Các cúp châu Âu

Shakhtar Donetsk VĐ Cúp UEFA: Đòn bẩy Ukraina

22/05/2009 10:17 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau CSKA Moskva và Zenit, lại có thêm một đại diện mới của bóng đá Đông Âu VĐ Cúp UEFA là Shakhtar Donetsk. Mùa giải cuối cùng mà giải đấu hạng hai của Châu Âu này còn mang tên UEFA Cup đã lại chứng kiến một nhà VĐ đến từ phương Đông.

Yên nghỉ ở phương Đông

Chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi “cuối đời” của Cúp UEFA, đã có đến ba đội bóng thuộc khu vực Đông Âu bước lên bục cao nhất. Sau thành công của người Nga, với CSKA Moskva năm 2005 và Zenit St. Petersburg năm 2008, giờ đến lượt người Ukraina lên tiếng, với chiến công của Shakhtar Donetsk. Suy cho cùng, Nga hay Ukraina, CSKA, Zenit hay Shakhtar, tất cả cũng đều từng sống trong “mái nhà chung” Xô Viết ngày xưa. Và với việc Shakhtar đăng quang ở Istanbul và sau đó đưa Cúp về Donetsk, Cúp UEFA sẽ yên nghỉ vĩnh hằng ở phương Đông bởi mùa sau, Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ “đẻ” ra Europa League với sứ mệnh tăng thêm sức hấp dẫn cho sân chơi “hạng hai” sau khi đã bị Champions League lấn lướt quá mức.

Có một chi tiết khá thú vị: Các đội bóng Đông Âu nổi lên ở Cúp UEFA trùng với thời điểm nền kinh tế khu vực này, mà đi đầu là Nga rồi Ukraina, phục hồi và phần nào lấy lại vị thế của mình trên bình diện quốc tế. Điều đó cho thấy, giữa thành công trên sân cỏ và tiền bạc luôn có mối quan hệ mật thiết đặc biệt. Nếu nước Nga tự hào vì Roman Abramovich chịu đổ tiền vào bóng đá để mang lại không ít danh tiếng thì Ukraina cũng hãnh diện vì có Rinat Akhmetov. Ông trùm ngành công nghiệp khai khoáng này đã rót hàng trăm triệu euro vào Shakhtar, từ việc mua sắm và trả lương cho các ngôi sao đến việc nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng sân bóng mới.
 
HLV Mircea Lucescu, Chủ tịch Shakhtar Donetsk Rinat Akhmetov và thủ quân Darijo Srna bên chiếc Cúp vô địch
 
Đội hình của Shakhtar giờ đây có một loạt hảo thủ mà nhiều “ông lớn” ở châu Âu đều thèm muốn, từ đội trưởng Darijo Srna người Croatia cho đến “ngũ công Samba” - Fernandinho, Willian, Jadson, Ilsinho và Adriano. Mùa tới, Shakhtar sẽ chia tay sân RSK Olimpiyskiy để đến với “ngôi nhà mới” Donbass Arena, một sân bóng có sức chứa 50.000 đủ tiêu chuẩn “5 sao” của UEFA. Có lẽ, không đội bóng nào được thưởng hậu hĩnh như Shakhtar: Sau chiến công giành Cúp UEFA, mỗi cầu thủ đút túi xấp xỉ 1 triệu USD tiền thưởng từ ông chủ Akhmetov. Cuối tuần sau, Shakhtar sẽ hòan thành “cú đúp” của mình nếu thắng Vorskla trong trận chung kết Cúp quốc gia Ukraina. Trước đó, Shakhtar đã đánh mất chức vô địch Ukraina vào tay kình địch Dynamo Kiev sớm ba vòng đấu.

Cú hích cho EURO 2012

Trong chuyến thị sát công tác chuẩn bị cho EURO 2012, UEFA đã gật đầu hài lòng với những gì đang diễn ra tại Ba Lan nhưng tỏ thái độ khó chịu, thậm chỉ cảnh báo nguy cơ tước quyền đăng cai của đồng chủ nhà Ukraina. Donetsk, thành phố trung tâm của vùng công nghiệp Donbass, nơi có đội bóng Shakhtar vừa giành Cúp UEFA, là một địa điểm “báo động đỏ” trong mắt các quan chức của cơ quan điều hành và quản lý bóng đá châu Âu. Donbass Arena, sân nhà của Shakhtar, là một trong những địa điểm được Ukraina dự kiến tổ chức các trận đấu thuộc vòng chung kết EURO 2012. Mặc dù về cơ bản, Donbass Arena, sân bóng trị giá 400 triệu USD nằm trong công viên Leninsky Komsomol, đã hoàn tất việc xây dựng và sẽ đưa vào sử dụng từ mùa Hè tới, nhưng các công trình phụ trợ thì vẫn còn hết sức ngổn ngang.

Akhmetov chỉ chăm lo cho Donbass Arena, còn việc xây dựng cơ sở hạ tầng khác như giao thông, thông tin liên lạc... thuộc trách nhiệm của chính quyền thành phố Donetsk, xa hơn là chính phủ Ukraina. Tuy nhiên, với chiến thắng của Shakhtar ở chung kết Cúp UEFA, Donetsk cũng đã nhận được một cú hích đáng kể. Thứ nhất, UEFA sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về Donetsk nói riêng và Ukraina nói chung trong nỗ lực xây dựng, quảng bá hình ảnh và chuẩn bị cho EURO 2012. Thứ hai, chiến thắng lịch sử ấy sẽ thôi thúc chính phủ Ukraina đổ nhiều tiền hơn, giải ngân vốn nhanh hơn cho những dự án xây dựng đang còn dang dở ở Donetsk.

Với chiến công giành được ở Istanbul, Shakhtar không chỉ mở ra trang sử mới cho chính mình mà còn mang lại vị thế mới cho bóng đá Ukraina, cải thiện cái nhìn của châu Âu về bóng đá phương Đông vốn trước đây chẳng được coi trọng nhiều. Trên tất cả, thắng lợi của Shakhtar là một cú hích, một màn quảng bá ý nghĩa nhất cho Ukraina, quốc gia đồng chủ nhà EURO 2012 cùng với láng giềng Ba Lan. Người Ukraina cần phải cảm ơn thầy trò Mircea Lucescu, cảm ơn Rinat Akhmetov, vì tất cả những gì mà Shakhtar vừa làm được ở Cúp UEFA...

10 nhà vô địch gần đây
 
2009 Shakhtar
2008 Zenit
2007 Sevilla
2006 Sevilla
2005 CSKA Moskva
2004 Valencia
2003 Porto
2002 Feyenoord
2001 Liverpool
2000 Galatasaray
 
 Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm