(TT&VH)- Chủ tịch Juve Andrea Agnelli và tất cả những ai yêu Juve muốn đòi lại Scudetto 2006 giống hệt như những người hiệp sĩ Thập tự chinh đến đất Thánh để bảo vệ những gì thiêng liêng thuộc về Chúa. Nhưng như lịch sử đã chứng minh: mọi nỗ lực ấy đều vô ích, đất Thánh rồi cũng bị mất. FIGC đã không dám tước Scudetto 2006 của Inter, chức vô địch đáng nguyền rủa trong cái năm xảy ra vụ Calciopoli mà họ đã lấy đi trong tay của chính Juve. Lí do không dễ để Juventus có thể chấp nhận: nếu FIGC khẳng định họ không đủ thẩm quyền về mặt pháp lí để tước Scudetto 2006 trong tay Inter và trả lại cho Juventus, vậy thì FIGC lấy cớ gì để tước chính Scudetto ấy của Juve vào trao cho Inter 5 năm trước đây?
Juventus và Scudetto 2006- Ảnh Getty
Trong khi Inter bây giờ đang cảm thấy hài lòng vì danh hiệu mà cố chủ tịch Facchetti đã từng mô tả là “Scudetto danh dự” của đội bóng sau bao năm sống trong sự bất công và đè nén của các thế lực đen tối thì bản thân họ cũng sống trong sự cô lập của tất cả. Sau khi những bằng chứng về việc chính Facchetti và Moratti cũng liên hệ và dàn xếp với các trọng tài được các luật sư của Moggi công bố vào tháng 3/2010, người ta cũng cảm thấy nếu Inter không bị trừng phạt theo một cách nào đó, thì sẽ là bất công cho những đội đã bị trừng phạt (Juve, Milan, Lazio, Fiorentina, Reggina). Chìm trong một cảm giác bất công nặng nề, chưa cần phải đợi đến lúc FIGC chính thức tuyên bố không thể tước Scudetto 2006 của Inter, Agnelli đã khẳng định sẽ theo đuổi đến cùng cuộc chiến vì công lí, một cuộc chiến mà các hiệp sĩ đòng Đền từng bảo vệ đất Thánh đã tuyên bố khi họ bị bức hại đến những người cuối cùng. Họ sẽ tiến hành 2 bước: 1) kiện lên Tòa án tư pháp tối cao của UB Olimpic Italia (nhằm a) đòi xem xét lại việc hết hạn truy cứu trách nhiệm hình sự của Facchetti trong tội “gian lận thể thao”), b) khẳng định nếu FIGC đã tước Scudetto của Juve năm 2006 thì họ hoàn toàn có đủ thẩm quyền trả lại Scudetto ấy cho Juve), 2) Kiện lên Tòa án dân sự.
Agnelli không loại trừ khả năng sẽ kiện đại tá quân cảnh Auricchio, người đã tiến hành việc ghi âm các cuộc điện thoại trong vụ Calciopoli. Juve cho là ông này đã ém nhẹm các băng ghi âm liên quan đến các cuộc gọi của Facchetti và Moratti, chỉ nhắm vào các cuộc dính líu đến các đối thủ của Inter, “với mưu đồ không rõ ràng”. Nhưng chưa hết, một số nguồn tin thân cận với Juve còn cho biết, là đội bóng giàu truyền thống nhất nước Ý còn có ý định yêu cầu UEFA áp dụng điều 2 khoản 4 của quy chế Champions League với Inter. Điều khoản này quy định, “UEFA không cho phép các CLB đang hoặc đã bị dính líu đến scandal tham gia các trận đấu quốc gia và quốc tế”. Đấy sẽ là một ngón đòn nặng nề giáng vào Inter, nếu UEFA chấp nhận thỉnh cầu của Juventus. Điều đáng chú ý, là điều khoản này được bổ sung vào năm 2007, sau khi đã xảy ra vụ Calciopoli. Trong mắt của Juve, với những bằng chứng từ các phát hiện của luật sư của Moggi, Inter đang dính scandal.
Không nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến xung quanh một Scudetto bị ruồng bỏ đang tiếp diễn và sẽ còn kéo dài lâu nữa, bởi trong cuộc chơi này là sư quay cuồng và chi phối của chính trị, danh dự và quyền lực. Trước Calciopoli, Inter cảm thấy sự bất công đến mức nghẹt thở. Bây giờ, 5 năm sau Calciopoli, đến lượt Juve cảm thấy (hoặc ra vẻ cảm thấy) sự bất công đang giáng xuống mình. Calcio sẽ tiếp tục bị chia rẽ, và có lẽ mãi mãi như thế, như nó vốn luôn là vậy, dù có hoặc không có Calciopoli.
A.N