V-League

SHB.Đà Nẵng - TĐCS.Đồng Tháp 1-1: Hài lòng, trừ khán giả

07/06/2010 08:07 GMT+7 Google News
* Bàn thắng: Merlo 47' - Felix 46'

(TT&VH) - Đến phút 60 trở đi thì hàng loạt cầu thủ nhà không làm chủ được quả bóng, trong khi hàng thủ của quýnh cả lên trước sự tăng tốc của đội khách. Họ chờ tiếng còi kết thúc trận đấu, cả chủ lẫn khách đều hài lòng, trừ khán giả.


Huỳnh Đức bảo rằng đây là trận đấu dở nhất của SHB.ĐN từ ngày ông lên ngồi ghế HLV trưởng. Cầu thủ mệt đến mức lê bước chân không nổi. Nếu đội khách tung Samson vào sớm thì chắc chắn SHB.ĐN đã thua. HLV Phạm Công Lộc cũng bày tỏ sự hài lòng khi có được 1 điểm trên sân Chi Lăng.


Đúng là SHB.ĐN chơi một trận quá tệ.  Dù sao, lực lượng của họ vẫn còn góp mặt nhiều cầu thủ chủ lực trên sân hơn hẳn đội khách. Thanh Phúc, Quang Cường có mặt. Ngoại binh ngoài Nguyễn Rogerio, Merlo, Nicolas, còn có thêm tiền đạo Modu (sau đó thêm chân sút Matias vào sân thay Nicolas). Trong khi, TĐCS.ĐT mất hai tiền vệ trung tâm thường xuyên đá chính, cộng thêm Được Em không đăng ký, phải chấn thương ngay trước ngày thi đấu không thể ra sân, nhường vị trí cho Văn Nghĩa. Đặc biệt là sát thủ Samson, người chỉ có mặt ở Đà Nẵng mấy giờ trước trận đấu, vào sân từ phút 80.



SHB.ĐN (trái) đã thua đối phương với tổng tỷ số 1-3 ở mùa giải này. Ảnh: Quốc Khánh

Nhưng, không vì thế mà đội khách đánh mất sự tự tin. Ngay khi tiếng còi nổi lên họ đã tổ chức thế trận tấn công sòng phẳng, với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 hết sức mạch lạc. Phòng ngự cũng chặt chẽ, bộ tứ đều là nội binh. Dàn cầu thủ trẻ khỏe, cặp tiền đạo Felix- Olushola O.Aganun đã tạo được sức ép khá lớn lên khung thành đối phương.

Trước sự nhập cuộc tự tin của đối phương, và cả nỗi ám ảnh trận thua mới đây ở Cao Lãnh, không khó cảm nhận SHB.ĐN đã giành sự tôn trọng đặc biệt cho thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Huỳnh Đức bố trí đội hình chơi thấp, thiên về phòng ngự ở những phút đầu. Những pha lên bóng hai bên cánh, kết thúc bằng cú tạt vào trung lộ cho Merlo đánh đầu thường xuyên được thi triển. Nửa hiệp một trôi qua bắt đầu chủ nhà lấy lại được thế chủ động, đẩy đối phương vào thế chống đỡ nhiều hơn. Cơ hội ngon ăn đầu tiên thuộc về Hùng Sơn ở phút 32, đáng tiếc cú sút của anh không đủ hiểm khi đối diện thủ môn Tấn Trường. 4 phút sau, đến lượt Nicolas làm khán giả ôm đầu tiếc nuối, với cú dứt điểm từ xa bóng đi trúng cột dọc.


Khi SHB.ĐN đang say sưa tấn công, và hiệp 1 đã trôi vào phút bù giờ thứ nhất, thì họ đã phải trả giá từ một sai lầm. Hàng phòng ngự  dâng cao bẫy việt vị bất thành, để Felix băng xuống qua mặt cả thủ môn Văn Hạnh trước khi đệm bóng vào khung thành bỏ trống. Chưa biết  cầu thủ nhà sẽ hoang mang thế nào, nếu như họ không san bằng tỉ số 1-1 chỉ một phút sau đó. Một pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Modu câu vào để Merlo bật cao đánh đầu hạ gục Tấn Trường. Một cú dứt điểm không hiểm, trước đó Tấn Trường đã chọn vị trí đúng và đổ kịp thời, nhưng quả bóng vẫn chui tọt vào lưới. Sau trận đấu Trường tiếc ngơ ngẩn, bảo bóng nó chạm trúng hòn đất nên tốc độ trượt nhanh hơn.


Bước vào hiệp hai, đội khách chơi phòng ngự- phản công, chỉ cắm một tiền đạo phía trên là Olushola O.Aganun. Tiền vệ trung tâm Hammed trước rút về đá trung vệ với Văn Ngân để bảo toàn tỷ số. Mỗi khi có bóng, HLV Phạm Công Lộc đều hô hào quân mình chơi tốc độ cao, buộc đối thủ phải đua sức. Điều đó khiến cho thể lực của cầu thủ nàh bị “bể”, luôn thất thế trong những màn tranh chấp về sức mạnh. Tình trạng hoảng loạn càng gia tăng khi phút 80, Samson được tung vào sân. Dù lý giải tiền đạo này chấn thương gót chân, nhưng những màn tăng tốc của anh này không biểu hiện đang có vấn đề đó. Cứ mỗi lần Samson có bóng là một lần sóng gió đổ lên hàng thủ chủ nhà.


3-1, tỷ số ở hai lần chạm trán mùa này nghiêng về đội bóng Đồng Tháp Mười khiến cho thầy trò HLV Phạm Công Lộc tươi như hoa rời Chi Lăng. SHB.ĐN còn 3 tuần để “đại tu” về sức khỏe, nhưng lấy lại nguyên vẹn vũ khí tinh thần thì không dễ gì, khi B.Bình Dương đã có thắng lợi trước M.Nam Định để tiếp tục bứt phá.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm