm phạt đền, sau tình huống Thế Việt kéo ngã Thành Nam trong vòng cấm (88’).
4 bàn thắng, 2 đường chuyền thành bàn cho đến thời điểm này, không những đưa Thảo tiếp cận với danh hiệu vua phá lưới, mà còn giúp tiền đạo xứ Nghệ trở thành món hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng năm nay, dù rằng có thông tin CLB TP.HCM đã gật đầu chuyển vào két của đội bóng đàn em Sài Gòn United 400 triệu đồng và mức lương 10 triệu đồng/tháng để được sở hữu “sát thủ” mới ở tuổi 19 này.
Đại thắng trước người “anh em” T&T HN, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã và đang chuẩn bị tâm thế để bảo vệ ngôi Vua trong trận chung kết. Còn đội bóng Hà Nội, dù dừng chân ở bán kết, nhưng như thế cũng đã là một giấc mơ đẹp với một đội bóng vốn còn xa lạ trên bản đồ đào tạo trẻ.
Bàn thắng: Văn Quý (1’), Văn Mẹo (60’), Công Thảo (85’, 88’)
Lịch thi đấu trận bán kết còn lại:
15h30 chiều nay (25/9): Than Quảng Ninh – B.BD
Chìa khóa trong chiến thắng của SHB.ĐN hôm qua chính là bàn thắng khá “rùa” của Văn Quý ở ngay những giây giao bóng đầu tiên. Qủa tạt của cầu thủ đeo áo số 10 đã hơi liếm má ngoài, làm thay đổi đường bay. Một tích tắc ngẩn ngơ của Văn Sơn, bóng liệng qua đầu đập cột dọc, rồi chui vào lưới.
Sau bàn mở tỷ số, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đối với HLV Phan Thanh Hùng và các học trò. Và thực sự SHB.ĐN đã khiến tất cả phải ngả mũ với một thế trận hợp lý và khoa học. Chính vì điều này, nên suốt cả hiệp 1 cặp tiền đạo Vy Đức Anh – Đình Bảo luôn lâm vào tình trạng đói bóng. T&T HN chỉ có một tình huống có thể ăn bàn là pha đánh đầu đi vọt xà của Quang Tình, sau cú đá phạt của Âu Văn Hoàn (3’).
T&T HN đã khởi đầu hiệp nhì không tồi, nhưng sự bày binh hợp lí đến từng centimet của Phan Thanh Hùng đã làm nản lòng đội bóng anh em. Cùng với đó, sự già rơ của Văn Mẹo và Nguyên Sa sau tháng ngày trui rèn ở V-League đã khuất phục hoàn toàn những Quang Tình, Hải An… phía bên kia chiến tuyến. Văn Mẹo và Nguyên Sa thực sự là những ông chủ của tuyến giữa, họ giữ vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu, lên công vừa thủ rất toàn diện. Bàn thắng mà Văn Mẹo ghi được ở phút 60, cùng danh hiệu xuất sắc nhất trận đấu lần thứ 2 cho Nguyên Sa chính là phần thưởng xứng đáng cho màn thể hiện không thể ấn tượng hơn của bộ đôi đang chơi ở đội 1 của nhà ĐKVĐ V-League.

Niềm vui chiến thắng của U21 SHB.ĐN. Ảnh: Quang Liêm
4 bàn thắng, 2 đường chuyền thành bàn cho đến thời điểm này, không những đưa Thảo tiếp cận với danh hiệu vua phá lưới, mà còn giúp tiền đạo xứ Nghệ trở thành món hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng năm nay, dù rằng có thông tin CLB TP.HCM đã gật đầu chuyển vào két của đội bóng đàn em Sài Gòn United 400 triệu đồng và mức lương 10 triệu đồng/tháng để được sở hữu “sát thủ” mới ở tuổi 19 này.
Đại thắng trước người “anh em” T&T HN, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã và đang chuẩn bị tâm thế để bảo vệ ngôi Vua trong trận chung kết. Còn đội bóng Hà Nội, dù dừng chân ở bán kết, nhưng như thế cũng đã là một giấc mơ đẹp với một đội bóng vốn còn xa lạ trên bản đồ đào tạo trẻ.
Bàn thắng: Văn Quý (1’), Văn Mẹo (60’), Công Thảo (85’, 88’)
Lịch thi đấu trận bán kết còn lại:
15h30 chiều nay (25/9): Than Quảng Ninh – B.BD
Đam San