Đá như ngày mai không còn sống
Dù lợi thế sân nhà nhưng SHB.ĐN đang vấp phải 3 rào cản lớn: lực lượng khủng hoảng, thể lực suy kiệt và áp lực phải thắng nặng nề hơn. Sau trận thua XM.HP, SHB.ĐN đã đánh mất thể chủ động về tay B.Bình Dương. Nếu chiều nay để thua, thì chẳng những bị đối phương san bằng 27 điểm, mà tham vọng vô địch cũng lung lay hơn bao giờ hết, bởi B.BD đang nắm trong tay cơ hội đào thêm khoảng cách 4 điểm, vì đối thủ chiều nay của họ chỉ là M.Nam Định. Do vậy, SHB.ĐN sẽ phải đá theo kiểu như ngày mai không còn sống. Một chiến thắng sẽ giải cứu niềm tin đang lung lay trong lòng đội bóng bên sông Hàn.
Gắng chiến đấu chết bỏ 90 phút chiều nay, nếu thắng 3 tuần tới được nghỉ tránh World Cup là những ngày đẹp trời với người chiến thắng. SHB.ĐN cần được nghỉ ngơi để đại tu lại cỗ máy đang xộc xệch. Tất nhiên, TĐCS.ĐT cũng vậy. Đây là trận đấu được họ đầu tư lớn, bởi thừa biết nếu giành 3 điểm thì khả năng “vượt vũ môn” mùa này rất cao. Những trận thắng trước các đội mạnh như B.Bình Dương, TĐCS.ĐT được thưởng 400 triệu đồng, nhưng chiều nay toàn đội đã được treo cái giá 500 triệu thưởng cứng nếu đốn ngã được SHB.ĐN. Nửa tỷ có thể nhỏ với thầy trò Huỳnh Đức, nhưng với TĐCS.ĐT đấy là lớn. Động lực đồng tiền lẫn khát vọng hai lần vuốt mũi ĐKVĐ chắc chắn sẽ như liều doping cực mạnh với đội khách.
Chủ nhà bị cảm, khách cũng cúm!
Cả chủ lẫn khách đều thiếu nhiều vị trí chủ chốt, và điều này đang đẩy BHL hai bên đối diện với những bài toán khó giải. Chiều qua, TĐCS.ĐT tập nhẹ. Khán giả sông Hàn nháo nhác hỏi Samson đâu? Anh chàng này vẫn chưa có mặt như lời hứa. Giả như sáng nay tiền đạo này có xuất hiện, thì đến chiều ra sân khó đạt phong độ vì một tuần qua không tập luyện.

SHB.ĐN vẫn sẽ hy vọng vào Merlo (phải) để vượt qua khó khăn.
Minh Triết trở lại, anh sẽ đá cặp trung vệ với Thái Dương để Văn Ngân dạt ra chơi hậu vệ phải. Chơi trên Ngân là Văn Nghĩa. Hai cầu thủ này dù không tên tuổi nhưng bọc lót tốt và cực khỏe, nên Hữu Hùng-Modu Jagne chưa hẳn đã chiếm ưu thế. Tương tự, bên cánh trái của đội khách do Văn Hậu- Được Em kiểm soát, cũng không quá ngột ngạt trong việc đối đầu với Quang Cường-Hùng Sơn.
Chiều qua, HLV Lê Huỳnh Đức đã ôm vai bá cổ dặn dò Merlo rất nhiều. Tiền đạo này đang quá tải, những bước chạy vẫn còn nặng nề.
Như vậy, xét tương quan lực lượng chủ nhà vẫn nhỉnh hơn đội khách. Sân Chi Lăng vẫn là thánh địa bất khả xâm phạm ở mặt trận V-League, đặc biệt rất may mắn trong những trận đấu mà thầy trò Huỳnh Đức bị đẩy vào thế ngặt nghèo như chiều nay.
Có lẽ, TĐCS.ĐT sẽ chơi theo kiểu lấy sức đè chuyên môn. Tiếc rằng, họ thiếu cái nắng cháy da cháy thịt như Cao Lãnh.
NGỌC HÒA
Phong độ SHB.ĐN CS.ĐT Đối đầu 19/05/10 CS.ĐT-SHB.ĐN 2-0 |