Hành tinh bóng đá

Serbia: Quyền tự quyết

07/10/2011 11:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Serbia đã khởi đầu chiến dịch vòng loại EURO 2012 không thực sự như mong đợi, hay đúng hơn là thất vọng tràn trề. Sau 4 lượt trận đầu tiên, Serbia chỉ thắng được Đảo Faroe, chỉ chật vật mới giành được kết quả hòa trên sân nhà trước Slovenia, trước khi bị Estonia đánh bại 3-1 dù dẫn bàn trước.

Nỗi đau của Serbia càng lớn, khi các CĐV đội bóng này đã làm loạn trên khán đài Marassi, và hậu quả là bị UEFA xử thua trắng 0-3.

Serbia đã khởi đầu chiến dịch vòng loại EURO 2012 không thực sự như mong đợi - Ảnh Getty

Sở hữu hàng thủ với không ít tên tuổi đang thi đấu ở những giải VĐQG hàng đầu châu Âu, nhưng trừ đội lót đường Faroe, Serbia để thủng lưới nhiều thứ hai trong số 5 đại diện còn lại của bảng C. Số bàn thua của Serbia là 10, chỉ ít hơn Estonia (13).

Mọi thứ đã được cải thiện tốt hơn trong năm 2011, khi HLV Vladimir Petrovic có thời gian hiểu các học trò. Sự tích cực bắt đầu từ trận thắng ngược trước đối thủ Bắc Ireland trên sân nhà Crvena Zvezda hồi cuối tháng Ba. Ngay sau đó là một điểm trước đội chủ nhà Estonia.

Trong hai trận gần nhất, tận dụng lợi thế mà Italia trao cho (liên tục hạ Estonia và Slovenia, những đối thủ chính ở bảng C), Serbia của Petrovic giành 6 điểm tuyệt đối và vươn lên nhì bảng. Giờ đây, Serbia cần thêm 3 điểm nữa ở hai lượt cuối để giành chiếc vé dự vòng play-off. 

Tuy nhiên, sẽ không dễ để Serbia hoàn thành mục tiêu, khi hai đối thủ còn lại của họ là Italia - đội mới chỉ thủng lưới 1 bàn (ít nhất vòng loại) - và Slovenia (sân khách). Nếu để thua Italia, đồng thời Estonia thắng Bắc Ireland, Serbia sẽ gặp nhiều sức ép khi bước vào trận “chung kết” với Slovenia.

Trong trường hợp hòa Italia, Serbia phải cầu nguyện để Bắc Ireland hạ Estonia. Khi ấy, Serbia sẽ có vé dự play-off mà không cần chờ lượt cuối cùng. Đang nắm quyền tự quyết, thầy trò Petrovic liệu có thể giành được điều mình cần?

N.L

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm